Có dịp đến Tiên Yên, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của một thị trấn nhỏ nằm khép mình bên ngã ba sông. Ở đây, có những khu phố mà trong đó còn nhiều căn nhà hai tầng cổ kính với kiến trúc hài hòa, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được vẻ đẹp một thời.
Thị trấn Tiên Yên nằm khép mình bên ngã ba sông.
Những căn nhà hai tầng cổ kính, trầm mặc ở phố Quang Trung.
Những căn nhà hai tầng cổ kính, trầm mặc ở phố Quang Trung.
Do được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ 20, nhiều ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng khi sửa chữa, chủ nhân các ngôi nhà cổ vẫn cố giữ cho được lối kiến trúc cũ.
Ông Ngô Quang Thông, người được sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với phố cổ giới thiệu với chúng tôi về những ngôi nhà cổ ở khu phố Quang Trung.
Trải qua hơn một thế kỷ, những căn nhà vách đất hiện vẫn tồn tại ở phố cổ Tiên Yên.
Trải qua hơn một thế kỷ, những căn nhà vách đất hiện vẫn tồn tại ở phố cổ Tiên Yên.
Cũng có những bức tường nhà được xây bằng đá rất chắc chắn.
Tường nhà được xây bằng gạch đen là phổ biến nhất trong phố cổ. Bức tường nhà này được xây dựng vào khoảng năm 1910. Ngôi nhà này trước được chủ nhân người Hoa dùng làm rạp chiếu bóng và cửa hàng bán thực phẩm cho Tây.
Trần nhà tầng 1 và cũng là sàn nhà tầng 2 được ghép bằng những cây gỗ.
Lan can tầng 2 và cầu thang cũng được làm bằng gỗ. Mái thì được lợp bằng ngói âm dương.