Từ thị trấn Bát Xát, tỉnh Lào Cai, vượt trên 70km đường đèo quanh co bằng xe máy thì tôi đến được xã Y Tý đang là một điểm du lịch quyến rũ mang đậm bản sắc của các dân tộc vùng cao Tây Bắc.
Đây là vùng đất không chỉ đẹp bởi quanh năm có “sương mù và bồng bềnh mây trôi” mà còn có những cánh rừng nguyên sinh đang được lưu giữ, bảo tồn. Y Tý còn đẹp bởi có nhiều bản làng người dân tộc Hà Nhì, với những ngôi nhà trình đất chỉ có một cửa và những lỗ thông hơi như tổ tò vò khá độc đáo.
Đến với Y Tý, du khách sẽ có cơ hội được ngắm bình minh có mây hồng rực rỡ.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Phượng Đại