Chủ nhật hằng tuần, chợ phiên vùng cao Hà Lâu (huyện Tiên Yên) họp khoảng từ 8 giờ sáng, đến khi mặt trời đứng bóng thì chợ tan.
Vào ngày chợ phiên, người dân các thôn, bản nô nức chuẩn bị cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để đi chơi chợ. Đặc biệt, những ngày cuối năm, không khí tại chợ phiên vùng cao Hà Lâu càng trở nên nhộn nhịp và hối hả. Là chợ vùng cao nên nhiều mặt hàng ở đây là do người dân tự sản xuất rồi đem bán. Mời các bạn cùng PV Báo Quảng Ninh ghé thăm phiên chợ Hà Lâu những ngày giáp Tết Tân Mão.
Từ rất sớm, đồng bào dân tộc từ các thôn, bản xa xôi nhất của xã Hà Lâu cũng đều hối hả về cho kịp phiên chợ.
Những ngày giáp Tết, chợ phiên Hà Lâu thường đông vui hơn, sôi động hơn.
Là chợ vùng cao nên nhiều mặt hàng được bày bán ở đây là do người dân tự sản xuất rồi đem bán. Trong ảnh: người dân bán thuốc gia truyền tại phiên chợ.
Và cũng có cả những mặt hàng như đồ chơi trẻ em được các lái buôn từ dưới xuôi mang nên bán.
Bà con dân tộc Dao Thanh Y ở xã vùng cao Hà Lâu chọn cho mình những bộ trang phục giữ ấm trong mùa đông giá rét.
Chợ phiên Hà Lâu không chỉ có người Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán, Sán Chỉ trong xã mà có cả đồng bào các dân tộc ở những vùng lân cận như Bình Liêu, Đình Lập (Lạng Sơn) cũng về đây để mua sắm.
Chợ phiên ngày Tết thường đông người bán, kẻ mua. Do vậy, nhiều mặt hàng được bày bán tràn ra cả sân chợ.
Phiên chợ cũng là nơi gặp gỡ, trò chuyện...
Bé cùng mẹ đi chợ phiên
Vui nhất là các em nhỏ được dịp ngắm những thứ đồ chơi, sắm quần áo mới.
Lá dong và thịt lợn là những mặt hàng được nhiều bà con chọn mua trong những ngày này.
Lá dong và thịt lợn là những mặt hàng được nhiều bà con chọn mua trong những ngày này.