Đầu đông, Vịnh Hạ Long khoác lên mình một diện mạo khác lạ và quyến rũ. Những vách núi đá vôi sừng sững vốn đã hùng vĩ quanh năm, giờ được điểm tô bởi sắc đỏ rực của cây Sộp, loài thực vật đặc hữu mang dấu ấn riêng của Di sản thiên nhiên thế giới. Tầng lá đỏ tươi nổi bật trên nền trời xanh biếc và mặt nước ngọc lam tạo nên bức tranh giao mùa đầy mê hoặc.
Mùa Sộp đỏ được xem là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm để chiêm ngưỡng Hạ Long. Không chỉ bởi màu lá chuyển đỏ như lửa, mà còn nhờ hình dáng thân cây độc đáo, uốn lượn mềm mại trên đỉnh núi, gợi liên tưởng đến những tác phẩm bonsai khổng lồ do thiên nhiên tạo tác. Có những ngọn núi phủ kín màu lá đỏ, tựa như ngọn đèn mùa thu nổi giữa trời nước bao la, khiến du khách đi qua không khỏi ngỡ ngàng. Mỗi chuyến tàu lướt nhẹ qua mặt vịnh lúc này đều là một hành trình thưởng cảnh đầy thi vị. Mùa lá đỏ không kéo dài lâu, nhưng đủ để lại trong lòng người những ấn tượng khó quên về một Hạ Long vừa quen vừa lạ, rực rỡ, sâu lắng và đầy sức sống.