Trong những chuyến “phượt”, tôi đã gặp biết bao người, bao cảnh. Thế nhưng hình ảnh những đứa trẻ dân tộc Mông ở bản Lao Chải, một bản nghèo của thị trấn Sapa (tỉnh Lào Cai) trong chuyến đi vừa rồi vẫn in đậm mãi...
Vượt qua 5km đường đá sỏi gập ghềnh, tôi đặt chân đến Lao Chải và hình ảnh đầu tiên là những thửa ruộng bậc thang và thấp thoáng xa xa hình bóng các em đang cắp sách đến trường.Còn khi vào bản, chúng tôi được làm quen với các em, được đi cùng các em lên nương, đi bắt cá, trồng thảo quả, nhặt củi v.v.
Thấp thoáng sau những nếp nhà màu nâu ánh lên trong nắng chiều, bên những ruộng bậc thang xanh mướt màu lúa sắp tới vụ, lọt vào ống kính của tôi là những bé thơ với đôi mắt trong veo hồn nhiên vui đùa. Những mảnh ruộng nhỏ sau mùa gặt giờ đây đã trở thành “Sân chơi của bé”.Và cũng như vậy, con suối mát chính là “Bể bơi” lý tưởng của các em.
Chơi với các em, tôi thực sự hạnh phúc và thấy xúc động khi nhìn bọn trẻ hồn nhiên nở nụ cười với những món quà nho nhỏ mà chúng tôi đã tặng chúng...
Tôi trở về Sapa với nỗi niềm khắc khoải, hy vọng với tiềm năng du lịch và sự quan tâm của chính quyền, những bé thơ nơi đây sớm có cuộc sống đầy đủ hơn, để các em không còn phải lao động vất vả...