Trong chuyến công tác ra huyện Cô Tô, tối 21-12, chúng tôi được chứng kiến một Noel sớm của bà con giáo dân nơi đây. Gác lại những bộn bề của cuộc sống, những ngư dân ở đảo, từ già đến trẻ em với trang phục đẹp nhất, nô nức đến nhà thờ cùng vui Noel. Niềm vui nhân lên khi được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, Noel năm nay họ đạo Cô Tô có nhà thờ mới. Và thật thú vị khi chúng tôi được chứng kiến buổi cử hành hôn lễ của một đôi uyên ương đúng vào dịp Noel.
Tối 21-12, họ đạo Cô Tô (huyện Cô Tô) tổ chức đón đêm noel sớm. Trong ảnh: Giáo dân gióng chuông chào đón mùa noel mới. Niềm vui được nhân lên khi noel năm nay họ đạo Cô Tô có nhà thờ mới. Mô hình hang đá, nơi Chúa giáng sinh được trang hoàng lộng lẫy. Các em nhỏ trong họ đạo cũng tham gia chuẩn bị cho đêm noel. Nhà thờ họ đạo Cô Tô trong đêm giáng sinh. Ca đoàn họ đạo Cô Tô hát thánh ca chào mừng noel. Linh mục Trần Văn Minh, người đứng đầu giáo xứ Cẩm Phả ra họ đạo Cô Tô cử hành lễ trọng. Giáo dân Cô Tô cầu mong một năm mới an lành Nhiều cặp uyên ương đã chọn noel để tổ chức hôn lễ. Linh mục Trần Văn Minh cử hành hôn lễ cho đôi uyên ương Trần Thiện Thành và Nguyễn Thị Len, họ đạo Cô Tô