Được hình thành từ những công trường thi công lấn biển, bến neo đậu tàu, bãi kè đá... và không có cơ quan chức năng nào quản lý, những bãi tắm tự phát tại TP Hạ Long đang là mỗi nguy hiểm luôn rình rập đối với những người dân, đặc biệt là trẻ em khi đến đây "giải nóng" mỗi chiều hè.
"Bãi tắm" tại khu lấn biển Vựng Đâng (TP Hạ Long) mỗi buổi chiều về là nơi "giải nóng" của hàng trăm người...
...đa phần là trẻ em ở khu vực phường Yết Kiêu, Cao Xanh.
Nhiều em nhỏ dù không có mặc áo phao nhưng vẫn bơi ra cả khu vực đặt phao chỉ dẫn giao thông thủy.
Tại khu vực Bến phà Bãi Cháy cũ (phía Hòn Gai) cũng đông người tắm
Với địa hình dốc, trơn trượt của bến phà thì nơi này luôn là mỗi nguy hiểm với những người đến tắm, đặc biệt là trẻ em.
Bơi ra tận phà cũ và đùa giỡn với tử thần.
Nhiều em không hề đem theo phao...
...bơi ra khu vực neo đậu tầu, thuyền để vui đùa. Ảnh chụp tại khu vực Bến Đoan (TP Hạ Long).
Công trường trở thành bãi tắm. Ảnh chụp tại khu lấn biển Cột 3 (TP Hạ Long).
Mặc dù đơn vị thi công đã cắm biển "Công trường đang thi công - nguy hiểm - cấm tắm" nhưng bãi tắm tự phát này vẫn "thu hút" đông đảo ngươi dân khu vực Cột 3, Cột 5 đến "giải nóng".
Nguy hiểm từ những chiếc khoan lơ lửng trên đầu người đến tắm.
Và với những bãi tắm tự phát hình thành từ việc đổ đất lấn biển như thế này, thì mối nguy hiểm luôn rình rập, bởi người tắm không thể xác định được độ nông, sâu và luôn có những hố tử thần hình thành khi thi công công trình.
Nhiều em nhỏ đi tắm với chỉ một miếng phao xốp nhỏ bé.
Việc nhiều em thi bơi ra các mỏm đá...
...hay các phao chỉ dẫn giao thông thủy là mỗi nguy hiểm khôn lường.