Không biết từ bao giờ, ở trung tâm TP Hạ Long xuất hiện một chợ cá. Điều đặc biệt khiến người ta chú ý đó là chợ họp rất sớm, vào lúc rạng đông, chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ.
4 giờ sáng, khi màn đêm còn đang bao trùm thì tại khu vực bãi biển ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, chợ cá Cột 5 đã bắt đầu hoạt động. Trên mặt biển khu vực đó, lấp lóe những ánh đèn của hàng trăm chiếc thuyền, mủng đang tiến về gần bờ. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng mái chèo khua nước rộn ràng. Đây là khung cảnh thường ngày của ngư dân chợ cá Cột 5 chuẩn bị cho phiên chợ sớm.
Chợ cá Cột 5 thường họp lúc 5 giờ 30 phút và kết thúc lúc 7 giờ 30 phút. Mặc dù chỉ diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, song chợ cá Cột 5 ngày nào cũng nhộn nhịp không kém gì các chợ lớn. Khách của chợ thường là các tiểu thương, người dân và cả những người đi tập thể dục buổi sáng ghé qua chợ… Chợ là nơi tụ hợp của hàng trăm ngư dân “chã” bày bán sản phẩm sau những ngày lênh đênh trên mặt biển. (“Chã” - là từ riêng để gọi ngư dân sinh sống bằng nghề chài lưới trên vịnh Hạ Long, "Chã" xuất phát từ cách đánh lưới phổ biến trước kia của họ, chã cào hay còn gọi là giã cào).
Để chuẩn bị cho buổi chợ sớm, ngư dân phải gỡ cá ra khỏi lưới đắnh bắt.
Cá được gom vào giỏ
Cá được gom vào giỏ
Và chuyển lên bờ
Và chuyển lên bờ
Chuẩn bị cho buổi chợ sớm
Cảnh mua bán trên chợ nhộn nhịp khi trời vẫn còn nhá nhem
Có những buổi nước cạn, chợ họp ngay trên mép biển
Phấn khởi với thành quả sau những ngày lênh đênh trên mặt biển
Và cũng có những khuôn mặt buồn thiu vì ế hàng.
Tấp nập kẻ bán, người mua
Tấp nập kẻ bán, người mua
Cá được làm sạch ngay tại chợ theo nhu cầu của khách
Và được cho vào túi cho những người mua lẻ
Hay đóng túi với số lượng lớn để chuyển đi
Trong khi đó, một vài ngư dân tranh thu kiểm tra lại lưới đánh bắt
Những em nhỏ thì trông mủng cho bố, mẹ bán hàng
Và khi kết thúc phiên chợ sớm, ngư dân lại chuyển những tảng đá ướp lạnh lên thuyền để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt mới.