Vẫn còn vương vấn không khí của ngày Tết, ngày lễ tình yêu (Valentine's Day") năm nay đến trong tiết trời se lạnh. Nhưng vị ngọt của những thỏi sôcôla, vẻ rực rỡ của những đóa hồng, sự bận rộn chen chân tìm cho một nửa của mình những món quà ý nghĩa đã làm cho ngày lễ tình yêu thật ấm áp, ngọt ngào.
Hôm nay, các đôi tình nhân ngập tràn trong hạnh phúc, trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Nhân ngày này, xin chúc các đôi đang yêu nhau, hay đã kết hôn có một ngày Valentine thật ý nghĩa, hạnh phúc, ngọt ngào. Báo Quảng Ninh giới thiệu chùm ảnh không khí ngày Valentine ở TP Hạ Long. Trong ngày Valentine, các cửa hàng, siêu thị rực rỡ sắc đỏ, đa dạng các món quà cho ngày lễ tình yêu. (ảnh chụp tại siêu thị Greenmart, TP Hạ Long) Các bạn trẻ chen chân mua quà cho một nửa của mình Sôcôla trở thành biểu tượng, quà tặng truyền thống trong ngày Valentine.
Một trong những câu nói phổ biến được dập nổi trên những thanh sôcôla, đó là "Be Mine" (Hãy là của anh/em).
| |
Trong mùa lễ tình yêu năm nay, các loại trang sức bằng vàng, bạc cũng được các bạn trẻ ưa thích. (ảnh: Đông đảo các bạn trẻ đến mua trang sức tại HJC, TP Hạ Long)
Trang sức cặp đôi, hình trái tim... đa đạng về chủng loại và giá cả. (ảnh: Sản phẩm nhẫn đôi, vòng hình trái tim dành riêng cho ngày 14-2 của HJC, TP Hạ Long)
Trang sức cặp đôi, hình trái tim... đa đạng về chủng loại và giá cả. (ảnh: Sản phẩm nhẫn đôi, vòng hình trái tim dành riêng cho ngày 14-2 của HJC, TP Hạ Long)
Hoa hồng là thứ không gì thay thế được cho một "nửa yêu thương". Hoa hồng đỏ được coi là hoa thánh dành cho Thần Vệ Nữ, nữ thần Sắc Đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.
Truyện kể rằng: Nữ thần Tình Yêu được sinh ra với một đóa hồng màu trắng. Vì đau khổ trước cái chết của người chồng yêu thương, nữ thần đã vô tình để gai của hoa hồng đâm vào tay. Máu của người đã làm hoa hồng trắng trở thành hoa hồng đỏ... Và ngày nay, hoa hồng đỏ trở thành thông điệp “Anh yêu em”.
Truyện kể rằng: Nữ thần Tình Yêu được sinh ra với một đóa hồng màu trắng. Vì đau khổ trước cái chết của người chồng yêu thương, nữ thần đã vô tình để gai của hoa hồng đâm vào tay. Máu của người đã làm hoa hồng trắng trở thành hoa hồng đỏ... Và ngày nay, hoa hồng đỏ trở thành thông điệp “Anh yêu em”.
Sau những mùa lễ tình yêu, nhiều cặp đôi đã quyết định đi tới hôn nhân. (ảnh: Anh chị Quang Vinh - Khánh Chi là một trong nhiều cặp tình nhân quyết định làm đám cưới vào đúng ngày 14-2).