Khác với những người lính biên phòng ở các tuyến biên giới hải đảo xa xôi, những người lính biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai được sống và làm việc ngay trong lòng thành phố.
Thế nhưng ở giữa trung tâm đô thị, song vì nhiệm vụ, họ vẫn “gần nhà, xa tết”... và trong những ngày đầu xuân mới, khi chúng tôi đến thăm đơn vị, dư âm của hương vị Tết vẫn còn...
Cuộc họp giao ban của Đồn BP cửa khẩu Cảng Hòn Gai trong ngày mùng 4 Tết.
Những chuyến tàu “xông đất”...
13h30’ ngày 15-2-2010 (tức mùng 2 Tết), chiếc tàu GIOBETROT PRINCESS, mang quốc tịch Sierra Leone, cập Cảng Hòn Gai, mang theo 461 khách Trung Quốc đến tham quan Vịnh Hạ Long. Trước đó khoảng 20 phút, khi tàu chuẩn bị cập cảng, giữa Đồn BP cửa khẩu Cảng Hòn Gai và chủ tàu đã có sự liên hệ qua thư điện tử. Toàn bộ thông tin về tàu, số lượng thuyền viên, hành khách thực tế đến cảng và thời gian tàu cập cảng v.v... đã được gửi cho bộ phận nghiệp vụ. Rất nhanh chóng, Đội Thủ tục rà soát đối chiếu với danh sách xét duyệt nhân sự, rồi tiến hành bước cuối cùng là lên tàu khoanh vùng chính xác số khách đủ điều kiện nhập cảnh và khách không đủ điều kiện nhập cảnh. Khi tàu vào đến bờ cũng là lúc mọi thủ tục đã hoàn tất.
7h ngày 17-2 (mùng 4 Tết), tàu SILVER WHISPER, quốc tịch Bahamas, chở 351 khách Mỹ và châu Âu đến cảng Hòn Gai. Vì đây là tàu chuyển cảng từ Hải Phòng đến Hòn Gai nên thủ tục còn nhanh gọn hơn. 6h30’, sau khi nhận được tin báo, trung uý Trương Văn Hưng, Đội trưởng Đội Thủ tục, dẫn đầu nhóm chiến sĩ biên phòng phóng canô ra tận tàu làm các thủ tục cuối cùng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 10 phút.
Sau phút ban đầu bỡ ngỡ, các du khách trên tàu SILVER WHISPER nhanh chóng nhận ra sự nhiệt thành và niềm nở của các cán bộ làm thủ tục xuất nhập cảnh, nên họ cũng đáp lại bằng những nụ cười hết sức cởi mở, đầy thiện cảm. Nhiều du khách còn tỏ ra ngạc nhiên, thích thú khi nhận được những lời chúc mừng được nói bằng tiếng Anh của các chiến sĩ biên phòng, đặc biệt là tác phong làm việc nhanh gọn, thuận tiện, tạo thời gian tối đa để du khách có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long.
Có mặt tại cầu cảng vào lúc 4h chiều, chúng tôi may mắn được tiếp xúc với nhiều du khách của tàu SILVER WHISPER. Trên khuôn mặt của những du khách mới trở về từ chuyến tham quan Vịnh Hạ Long kỳ thú, ai cũng rạng ngời niềm vui. Cô Susan P.Yarrow, đến từ thành phố San Jose (Mỹ) cho biết, cô được giới thiệu nhiều về Việt Nam, đặc biệt là Vịnh Hạ Long thơ mộng. Lần này cô cùng bạn trai quyết định sang Việt Nam trong những ngày đầu năm mới để khám phá về một đất nước theo mường tượng của cô là rất hiếu khách và giàu bản sắc văn hoá. Trả lời cảm nhận về Hạ Long, Susan nhún vai như không biết nói gì hơn ngoài một câu ngắn gọn: “-So beautiful!” (Thật tuyệt vời!).
Khi được hỏi về cung cách làm việc của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Cảng Hòn Gai, anh Peter Schiller (quốc tịch Đức) nói: “Tôi đã chăm chú theo dõi cách làm việc của họ. Họ nói những lời nhã nhặn khi mới bước lên tàu, sau đó tập trung ngay vào công việc khiến chúng tôi không có cảm giác bị làm phiền. Nói chung tôi có ấn tượng tốt về họ”.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Sinh, Đồn trưởng Đồn BP Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, không giấu niềm phấn khởi: “Những ngày đầu năm tuy vất vả nhưng tôi cùng anh em rất vui. Những chuyến tàu xông đất năm nay báo hiệu những điều tốt lành cho Cảng Hòn Gai và ngành du lịch Quảng Ninh trong năm mới”.
Chiến sĩ Đồn BP Cửa khẩu cảng Hòn Gai làm thủ tục nhập cảnh cho du khách ngay trên tàu.
Lính biên phòng “gần nhà, xa... Tết”
Có thể nói, may mắn hơn so với những đồng đội đóng quân ở biên giới, đảo xa v.v... các chiến sĩ Đồn BP Cửa khẩu Cảng Hòn Gai bao giờ cũng được đón Tết giữa phố phường đông vui, nhộn nhịp, được hoà vào không khí náo nhiệt của thành phố mỗi khi tết đến xuân về... Nhất là với nhiều chiến sĩ, gia đình ở ngay tại TP Hạ Long thì lại càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, gần thì gần vậy, nhưng việc về nhà ăn Tết thì... không dễ!
Thượng tá Đồn trưởng Nguyễn Ngọc Sinh là người có nhà ở gần đơn vị nhất. Nhà anh ở ngay tại phường Hồng Gai. Sáng mùng một Tết anh chỉ kịp từ đơn vị tạt qua xông nhà, ăn vội miếng bánh rồi lại nháo nhào trở về đơn vị trực chỉ huy.
“-Mình ở lại cũng là để động viên tư tưởng anh em đơn vị yên tâm công tác. Làm người lính biên phòng mà “bỏ nhiệm sở” sao được!" - Anh nói vui. Tự nhận mình còn thuộc diện “được ưu ái”, anh Sinh kể về trường hợp Trung uý Trương Văn Hưng, Đội trưởng Đội Thủ tục: “-Vợ đồng chí Hưng mới sinh cháu đầu lòng hôm 26 Tết, nhà ở ngay phường Hồng Hà, thế mà từ hôm đó đến nay (mùng 4 Tết) có hôm nào được ở nhà trọn vẹn 1 ngày đâu.
Nhắc đến cháu trai mới sinh, mắt Trung uý Hưng sáng lên niềm hạnh phúc. “-Nhớ lắm, nhưng phải làm nốt thủ tục cho tàu SILVER WHISPER xuất bến đã...” - Hưng cười.
Một khi đã xác định được tư tưởng và trách nhiệm của mình thì chính nỗi nhớ nhà lại là động lực, là “liều thuốc” tinh thần để giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thiếu tá Võ Hữu Nam, Đồn phó, chia sẻ: “Nhà mình ở ngay phường Hồng Hà thôi, nhưng mấy ngày Tết cũng hiếm khi về thăm được vợ con. Gia đình thì ai cũng có, ai cũng nhớ, nhưng nhiệm vụ là trên hết. Các chiến sĩ ở biên giới, đảo xa còn gian khổ, thiệt thòi hơn mình nhiều. Vậy nên càng phải cố gắng hết sức trong công việc để không phụ lòng tin của nhân dân giao phó, không phụ sự kỳ vọng của gia đình, người thân...”.
Chỉ có số ít chiến sĩ được đóng quân gần nhà như vậy... còn lại hầu hết đều ở xa quê. Trung uý Bùi Hồng Hà (quê ở Hà Nội) cho biết: “Đón tết ở Đồn theo anh em chiến sĩ có nhiều điều rất đặc biệt. Anh em trong Đồn cùng đón tết theo phong tục, nhưng thảng đâu đó, ngẫm lại vẫn thấy năm mới đến với mình cũng chưa thật sự trọn vẹn”.
Trọn vẹn sao được khi thiếu đi bóng dáng của người phụ nữ. Đó là người mẹ, người chị, người vợ, người yêu hay người con gái mà một chiến sĩ nào đó xách ba lô nhận nhiệm vụ còn chưa kịp ngỏ lời yêu. Cuộc sống thường nhật vốn chỉ có anh em với nhau đã thành quen rồi. Nhưng những ngày này, chạnh nghĩ đến một bàn tay đảm đang gói bánh, là phẳng bộ quân phục... lại thấy lòng xốn xang.
Xuân đang tràn về, lòng người ai cũng chộn rộn. Nhưng xác định “Đồn là nhà”, những người lính biên phòng Cửa khẩu Cảng Hòn Gai vẫn vui vẻ, yên tâm làm nhiệm vụ. Với họ mùa xuân gắn liền với những chuyến tàu từ muôn phương cập bến, báo hiệu một năm mới tốt lành đang tới...