Ấm áp lễ hội đón Giao thừa ở Hạ Long

Đã thành lệ, trước thời khắc tiễn biệt năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới, năm nào thủ phủ Hạ Long cũng có một "điểm hẹn" với nhiều người, nhất là giới trẻ, đó là lễ hội đón giao thừa. Vài ba năm trở lại đây, "điểm hẹn" ấy đã được định danh tại Quảng trường 30-10, nơi có không gian thoáng đãng, rộng rãi và Vịnh Hạ Long xinh đẹp làm hậu cảnh...

Sao Mai Hà Hoài Thu nổi bật trong đêm nghệ thuật đón giao thừa.
Sao Mai Hà Hoài Thu nổi bật trong đêm nghệ thuật đón giao thừa.

Xuân trong ca khúc...

Giao thừa năm nay tiết trời khá ấm áp nên mặc dù ở ven biển, giữa không gian mênh mông vẫn không làm dòng người tới Quảng trường thưởng thức lễ hội đón giao thừa phải co ro vì gió, vì giá lạnh căm căm như mọi năm. Ngay trước giờ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng-mừng Xuân Giáp Ngọ, khuấy động không gian là màn múa rồng-lân sôi động, rực rỡ sắc màu kéo dài như càng thôi thúc những bước chân nhanh hơn.

Với chủ đề xuyên suốt là "Quảng Ninh rạng rỡ những mùa xuân", chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục ca-múa-nhạc phong phú đã phân rõ thành 2 phần chính. Trong đó, phần mở đầu là các ca khúc với những giai điệu sâu lắng, vũ điệu nhẹ nhàng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và quê hương Quảng Ninh giàu đẹp. Sôi động hơn với những tiết tấu nhanh, mạnh hơn là các tiết mục của phần 2 theo chủ đề mùa xuân, tuổi trẻ và khát vọng tình yêu. Bên cạnh các ca khúc tràn ngập sắc xuân với những phong cách đa dạng từ dân gian đến hiện đại, người xem còn được thưởng thức các vũ điệu hip hop trẻ trung, mạnh mẽ, các vũ điệu trữ tình hiện đại đắm say cảm xúc mùa xuân, tình yêu tuổi trẻ. Đặc biệt, trong giai điệu đẹp của ca khúc "Hạ Long một tình yêu", khán giả còn được ngắm những tà áo dài thướt tha với sắc xanh của biển trên nền những cánh buồm nâu và ánh trời vàng rực, màu bình minh trên biển trong màn trình diễn thời trang với chủ đề "Bình minh Hạ Long"...

Tạo sức hút không nhỏ cho chương trình là sự góp mặt của các Sao Mai người Quảng Ninh. Xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Tùng chững chạc với chất giọng dày, ấm trong ca khúc "Đất nước tình yêu", Ngọc Anh Hà Hoài Thu nổi bật với màu váy cam ấm nóng nồng nàn, cháy bỏng hát "Lắng nghe mùa xuân về", Ngọc Anh thướt tha, nữ tính trong chiếc đầm dài trắng khoe giọng hát mượt mà, truyền cảm, hay Hồng Chinh giàu chất lửa với ca khúc "Cho em lời yêu thương" kèm vũ đạo nóng bỏng, gợi cảm...

Khách du lich ghi lai những hình ảnh đêm giao thừa cùng người dân Hạ Long.
Khách du lich ghi lai những hình ảnh đêm giao thừa cùng người dân Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang

Và xuân trong lòng người

Không chỉ trên sân khấu với không gian cũng như các tiết mục biểu diễn ngập tràn sắc xuân tưng bừng mà với mỗi người có mặt trong đêm giao thừa tại đây cũng mang tâm trạng phấn khích trước mùa xuân. Có mặt khá sớm trước giờ biểu diễn, Hoàng Tùng đứng một mình bên cánh gà nhưng gương mặt lộ rõ vẻ phấn chấn. Anh cho hay là gần chục năm nay, anh đều có mặt trong những lễ hội đêm giao thừa ở quê nhà như thế này. Gần như năm nào anh cũng về Quảng Ninh ăn Tết cùng gia đình, và năm nay cũng không là ngoại lệ. Chia sẻ niềm tự hào vì được sinh ra, lớn lên ở Quảng Ninh, mảnh đất có sự phát triển về nhiều mặt, đồng thời đã tạo nên nhiều danh ca cho đất nước, anh tâm sự: "Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe-hạnh phúc, nhiều niềm vui tới độc giả của Báo Quảng Ninh. Là người con của Quảng Ninh, tôi mong quê nhà sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, với vai trò là người nghệ sỹ đã trưởng thành từ đây, tôi mong mình sẽ tiếp tục có sự đóng góp nhất định vào sự phát triển ấy. Riêng tôi mong tỉnh và khán giả tạo những cơ hội được gần gũi, được hát, chia sẻ những cảm xúc của mình qua các ca khúc tới khán giả quê nhà nhiều hơn..."

Đây có lẽ cũng là tâm sự chung của nhiều những ca sỹ thành danh có mặt trong đêm giao thừa thiêng liêng này. Còn khán giả, chúng tôi cũng nhận được không ít những chia sẻ thú vị. Quỳnh Anh, cô gái 17 tuổi với những nét trong sáng trên gương mặt cho hay: "Đây là lần đầu tiên em được bố mẹ cho đi chơi đêm giao thừa khuya với nhóm bạn. Chương trình nghệ thuật sôi động, hoành tráng quá. Kế hoạch của chúng em là xem văn nghệ, bắn pháo hoa rồi đi chùa đầu năm nhưng vì qua giao thừa mới bắn pháo hoa nên có lẽ em phải về sớm hơn. Lớn lên chút nữa, em mong sẽ được cùng ngắm pháo hoa ở đây vào giờ phút giao thừa..." Còn chị Trần Thị Mai, hiện đang làm nghiên cứu sinh ở Nga thì lại có một tâm sự khá đặc biệt. "Năm nay, tôi về quê ăn Tết nhưng tôi từng ăn những cái Tết ở nước Nga, cảm giác xa quê hương, xa gia đình rất buồn. Người Việt ở đó đón Tết cũng buồn hơn, không có không khí tưng bừng như ở mình đâu..." Có lẽ cảm xúc trong đêm giao thừa cũng khiến chị thêm cởi mở, chị giở ipad ra và cho tôi xem bài thơ Ngẫm chị sáng tác với mỗi dòng thơ đều thấm thía cảm giác cô đơn, buồn tủi khi đón Tết xa quê hương.

Igor (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn chuyên gia Nga tại lễ hội giao thừa.
Igor (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn chuyên gia Nga tại lễ hội giao thừa.

Không chỉ người Việt, lễ hội giao thừa năm nay còn thu hút cả những người bạn Nga tới thưởng thức phong vị Tết của Việt Nam. Igor cùng nhóm bạn là chuyên gia Nga của anh đang làm việc ở Quảng Ninh nằm trong số đó. Anh cho hay đây là năm thứ 2 anh sống, làm việc ở Quảng Ninh, được dự các lễ hội đón giao thừa của người Việt. "Nhóm làm việc của tôi ở đây có 50 người, mọi người rất quý các bạn nước ngoài. Tôi rất thích khí hậu, môi trường ở đây. Mùa xuân nơi đây, thời tiết thật ấm áp. Hôm nay, trong không khí này tôi cảm thấy rất đặc biệt, rất tuyệt vời..."- Igor chia sẻ với nụ cười trên môi.

Phan Hằng

Cùng chuyên mục