Niềm vui đón chào năm mới tại các địa phương trong tỉnh

Mặc dù trời lạnh và có mưa nhỏ, song trên khắp các con phố TP Hạ Long vẫn tràn ngập không khí rực rỡ và náo nhiệt của đêm giao thừa. Dòng người từ các ngả đường đổ về trung tâm, quảng trường thành phố chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Và rồi, giây phút bắt đầu của một năm mới đã được đánh dấu bằng tràng pháo hoa rực rỡ cùng những lời chúc năm mới tốt lành được mọi người dành tặng cho nhau...

1
Chương trình lễ hội "Mừng Đảng mừng xuân" được tổ chức tại quảng trường thuộc Khu Văn hoá thể thao Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân và đất nước đổi mới.
Chương trình lễ hội "Mừng Đảng mừng xuân" được tổ chức tại quảng trường thuộc Khu Văn hoá thể thao Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân và đất nước đổi mới.
Chương trình lễ hội "Mừng Đảng mừng xuân" được tổ chức tại quảng trường thuộc Khu Văn hoá thể thao Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân và đất nước đổi mới.
Chương trình lễ hội "Mừng Đảng mừng xuân" được tổ chức tại quảng trường thuộc Khu Văn hoá thể thao Cột 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, mùa xuân và đất nước đổi mới.
1
Đông đảo nhân dân tham dự đêm hội
Người dân được thưởng lãm một "bữa tiệc" ánh sáng kể lại câu truyện huyền thoại Hạ Long.
Người dân được thưởng lãm một "bữa tiệc" ánh sáng kể lại câu truyện huyền thoại Hạ Long.
Người dân được thưởng lãm một "bữa tiệc" ánh sáng kể lại câu truyện huyền thoại Hạ Long.
Giờ phút thiêng liêng nhất của một năm mới được đánh dấu bằng tràng pháo hoa rực rỡ
Giờ phút thiêng liêng nhất của một năm mới được đánh dấu bằng tràng pháo hoa rực rỡ
Giờ phút thiêng liêng nhất của một năm mới được đánh dấu bằng tràng pháo hoa rực rỡ
1
1
Ấm cúng bên người thân cùng ngắm pháo hoa và chào đón năm mới xuân Nhâm Thìn.
1
Bé thức cùng bố đón giao thừa.
1
Sau khi kết thúc màn trình diễn pháo hoa, dòng người đổ về chùa Long Tiên cầu chúc năm mới an khang, thịnh vượng
1
Cùng đóng góp công đức đầu năm và mua những cành lộc mang về nhà với ước mong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.
Cùng đóng góp công đức đầu năm và mua những cành lộc mang về nhà với ước mong năm mới sẽ gặp nhiều may mắn.

Tại huyện Đông Triều: Từ 22 giờ, người dân đã đổ dồn về trung tâm thị trấn Đông Triều và Mạo Khê cùng dự chương trình văn nghệ “Mừng Đảng-mừng Xuân” đang diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ dân gian và đón chào năm mới.

Tết năm nay, nhiều người đã có chương trình dành nhiều thời gian cho việc đi thăm hỏi chúc tụng bạn bè, người thân hoặc đi du lịch, vãn cảnh chùa... Người dân Đông Triều đã có ý thức trong việc tổ chức vui Tết, đón xuân vui tươi, tiết kiệm.

Ông Nguyễn Minh Tuất, khu phó khu phố 1, thị trấn Mạo Khê cho biết: Việc mua sắm Tết của gia đình tôi cũng đơn giản thôi, đón Xuân không có nghĩa là phải tiệc tùng liên miên mà đi vào thực chất đúng với ý nghĩa.

1
Pháo hoa chào mừng năm mới tại Đông Triều.

Tết còn là sự sẻ chia với những gia đình còn khó khăn để họ có cái Tết ấm áp. - Một cựu chiến binh ở Mạo Khê tham gia trong lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, trong lúc chuyển giao năm cũ sang năm mới đã nói với chúng tôi như vậy...

Các chiến sĩ công an thị trấn Mạo Khê trắng đêm giao thừaửtong giá rét, giữ gìn an ninh trật tự
Các chiến sĩ công an thị trấn Mạo Khê tuần tra đảm bảo an ninh trật tự để người dân đón Tết.

Đúng thời khắc giao thừa, nhân dân Đông Triều được thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ sắc màu đón chào năm mới tại 2 thị trấn Đông Triều và Mạo Khê. Màn pháo hoa đón xuân Nhâm Thìn là một lời khẳng định vào năm mới với nhiệm vụ mới của nhân dân và cán bộ quê hương Đệ tứ chiến khu anh hùng.

Tại TP Uông Bí: Mặc dù thời tiết khá lạnh cộng với mưa phùn nhưng không ngăn dòng người đổ về quảng trường 25-2 của TP Uông Bí để thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào mừng năm mới hết sức đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ.

1
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại quảng trường 25-2 tại TP Uông Bí
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại quảng trường 25-2 tại TP Uông Bí
1
Người dân TP Uông Bí cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ.
Không quản thời tiết giá lạnh, mua phùn rất nhiều người dân TP Uông Bí đã ra đường để đón năm mới 2012
Tiết trời giá lạnh, mưa phùn không ngăn được dòng người đổ ra đường để đón năm mới 2012.
Mọi người cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp lung linh.
Mọi người cùng chiêm ngưỡng màn pháo hoa đẹp lung linh.

Tại huyện Cô Tô: Các hoạt động vui xuân, đón Tết trên địa bàn huyện Cô Tô được tổ chức không kém phần sôi động, và bà con nhân dân thì đã vượt qua sự khắc nghiệt thời tiết để cùng nhau hưởng bầu không khí xuân.

1
1
Tại các nhà văn hoá thôn, khu trên địa bàn Huyện đã đồng loạt tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Từ 18 giờ, các nhà văn hoá thôn, khu trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức vui xuân, đón Tết. Để ngày xuân thêm rộn ràng, sôi động các NVH đều được trang hoàng rực rỡ bằng cờ hoa. Bên cạnh niềm vui của một năm cũ đạt được nhiều thành quả trong các lĩnh vực, nhân dân huyện đảo đã đón nhận sự quan tâm, chăm lo với những phần quà động viên của các cấp lãnh đạo.

Năm nay niềm vui đó đã được nhân đôi khi Nhà nước hỗ trợ 2 triệu đồng vui Tết tại NVH. Ông Lê Văn Chín, thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến phấn khởi cho biết: Tôi cũng như mọi người trong thôn đều rất vui mừng và phấn khởi được cùng nhau đón Tết tại NVH thôn, bởi đến đây không khí thật ấm cúng, ở đây sẽ giúp chúng tôi thắt chặt tình đoàn kết, và cùng nhau hứa hẹn một năm mới đạt nhiều thành tích mới, đóng góp nhiều hơn vào công cuộc phát triển của huyện đảo.

Lễ hội “Mừng Đảng mừng xuân Nhâm Thìn 2012” được tổ chức dưới chân tượng đài Bác Hồ
Lễ hội “Mừng Đảng mừng xuân Nhâm Thìn 2012” được tổ chức dưới chân tượng đài Bác Hồ

Mặc dù 22h lễ hội “Mừng Đảng mừng xuân Nhâm Thìn 2012” mới bắt đầu, nhưng từ 21h người dân trên khắp huyện đảo Cô Tô đã nô nức kéo về khu vực tượng đài Bác để vui Tết. Tại đây các tết mục văn nghệ được tổ chức, dàn dựng hoành tráng và công phu với các ca khúc hát về Đảng, mùa xuân ca ngợi quê hương, đất nước, Bác Hồ kính yêu.

1
Tại khu vực cảng, màn bắn pháo hoa rực rỡ lung linh sắc mầu giữa biển đảo đã thu hút đông đảo nhân dân.

Đúng giờ khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tại khu vực cảng, màn bắn pháo hoa rực rỡ lung linh sắc mầu giữa biển đảo đã thu hút đông đảo nhân dân đến chiêm ngưỡng. Chị Phùng Ngọc Anh, khu III thị trấn hồ hởi chia sẻ: Đây là năm thứ 2 Cô Tô tổ chức bắn pháo hoa, nhưng với tôi là năm đầu tiên được xem pháo hoa trong đêm giao thừa tại đảo cùng gia đình, tôi mong rằng Cô Tô sẽ luôn được quan tâm như thế này.

Tại TX Cẩm Phả: Đêm Giao thừa, đông đảo người dân Cẩm Phả đổ về Quảng trường 12-11 (phường Cẩm Tây), khu hồ nước Bến Do (phường Cẩm Trung), khu tượng đài Hưng Nhượng Vương Tần Quốc Tảng (phường Cửa Ông) để chờ xem bắn pháo hoa. Năm nay hai khu vực hồ nước Bến Do, và khu tượng đài Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng.

Chương trình ca nhạc “Đất mỏ vào xuân” tại Trung tâm VHTT TX Cẩm Phả.
Chương trình ca nhạc “Đất mỏ vào xuân” tại Trung tâm VHTT TX Cẩm Phả.

Anh Trần Văn Nhiên, người dân khu 9, phường Cửa Ông cho biết: “Mọi năm chúng tôi phải mất công đi 10 km mới đến được nơi bắn pháo hoa ở Quảng Trường 12 để xem. Vẫn biết là thị xã mình bắn pháo hoa đón giáo thừa ai cũng muốn xem, nhưng nhiều người nhà ở xa, và trời lại mưa rét nên ngại. Năm nay điểm bắn pháo hoa được tổ chức ở phường Cửa Ông, có cả người ở tận Mông Dương, Cộng Hòa, Cẩm Hải cũng đến đây xem rất vui. Giá như năm nào tỉnh và thị xã cũng tổ chức thế này thì vui biết mấy”.

Trước đó, người dân đã tập trung tại Trung tâm văn hóa thể thao TX Cẩm Phả để thưởng thức chương trình ca nhạc đón giao thừa, gồm những tiết mục ca, múa, nhạc, kịch mang chủ đề “Đất mỏ vào xuân” do các diễn viên của Trung tâm VHTT TX Cẩm Phả và Trường THPT Lương Thế Vinh, Hội CCB TX Cẩm Phả, đã đem đến cho người dân TX Cẩm Phả một không khí vui tươi phấn khởi.

PV - CTV

Cùng chuyên mục