“Chốn an cư” của Ngọc Anh nằm nép mình trong con phố nhỏ nhưng yên bình Đào Tấn.
Ngôi nhà xinh xắn của Ngọc Anh nằm nép mình trong con phố nhỏ nhưng yên bình Đào Tấn, Hà Nội. “Chốn an cư” của chị không thực sự rộng rãi nhưng bằng bàn tay khéo léo, chị biến nó thành nơi ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng cực xinh xắn.
Nhìn bề ngoài, ngôi nhà của Ngọc Anh cũng như bao ngôi nhà trong khu phố này. Dạng nhà ống bình thường và tốn ít diện tích với 4 tầng nhà rất gọn gàng. Ngọc Anh chia sẻ: “Ngôi nhà là chốn yên bình nhất và vui vẻ nhất vì ở mỗi lúc ở đây lại được vui đùa cùng con gái mình. Hơn nữa, bé cũng rất thích ngôi nhà này bởi không gian thoáng đãng, yên bình”.
Cuối tuần, cô ca sỹ đất mỏ lại cùng con gái dọn dẹp nhà cửa, hoặc shopping để trang trí lại các căn phòng. Bà mẹ đơn thân tuy rất bận rộn nhưng có nguyên tắc là không bao giờ để đồ trong nhà bị bụi bám. Ngọc Anh tâm sự: “Dọn dẹp nhà cửa như là một sở thích của mình rồi. Nó giúp mình và con gái gần nhau hơn thế còn tạo cho con gái thói quen tự giác làm việc giúp đỡ mẹ". Dọn nhà cũng giúp cô giải toả được stress vì áp lực công việc và cuộc sống.