Hôm nay, 26-1 (23-12, năm Canh Dần) là Tết ông Công, ông Táo. Cũng như ở các địa phương khác, các chợ ở TP Hạ Long nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Hàng bánh chưng, gà, thịt lợn, giò lụa, vàng mã đông khách hơn hẳn mọi ngày.
Tết Táo quân được coi như lễ bắt đầu tuần Tết Nguyên đán nên gia đình nào cũng cố gắng lo cho đầy đủ. Đã thành thông lệ, cá chép, vàng mã, quần áo ông Táo... được coi là thứ thiết yếu trong ngày này.
Vào ngày này, khu hàng mã tại chợ Hạ Long 1 tấp nập hơn cả.
Thị trường vàng mã cúng ông Công, ông Táo năm nay đa dạng
chủng loại, mẫu mã.
Những người đi chợ, ra về trên tay ai cũng túi lớn, túi nhỏ đựng đồ cúng ông Công, ông Táo.
Những người đi chợ, ra về trên tay ai cũng túi lớn, túi nhỏ đựng đồ cúng ông Công, ông Táo.
Các gánh hàng rong len lỏi vào tận các ngõ ngách của thành phố, tiện cho việc sắm đồ cúng của những người dân bận bịu
Các gánh hàng rong len lỏi vào tận các ngõ ngách của thành phố, tiện cho việc sắm đồ cúng của những người dân bận bịu
Hàng mã và hoa cúng ông Công, ông Táo được bày bán
tràn cả ra đường.
Ai cũng cố chọn cho được con cá chép khoẻ nhất để ông Công, ông Táo nhà mình cưỡi về Trời nhanh hơn.
Ai cũng cố chọn cho được con cá chép khoẻ nhất để ông Công, ông Táo nhà mình cưỡi về Trời nhanh hơn.
Cá chép được bày bán rong tại khắp các ngả đường trong thành phố
Nhiều người cho rằng, phải thắp hương cúng ông Công, ông Táo trước buổi trưa 23 tháng Chạp.
Điều khó khăn hơn cả là tìm được một hồ nước ngọt để thả cá chép sau khi thắp hương xong.