Hoa đào từ lâu đã là loại hoa tượng trưng cho mùa xuân ở miền Bắc, khi cái rét của những ngày cuối đông dần dịu xuống. Nhưng đến huyện Bình Liêu mùa này, du khách sẽ ngỡ ngàng vì được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này vào thời điểm giữa mùa thu.
Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi có dịp lên bản Khe Bốc, xã Tình Húc (Bình Liêu), thật ngạc nhiên khi nắng thu còn vương chút oi ả chúng tôi đã được ngắm ngững cánh đào phai bung sắc hồng tươi giữa trời thu trong vắt.
Với những người dân nơi đây, hoa đào nở mùa này không có gì lạ. Bởi lẽ do trồng ở vùng núi cao, nhiệt độ thấp hơn nên những cây đào ở đây không tuân theo quy luật ra hoa tự nhiên như những cây đào trồng ở vùng đồng bằng, điều đặc biệt ở đây, một năm đào có thể ra hoa đến 2 lần.
Giống đào được bà con trồng ở đây là giống đào đá, hoa nhỏ, thưa, cánh màu hồng nhạt. Giữa mùa thu, được ngắm hoa đào khoe sắc cùng núi rừng vùng Đông Bắc, quả thực là một trải nghiệm vừa lạ lẫm, vừa rất thú vị đối với những ai có dịp ghé thăm Bình Liêu mùa này.
Nguyễn Thanh