Chiều 21-1, tại Đền Đức Ông, phố Bến Đoan, TP Hạ Long, Công ty CP Vận tải biển và Xuất khẩu Quảng Ninh tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho 11 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu Vân Đồn 02.
Đến chia buồn và thắp hương tại lễ truy điệu có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành… Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh đến chia buồn và thắp hương tại lễ truy điệu. Trước đó, 2 giờ 49 phút, ngày 28-12-2010, tại tọa độ 07-19.4N 105 -16.5E khu vực nam biển Đông, tàu Vân Đồn 02 chở hơn 6.000 tấn phôi thép từ Kemanman (Malaysia) về Việt Nam đã gặp nạn. Khi đó, trên tàu có 23 thuyền viên, 12 người đã được tàu cá của ngư dân đánh bắt gần đó cứu sống, hiện 11 người còn lại và xác tàu vẫn chưa được tìm thấy. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công ty CP Vận tải biển và Xuất khẩu Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Song, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến nay vẫn chưa đem lại kết quả. Thể theo nguyện vọng của gia đình 11 thủy thủ mất tích và được sự đồng ý của Tỉnh Hội Phật giáo cùng các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Công ty CP Vận tải biển và Xuất khẩu Quảng Ninh tổ chức lễ truy điệu và cầu siêu cho các thuyền viên mất tích theo nghi thức của ngành Hàng hải Việt Nam. Trước mắt, để bù đắp mất mát của các gia đình thủy thủ bị nạn, Công ty đã hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng. Sau khi làm lễ truy điệu, Công ty tiếp tục tìm kiếm xác tàu và các thuyền viên mất tích. Một số hình ảnh Lễ truy điệu tập thể cho 11 thuyền viên mất tích của tàu Vân Đồn 02: Ngay từ rất sớm, người nhà của các thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn của tàu Vân Đồn 02 đã có mặt tại cổng Công ty CP Vận tải biển và Xuất khẩu Quảng Ninh. Ngay từ rất sớm, người nhà của các thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn của tàu Vân Đồn 02 đã có mặt tại cổng Công ty CP Vận tải biển và Xuất khẩu Quảng Ninh. Thắp những nén hương tưởng nhớ 11 thuyền viên mất tích. Quang cảnh buổi Lễ Hà Bá cầu hồn. Thượng toạ Thích Thanh Lịch, cử hành Lễ Hà Bá cầu hồn phía ngoài biển. Cầu dẫn hồn được bắc ra ngoài biển. Những giọt nước mắt của người thân các nạn nhân. Trong ảnh: Vợ con anh Vũ Mạnh Hùng (1961), thuyền viên vẫn đang mất tích. Những giọt nước mắt của người thân các nạn nhân. Trong ảnh: Vợ con anh Vũ Mạnh Hùng (1961), thuyền viên vẫn đang mất tích. Những cành phan được trao cho gia đình các nạn nhân mất tích. Và rước vào khu vực làm lễ truy điệu trong đền Đức Ông. Và rước vào khu vực làm lễ truy điệu trong đền Đức Ông. Quang cảnh buổi Lễ truy điệu. 11 hộp tượng trưng cho 11 thuyền viên được đặt trang trọng tại lễ tưởng niệm. Người thân, bạn bè các thuyền viên mất tích thắp hương tưởng niệm. Buổi lễ kết thúc, người thân các thuyền viên ra về trong nỗi xót thương và mong đợi .