Nghề giáo là một nghề được cả xã hội tôn vinh. Niềm vui của người thầy là được mang kiến thức sẻ chia, truyền đạt cho học trò.Và khi các em lắng nghe trong sự trân trọng thì niềm vui ấy sẽ lớn hơn, trở thành niềm hạnh phúc.
Người giáo viên, dù ở miền núi, hải đảo hay trong đất liền thì công việc chính vẫn là truyền dạy, rèn giũa để học trò mình khôn lớn. Ngoài việc dạy kiến thức, các thầy cô còn thắp lên trong mỗi học trò niềm đam mê với các môn năng khiếu khác nhau. Có những thầy cô lại miệt mài để học trò của mình có thể hòa nhập cùng chúng bạn…




Tất cả những cố gắng, cống hiến của các thầy cô chỉ để nhìn thấy những nụ cười, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt học trò…