Tưng bừng ngày khai trường

Mới 6 giờ sáng, khắp đường làng, ngõ xóm của xã Hiệp Hoà (Yên Hưng), nơi đa số người dân theo đạo Thiên Chúa Giáo, đã tràn ngập tiếng nói cười rộn rã của học sinh về tựu trường trong lễ khai giảng năm học mới 2010-2011.

Tưng bừng ngày khai trường ảnh 1
Niềm vui của các em học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hiệp Hoà (Yên Hưng) trong lễ khai giảng năm học mới 2010-2011.

Niềm vui năm học mới ở xứ đạo Hiệp Hoà (Yên Hưng)

Khác hẳn với thời tiết mưa sập sùi ở TP Hạ Long, bầu trời nơi đây thoáng đãng, râm mát. Là xã thuần nông, học sinh Hiệp Hoà tự đến trường đi học chứ không có phụ huynh đưa, đón như trẻ em ở thị trấn, thành phố. Nhưng hôm nay là khai giảng, nhiều ông bố, bà mẹ gác lại công việc đồng áng để đưa con em mình đến trường. Háo hức hơn cả là những cháu bé mới vào lớp 1. Cháu Nguyễn Thuỳ Hiên, học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học Hiệp Hoà, ríu ran kể: “Nhà cháu ở thôn 3. Sáng cháu dậy sớm nhất nhà, mặc quần áo mới đi khai giảng. Hôm nay, cả ông và bố mẹ, ai cũng muốn đưa cháu đến trường. Cuối cùng thì ông cháu đưa cháu đi, vui lắm cô ạ!”. Trường Tiểu học xã Hiệp Hoà ngổn ngang vì đang trong quá trình xây dựng mới hoàn toàn, song không khí khai giảng vẫn rộn ràng. Năm nay, 153 trẻ em của xã bước vào lớp 1. Chị Đỗ Thị Kim Chinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Hoà cho biết: “Ngay từ đầu tháng 6, cán bộ, giáo viên nhà trường đã chia nhau về các thôn xóm trong xã để rà soát danh sách, vận động trẻ em ra lớp. Bà con giáo xứ nơi đây rất coi trọng việc học hành, nên luôn hợp tác, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà trường. Bởi vậy, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi ra lớp của xã luôn đạt 100%”. Năm học 2009-2010, nhà trường có tỷ lệ học sinh giỏi cao với 17 em đạt học sinh giỏi cấp huyện và 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; Trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh. Không khí khai giảng cũng không kém phần sôi nổi tại Trường THCS xã Hiệp Hoà. Trường đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2013. Năm học mới này, toàn xã Hiệp Hoà có 44 lớp học, gồm 18 lớp, 666 học sinh Trường THCS Hiệp Hoà và 26 lớp, 814 học sinh Trường Tiểu học. Các bậc phụ huynh, các dòng họ nơi xứ đạo ở đây rất quan tâm đến việc học hành của con em. Trong ngày khai giảng, nhiều dòng tộc ở xã, như: Họ Nguyễn Đức, họ Vũ, họ Đinh Viết, họ Đinh Khắc v.v.. đã cử người đến dự lễ khai giảng ở các trường trong xã.

Trong ngày 6-9, đồng loạt  44 trường khác ở cả 3 cấp: Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Yên Hưng với tổng số hơn 12.600 học sinh tổ chức lễ khai giảng đón năm học mới. Năm nay, huyện có 4 trường tiểu học vừa được xây cao tầng, đưa vào sử dụng với đầy đủ thiết bị giảng dạy. Đặc biệt, trong ngày khai giảng, học sinh, giáo viên, phụ huynh của huyện đón thêm niềm vui khi Trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Hoàng Tân được UBND tỉnh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn của huyện lên 23. Hoà chung với tỉnh và cả nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện Yên Hưng tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... để đào tạo nhân tài, các chủ nhân tương lai của huyện. 

Tưng bừng ngày khai trường ảnh 2
Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) trong ngày khai giảng năm học mới 2010-2011.
                                         Ảnh: Nguyễn Chiến

TP Hạ Long: Rút ngắn khoảng cách thiệt thòi 

6 giờ sáng ngày khai giảng năm học mới trời vẫn rả rích mưa. Cô giáo Nguyễn Thị Thuý Anh, Hiệu Trưởng Trường PTCS Hùng Thắng (TP Hạ Long) nôn nóng, đứng ngồi không yên. Cô bảo: “Mưa thế này không biết học sinh ở các điểm trường trên biển có vào được bờ để dự khai giảng không. Một năm rất hiếm có cơ hội để các em về trường chính, chung vui cùng các bạn”. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày khai giảng, các thầy, cô giáo ở Trường PTCS Hùng Thắng lại thấy lo lắng làm sao để “gom” được tất cả học sinh ở các điểm trường trên biển: Cửa Vạn, Ba Hang, Vung Viêng, Cống Đầm về trường chính dự khai giảng. Đây vừa là dịp để các em được “du lịch” vào bờ bằng chiếc tàu to gấp hàng chục lần so với chiếc mủng hàng ngày các em vẫn đi, vừa là dịp để các em gặp gỡ, vui đùa cùng các bạn ở điểm trường chính. Vì vậy, thầy, cô nào cũng tất bật, vất vả. Người thì lo liên hệ với các đơn vị để có phương tiện đưa các em vào bờ, người lại đến từng nhà vận động, dặn dò phụ huynh đưa con đến tàu để kịp giờ về trường chính khai giảng. Để học sinh ở các điểm trường trên biển có thể về trường chính dự khai giảng như mọi năm, năm nay, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tiếp tục tài trợ cô, trò nhà trường một chuyến tàu to để đưa các em vào bờ; Công ty Quản lý bến tàu, bến xe tài trợ hai chuyến xe khách để chung chuyển cô, trò nhà trường từ bến tàu đến trường. Vừa nhắc nhở học sinh tập trung đi theo đoàn khi tàu vừa cập bến, cô giáo Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên điểm trường Cửa Vạn vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: “Lúc chuẩn bị khởi hành, trời mưa rất to nên số lượng học sinh về dự khai giảng cũng ít hơn, chúng em về bờ cũng muộn hơn so với dự kiến. Thế nhưng rất may là giờ trời đã tạnh”. Sự ủng hộ của “ông trời” đã góp phần làm cho lễ khai giảng năm học mới ở Trường PTCS Hùng Thắng diễn ra suôn sẻ, thành công để lại nhiều ấn tượng đẹp và kỷ niệm đáng nhớ cho rất nhiều học sinh ở các điểm trường trên biển. Em Vũ Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 5 điểm trường Ba Hang hồ hởi kể: “Thỉnh thoảng cháu cũng được theo bố, mẹ vào bờ nhưng mỗi năm chỉ có một lần được về trường chính thôi. Cũng chỉ có những lần như lần này chúng cháu mới được đi tàu to như vậy. Vào đây thấy bạn nào cũng mặc đẹp, lại hát hay nữa. Chúng cháu chẳng biết bao giờ mới có được điều đó”. Còn cô bé Thuỷ có mái tóc vàng hoe vì cháy nắng và gió biển; cậu bé Duy gầy đét, đen như con cá mắm năm nay mới vào lớp 1 thì không giấu được vẻ hồi hộp, thỉnh thoảng cứ nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống, toét miệng cười, ngước đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn các anh, chị múa hát.

Chị Đỗ Thị Mai, đại diện phụ huynh học sinh ở điểm trường Ba Hang lần đầu tiên đưa cậu con trai 7 tuổi vào dự khai giảng ở điểm trường chính cho biết: “Trước khai giảng, các cô giáo đã đến vận động rồi thế mà hôm qua vẫn cẩn thận dặn đi, dặn lại chúng tôi hôm nay cho con đi khai giảng. Các cô nhiệt tình và tốt lắm. Nhờ các cô mà con cái chúng tôi được học hành. Cũng mong các cô dạy bảo bọn trẻ lên người để cuộc sống của chúng sau này bớt khổ”. Cuộc sống của vợ chồng chị Mai cũng giống bao nhiều gia đình ở khu làng chài Cửa Vạn, Ba Hang, quanh năm bám biển, mưu sinh nhờ đánh bắt hải sản. Chị bảo: “Từ ngày cái chữ trụ được trên biển nhận thức của bà con cũng thay đổi. Mình chỉ đẻ 2 con thôi để còn nuôi dạy chúng cho tốt. Giờ trẻ con ở trên biển đứa nào cũng được đi học chứ không thất học như ngày trước nữa”. Với việc nhận thức của người dân được thay đổi, sự học ở các điểm trưởng lẻ trên biển đã khởi sắc. Năm học 2010- 2011, 4 điểm trường trên biển có 170 học sinh, tăng 10 em so với năm học trước. Hiện ở các điểm trường này vẫn đang tiếp tục duy trì các lớp học xoá mù cho các học viên tuổi từ 18 đến 35 và lớp phổ cập GD THCS với 42 học sinh.

a
Niềm vui của học sinh điểm trường Cửa Vạn được về dự khai giảng ở điểm trường chính.

Những đổi thay của sự học ở các điểm trường trên biển còn góp phần không nhỏ vào kết quả chung trong công tác GD- ĐT của cả Trường PTCS Hùng Thắng. Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2009- 2010, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi ở các cấp học đều tăng, tỷ lệ học lực yếu giảm. Chẳng hạn như: Khối THCS, học lực giỏi tăng 6,2%, khá tăng 7%, yếu giảm 5,5%; tỷ lệ học sinh lên lớp sau thi lại đạt 100%; tỷ lệ trúng tuyển THPT hệ công lập tăng 5,7%. Khối tiểu học, học lực giỏi tăng 20,1%, khá tăng 15,5%, yếu giảm 1,3%; học sinh lên lớp sau thi lại đạt 98,7%. Đáng kể nữa là trong năm học nhà trường có 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 học sinh đoạt giải Hội thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp tỉnh, 38,9% học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến và được Sở GD- ĐT tặng giấy khen. Năm học mới 2010- 2011, thầy, trò nhà trường đã đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy, công tác giáo dục đạo đức, kiểm tra đánh giá trên cơ sở bám sát các chuẩn quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy, học, chất lượng mũi nhọn… Cô, trò nhà trường đã quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Đến trường an toàn”, “Nói không với thuốc lá và các trò chơi điện tử”.

Trong buổi lễ khai giảng long trọng và ý nghĩa này, thầy, trò Trường THPT Hùng Thắng được đón nhận rất nhiều tình cảm của các ngành, địa phương, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước tỉnh đã tặng học sinh điểm trường Cửa Vạn, Ba Hang 2 chiếc bảng chống loá; Khách sạn Novotel tặng tất cả học sinh trên biển mỗi em một bộ đồng phục học sinh… Được đón nhận những tình cảm này, học sinh Trường PTCS Hùng Thắng nói chung và ở các điểm trường trên biển nói riêng đều rất đỗi vui mừng.

Cùng với thầy, trò Trường PTCS Hùng Thắng, 62 trường học khác từ cấp mầm non, tiểu học, THCS đến THPT trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng với sự tham gia của gần 4 vạn học sinh. Lễ khai giảng năm nay ngành GD- ĐT TP Hạ Long có rất nhiều niềm vui. Đó là Trường THPT chuyên Hạ Long, THPT Ngô Quyền khánh thành trường mới đưa vào sử dụng; 3 trường đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn thành phố lên 26 trường. Với việc được đầu tư 168 tỷ đồng để xây mới các trường học trong năm 2009, năm học 2010- 2011, ngành GD- ĐT thành phố đã có 33/36 trường phổ thông được cao tầng hoá. Mục tiêu hết năm học 2010- 2011, TP sẽ có 14/19 trường mầm non được xây mới; 100% các trường phổ thông được cao tầng hoá. Hạ Long sẽ là địa phương dẫn đầu tỉnh về công tác cao tầng hoá trường học và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Sôi động vùng cao Ba Chẽ

Ngày 6-9, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, các trường học của huyện vùng cao Ba Chẽ từ bậc học mẫu giáo đến THPT và hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên đồng loạt khai giảng năm học mới.

Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngay từ 6 giờ sáng, trên các con đường, ngõ xóm của thị trấn Ba Chẽ và các thôn bản đã rộn ràng không khí của ngày khai trường. Các bậc phụ huynh hân hoan cùng niềm vui của con trẻ, mặc dù thời tiết không ủng hộ do trời có mưa nhỏ, song cũng không làm giảm niềm vui và sự quyết tâm của đội ngũ các thầy cô giáo và toàn thể học sinh trong toàn huyện để có một ngày tựu trường diễn ra tốt đẹp.

Chị Nguyễn Thị Mai, mẹ cháu Nguyễn Thị Hạnh Dung năm nay vào lớp 1 Trường Tiểu học thị trấn Ba Chẽ cho biết: “Mấy ngày hôm nay, cháu Dung luôn háo hức đón chờ ngày khai giảng. Sáng nay cháu dậy từ 5 giờ sáng bắt mẹ chuẩn bị quần áo, ăn uống để đi khai giảng. Thấy con vui tôi cũng vui theo”.

Là một trường đang trong quá trình xây dựng đạt chuẩn quốc gia, năm học này Trường THPT Ba Chẽ có tổng số 16 lớp, 640 học sinh. Trong lễ khai giảng, Ban giám hiệu đã quán triệt sự chỉ đạo của ngành về nhiệm vụ năm học mới.

Thầy Vũ Viết Sử, Hiệu trưởng Trường THPT Ba Chẽ cho biết: “Trong niềm hân hoan của các em học sinh, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của người thầy trước học sinh thân yêu. Năm học này, nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề của ngành đã đề ra, một trong những giải pháp là xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc đẩy mạnh phụ đạo, kèm cặp học sinh ngoài giờ tại trường để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học”. 

Vui hơn cả, có lẽ là các em học sinh lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện, 100% là con em các dân tộc thiểu số ở các thôn, bản vùng cao của huyện vừa được tuyển trong năm học này. Sự khác biệt của những giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú là không chỉ làm tốt công tác giảng dạy, mà còn phải làm thêm nhiệm vụ thay thế cha mẹ các em, chăm sóc các em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Trong niềm vui ngày khai giảng, em Hoàng Thị Quỳnh, học sinh lớp 6  của trường nói: “Được về học ở đây, hôm nay được nghe thư của Chủ tịch nước, được chứng kiến sự quan tâm của các bác, các chú lãnh đạo huyện đến dự khai giảng, em vui lắm, các bạn em cũng vui. Em hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Ở bất cứ ngôi trường nào của huyện Ba Chẽ hôm nay cũng là ngày hội. Đó là những khuôn mặt trẻ thơ rạng ngời, náo nức. Tất cả hứa hẹn một kết quả tốt đẹp trong năm học mới.

Cùng chuyên mục