Sau nhiều giờ vật lộn với những con sóng dữ, tàu và xuồng chuyển tải của Vùng 4 Hải quân đã đưa được cán bộ, chiến sỹ, phóng viên và quà tết- Tình cảm của đất liền, đến đảo Đá Lớn- quần đảo Trường Sa thân yêu.
Hữu Việt- PV Báo Quảng Ninh đi trong đoàn vừa gửi về những hình ảnh từ đảo Đá Lớn- Trường Sa.
|
|
| Cán bộ, chiến sỹ đảo Đá Lớn mừng vui đón đoàn công tác, cùng quà tết ra đảo |
| Hoa bàng vuông chỉ nở vào ban đêm. May mắn trong chuyến công tác tại đảo Đá Lớn, chúng tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Hoa bàng vuông có nhiều trên các đảo nổi tại quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc, nhưng lại rất hiếm tại các đảo chìm. Cây bàng vuông trên điểm A, đảo Đá Lớn được cán bộ, chiến sỹ trồng đến nay đã 4 năm tuổi. Các anh chăm sóc cây như tình cảm đồng chí, đồng đội. Và đúng thời điểm giao thừa (đêm 31-12-2010, rạng 1-1-2011), những bông hoa bàng vuông tươi tắn còn e ấp ban chiều nay đã nở đem mùa xuân đến sớm nơi hòn đảo thân yêu này. Cán bộ, chiến sỹ và mọi người trên đảo đều say sưa ngắm vẻ đẹp thanh tú của hoa, nguyện lòng mình luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng biển đảo Tổ quốc. |