Ngày hội trên dòng sông lịch sử

Sau trận mưa lớn hồi đêm, nắng trải vàng rực rỡ, dòng sông Chanh như mở rộng hơn khiến ai nấy có mặt tại Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh năm nay đều phấn khởi. Lâu lắm rồi, hội bơi mới lại được tổ chức trên dòng sông này, nơi từng diễn ra trận chiến Bạch Đằng lịch sử đánh bại giặc Nguyên Mông cách đây hơn 700 năm. Và hôm nay, đúng dịp kỷ niệm 40 năm của hội bơi, dòng sông lại rộn ràng chào đón hàng trăm kình ngư cùng hàng nghìn người dân cổ vũ cho những VĐV.

Các VĐV nam chính 3 km bám sát nhau trên đường đua.
Các VĐV nam chính 3 km bám sát nhau trên đường đua. Ảnh: Nghĩa Hiếu

Ngày hội bơi

Khúc sông khu vực bến phà Chanh cũ sáng khai hội (25-8) nắng dọi gay gắt vẫn thu hút đông đảo người dân gần xa đổ về để xem giải bơi đã có lịch sử 40 năm tròn này. Ai gắn bó với giải bơi hẳn đều nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc có mặt ở đây. Những kình ngư lâu năm gắn bó với giải nay dù đã “cứng” tuổi vẫn tham gia nhiệt tình, như Cao Thị Tuyết trong đội hình của Công ty Viglacera Đông Triều, Lê Văn Suy ở Phương Nam (Uông Bí), trẻ hơn là cặp anh em sinh đôi Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Dũng của đội Công ty CP Than Núi Béo; Nguyễn Cương Quyết, Lê Bá Dương của Đông Triều v.v.. Đến cổ vũ, động viên cho họ là bố, mẹ, anh chị em... ôm hoa đợi chúc mừng người thân của mình.

Quen thuộc nhất ở các giải bơi gần đây chính là các thành viên trong gia đình của hai kình ngư Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Dũng. Bắt xe khách từ Hạ Long đi sớm, ngoài bố các anh, người vốn thường xuyên có mặt ở các giải bơi, lần này ông còn đi cùng hai ông bà thông gia Nguyễn Dương Huy và con dâu. Ông Huy vui vẻ cho hay: “Giải bơi đã tổ chức được 40 năm, trở thành giải truyền thống của tỉnh nên tôi mong muốn phong trào phát triển mạnh hơn nữa, cũng là phát triển một môn thể thao đặc thù của tỉnh, khuyến khích phong trào bơi, phòng chống đuối nước cho lớp trẻ…”.

Bên cạnh đó, góp mặt nhiệt tình làm sôi động không khí giải bơi không thể không kể đến sự tham gia của đông đảo người dân cả hai khu vực Hà Nam và Hà Bắc của TX Quảng Yên. Khán giả gần quanh khu vực bến phà Chanh cũ đã đành, xa mãi ở phường Hà An, không có người thân tham gia giải bơi nhưng chị Huệ cùng nhiều đò khác vẫn theo đò chở vận động viên của phường kéo lên đây cổ vũ từ sáng sớm… Vì vậy, bên cạnh vận động viên là rất nhiều hàng xóm, người thân. Câu chuyện bàn tán về chặng đường bơi thuyền nan và trên các đường bơi trẻ, bơi chính của giải cũng vì thế mà càng thêm rôm rả.

Đường bơi năm nay ở trên sông, dễ định hướng theo hai bờ để về đích, trời mới mưa nhưng nước khá đứng, dòng chảy không mạnh là một thuận lợi cho các vận động viên. Năm nay, bên cạnh những vận động viên đã quen thuộc với các giải cao nhiều gương mặt trẻ bất ngờ vươn lên như: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Ánh, Đặng Xuân Phúc, Vũ Thị Quỳnh (Đông Triều), Ngô Đình Chuyền (Quảng Yên) v.v.. Phát huy thế mạnh tổ chức được giải bơi vượt sông Cầm truyền thống hàng năm, Đông Triều đã từng bước khởi sắc, dần lấy lại ngôi vị của mình với hàng loạt giải cá nhân và giải toàn đoàn ở các nội dung. Đặc biệt từng gây ấn tượng ở giải bơi vượt sông Cầm của Đông Triều, Công ty Viglacera Đông Triều năm nay nổi lên như một nhân tố mới khi phát huy tiếp thành tích trong phong trào bơi vượt sông của tỉnh để đoạt giải ba đội nữ chính và toàn đoàn chính. Phát huy thế mạnh đoàn chủ nhà, Quảng Yên cũng có nhiều nhân tố đoạt giải cao như nhì nữ trẻ, ba nam trẻ và đoạt giải cao cho giải đội trẻ và toàn đoàn trẻ… Hạ Long với mục tiêu là cho các em giải trẻ đi học hỏi kinh nghiệm nên có vẻ không quá thất vọng với kết quả chưa cao. Hoành Bồ, Bộ CHQS tỉnh bằng lòng với giải dành cho đội miền núi và ngành có thành tích thi đấu xuất sắc…

Giải đua thuyền nan tuy không sôi động bằng những giải bơi chải từng tổ chức ở dòng sông Chanh này nhưng vẫn thu hút đông đảo người xem và cổ vũ. Điều đáng ngạc nhiên là đội hình các tay đua thuyền nan gần như toàn thuộc lớp trung tuổi. Vây quanh các vận động viên, nhiều người đã lên chức ông bà là con cháu, họ cùng bàn luận sôi nổi về cuộc đua vừa diễn ra. Chị Đồng Thị Liên, 50 tuổi ở phường Hà An cùng bạn đua của mình đã về nhất đường bơi nữ giải đua thuyền nan năm nay hồ hởi bảo: “Bình thường, chúng tôi cũng chỉ làm ruộng, tham gia phong trào cho có khí thế thôi. Được giải cũng vui mà không được cũng đều phấn khởi cả…”. Với lòng nhiệt thành của những người như chị Liên nói riêng và của người dân vùng sông nước Quảng Yên nói chung đã góp phần đưa giải bơi trở thành ngày hội thực sự.

Cổ động viên, người thân ra tận mép sông đón các VĐV về đích.
Cổ động viên, người thân ra tận mép sông đón các VĐV về đích. Ảnh: Tạ Quân

Những vui, buồn...

Thắng thua ở một giải bơi vốn là chuyện bình thường nhưng theo dõi giải bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh năm nay, điều chúng tôi vô cùng trân trọng là các kình ngư đã cố gắng hết mình. Gặp Nguyễn Văn Dũng, đương kim vô địch đường bơi nam chính năm nay, anh cho biết: “Giải năm nay có thêm nhiều vận động viên khá lại có sức trẻ, vì vậy, về được đến đích như thế là tôi đã cố hết sức rồi đấy...”. Không giành được thành tích cao như Dũng nhưng anh Lê Văn Suy ở Phương Nam (Uông Bí), ông chủ trang trại đã có thành tích bơi liên tục 18 năm liền ở giải bơi này lại cố gắng để về đích dù năm nay ít có thời gian tập luyện. Chặng đua gắng sức đã khiến anh choáng váng nhưng anh bảo phải đi bơi để cổ vũ cho các bạn trẻ của Phương Nam. Cùng đội với anh, cậu bé Nguyễn Văn Chiến ở đường bơi nam trẻ về đến nơi vẫn tươi rói nụ cười. Đứng ở vị trí thứ 6 là một niềm vui với cậu bé, cậu hồn nhiên tâm sự đi thi là vì thích, chỉ bơi... chơi là chính, còn giải thưởng nếu được sẽ đưa hết cho mẹ để mua quần áo chuẩn bị cho năm học mới... Bền bỉ ở giải bơi dù ít khi đơn vị đoạt giải cao nhưng Trung tá Nguyễn Văn Gấm, trưởng đoàn bơi của Bộ CHQS tỉnh lại lạc quan, tự tin khẳng định: “Chúng tôi đã có những nhân tố trẻ, có tiềm năng để tuyển chọn những vận động viên cho giải, năm sau nhất định đội của đơn vị sẽ mạnh hơn...”.

Hồn nhiên vào đường đua nhất có lẽ chính là những tay bơi thuyền nan của Quảng Yên. Vùng sông nước nên việc chèo bơi dường như đã quá quen với họ, bởi vậy các tay bơi gần như không mất công luyện tập, có chăng là tập một hai buổi để hai tay chèo được đều, ăn ý với nhau thôi. Các VĐV nhà  rất thoải mái, với họ chuyện giải thưởng dường như không quá quan trọng mà đi thi với tinh thần vui chơi là chính. Bên cạnh đó, cũng có đôi khoảng lặng cho những nghĩ suy. “Hội bơi tròn 40 năm rồi, năm nay các kình ngư về tham gia đông hơn, tính chất hội hè sôi động hơn nhưng mấy mùa giải gần đây thì ngày càng “teo” đi, nghĩ mà buồn!” - Ông Hà Trọng Tâm, huấn luyện viên bơi kỳ cựu trầm ngâm chia sẻ. Các gương mặt trẻ ít ỏi, chủ yếu là những gương mặt cũ đang ngày một già đi, sự thiếu mặn mà của nhiều địa phương, đơn vị với giải bơi phong trào âu cũng là câu chuyện không phải giờ mới nói; nhưng kết thúc hội bơi thứ 40 thành công, thiết nghĩ những điều còn trăn trở cũng khiến ta nên suy nghĩ cho những gì bên thềm một giải bơi lẻ thứ 41 của năm sau…

Phan Hằng

Cùng chuyên mục