Bà Tuất từ thiện

Nhắc đến bà Đào Thị Tuất ở tổ 26, khu 2, phường Bạch Đằng (Hạ Long), nhiều người, đặc biệt là những người nghèo trên địa bàn tỉnh không chỉ biết mà rất trân trọng, yêu mến.

Những tình cảm ấy được xuất phát từ sự tri ân tấm lòng nhân ái của bà. Cũng chính vì vậy, mà người ta thường gọi, thường nhắc đến bà với cái tên thật trìu mến “bà Tuất từ thiện”.

Bà Tuất từ thiện ảnh 1
Bà Tuất chuẩn bị nồi để nấu cháo sáng từ thiện phục vụ bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh.

Nồi cháo ấm nghĩa, nặng tình

Kể từ hôm được các y, bác sĩ của Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh cho biết, bắt đầu từ 1-1-2011, tại bệnh viện sẽ có nồi cháo từ thiện dành cho những bệnh nhân khó khăn, bệnh nhân Đặng Tằng Hiện, dân tộc Dao, đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu cảm thấy niềm vui cứ lâng lâng mãi. Gia đình anh Hiện thuộc diện hộ nghèo ở thôn Tân Ốc 2, xã Đồng Sơn (Hoành Bồ). Chính vì thế, kể từ khi được xác định bệnh phải vào nhập viện, vợ chồng anh Hiện gánh nặng nỗi lo.

Gia đình anh vốn chỉ có 2 sào ruộng để cày cấy nhưng không đủ ăn; phải lên rừng, làm thêm, làm mướn để có tiền đong gạo. Cũng do lao động quá vất vả, cực nhọc, anh bị bệnh lao. Khi chồng mắc bệnh, phải nằm viện, vợ anh Hiện chạy đôn, chạy đáo khắp nơi mới vay được hơn triệu đồng đưa chồng đi viện. Hai đứa con, một lên 5, một lên 2 đành đưa về ngoại, dù nhà bà cũng chẳng khá giả gì. Nhắc đến 2 con, vợ chồng anh Hiện đều không cầm nổi nước mắt. Dù không tốn tiền thuốc (vì được điều trị thuốc miễn phí theo chương trình phòng chống lao), song mỗi ngày dù chi phí rất tiết kiệm 3 bữa ăn trong một ngày của 2 vợ chồng anh Hiện cũng phải mất vài chục nghìn. Bởi vậy khi biết tại bệnh viện sẽ có nồi cháo từ thiện do bà Đào Thị Tuất, ở tổ 26, khu 2, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đảm nhiệm thì những bệnh nhân nghèo như anh Hiện vô cùng phấn chấn.

Chị Lý Thị Lan, vợ anh Hiện tâm sự với chúng tôi: “Có nồi cháo từ thiện, vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm được một chút ít. Dù số tiền đó không nhiều nhưng cũng giúp gia đình tôi bớt đi nỗi lo. Chồng nằm điều trị mà cứ canh cánh suy nghĩ không biết khi khỏi bệnh rồi phải làm ăn ra sao để trả nợ số tiền đã vay…”. Khi mắc bệnh lao, ngoài tuân thủ điều trị, bệnh nhân phải được ăn uống đầy đủ để phục hồi sức khoẻ. Theo các bác sĩ của Bệnh viện Lao và Phổi cho biết, các bệnh nhân thường phải nằm điều trị lâu dài (khoảng 20 ngày đến 2 tháng), khi về phải nghỉ ngơi từ 6-9 tháng mới phục hồi sức khoẻ. Trong khi phần lớn bệnh nhân ở Bệnh viện Lao và Phổi là người nghèo. Bởi vậy khi được giúp đỡ kịp thời với bất kể hình thức nào đối với họ cũng rất đáng quý.

Nói về bữa cháo sáng từ thiện, bác sĩ Hà Minh Đức, Trưởng Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh cho biết:  “Bệnh nhân nơi đây có rất nhiều người nghèo, nên việc bồi bổ trong ăn uống rất khó khăn. Thậm chí có những người quá nghèo, không có tiền, họ còn nhịn cả bữa sáng. Có những bệnh nhân có điều kiện hơn phải hỗ trợ, giúp  đỡ những bệnh nhân nghèo. Bởi vậy bữa cháo sáng cho bệnh nhân nghèo là một hoạt động thiết thực, giúp ích cho bệnh nhân rất nhiều”.

Ý tưởng về bữa cháo sáng từ thiện cho bệnh nhân nghèo của bà Tuất được xuất phát từ một chuyến đi khám bệnh của bà tại Bệnh viện K (Hà Nội). Bà kể: Sáng sớm tôi đến bệnh viện khám bệnh, thấy các nhà sư đẩy một xe với những nồi cháo to, đủ loại đến  phát cho bệnh nhân. Thấy lạ, tôi hỏi thì được biết, đó là cháo từ thiện với sự đóng góp, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để phục vụ bệnh nhân nghèo. Lúc đó, tôi nghĩ ngay đến những bệnh nhân nghèo trên địa bàn tỉnh và tự nhủ nhất định khi về, mình phải triển khai hoạt động này. Dự định của tôi lúc đầu triển khai tại Bệnh viện Lao và Phổi, nơi có nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn. Nếu hoạt động hiệu quả, tôi sẽ tiếp tục nhân rộng ra các bệnh viện khác trên địa bàn. Để chuẩn bị bữa sáng, bản thân bà Tuất và con gái trực tiếp nấu tại nhà còn bệnh viện cho xe đến vận chuyển cháo về. Việc này đòi hỏi bà và con gái phải dậy từ rất sớm. Dù năm nay bà Tuất đã ở tuổi 77 song sự vất vả này chẳng thấm tháp gì khi được mang niềm vui đến cho mọi người. Ngoài nấu bữa cháo sáng từ thiện, bà Tuất vừa tặng cho Bệnh viện Lao và Phổi 5 xe lăn để các bệnh nhân nặng nơi đây di chuyển dễ dàng hơn.

 Bà Tuất từ thiện ảnh 2
Bà Tuất tặng gạo cho bà Nguyễn Thị Thìn ở phường Hà Phong (Hạ Long).

Gần 50 năm làm việc thiện

Trên đây chỉ là một trong rất nhiều việc mà bà Tuất làm trong chặng đường gần 50 năm làm việc thiện. Câu chuyện về cuộc đời bà luôn ấm nồng những việc làm nhân nghĩa.

Từ năm 17 tuổi, bà Tuất đã tham gia hoạt động chống Pháp, lúc đó, bà làm công tác tình báo ở Hải Phòng. Trong một lần bị bắt, bà bị tra tấn dã man; hiện bà đang là thương binh hạng 2/4. Sau khi trở về, bà lập gia đình. Năm 1968, nhà bà bị bom đánh sập, phải dựng chòi tạm để ở. 2 bàn tay trắng, bà cùng chồng phải xoay đủ thứ nghề để nuôi con cái, từ đánh hà, làm thuê, buôn rau… Dù lúc đó khó khăn, song là người biết chữa tắc tia sữa, trẹo chân tay, hóc xương… bà vẫn chữa miễn phí cho mọi người; giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, từ bát cơm, đến bơ gạo. Sau này có điều kiện hơn, các hoạt động từ thiện của bà cũng ngày càng dày hơn, mạnh mẽ hơn. Bà có 6 người con thì 4 người định cư ở nước ngoài; dù con cái bên đó cũng chỉ làm công nhân ở xưởng may, xưởng ô tô, rửa bát thuê… song luôn ủng hộ mẹ trong các hoạt động từ thiện. Bà bảo: “Noel vừa rồi, chúng nó gọi điện về hỏi thăm xem mẹ đã nấu nồi cháo đầu tiên cho bệnh nhân nghèo chưa?”.

Với gần 50 năm tham gia các hoạt động từ thiện, bà Tuất không còn nhớ nổi mình đã giúp đỡ được bao nhiêu trường hợp khó khăn trên địa bàn tỉnh, chỉ nhớ rằng mình hay tổ chức tặng sách vở, áo ấm, xe đạp cho học sinh nghèo; năm nào tết cũng đến tặng áo ấm, khăn ấm, giò chả, bánh chưng cho các cụ ở Trung trâm Bảo trợ xã hội (Uông Bí); hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ công cụ sản xuất; giúp xã nghèo xây lớp học, như: Lớp học nổi ở xã Hùng Thắng (Hạ Long), Trường học ở Đồng Rui, xã Hải Lạng (Tiên Yên); xây cầu ở xã Đường Hoa (Hải Hà)…  Nhiều trường hợp được bà chữa tắc tia sữa miễn phí đã tình nguyện ủng hộ tiền vào hòm từ thiện bà để ở gần cửa nhà. Hàng năm tết đến, bà mở hòm lấy số tiền ủng hộ, thêm kinh phí của gia đình vào để mua gạo cho người nghèo đón tết, mỗi năm hàng tấn. Trong cuộc hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở, bà Tuất cũng đã ủng hộ, giúp đỡ 4 hộ gia đình xây nhà, mỗi hộ 20-25 triệu đồng.

Khi tôi tìm đến gia đình bà Đào Thị Tuất cũng là lúc bà đang sắp xếp lại những chiếc khăn ấm để chuẩn bị đi tặng quà cho các cụ ở Trung tâm Bảo trợ xã hội và những chiếc áo ấm cho trẻ em mẫu giáo ở xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ. Bà bảo: “Sắp tết rồi, tôi chỉ mong sao các cụ, các cháu thấy ấm áp hơn khi xuân đến tết về”. Bà Tuất còn cho bà Phạm Thị Hoà ở phường Bạch Đằng có hoàn cảnh khó khăn (chồng bị liệt) chỗ ngồi ngay trước cửa nhà để bán hàng kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Hiện bà đang nuôi dưỡng 1 người tàn tật ở Tứ Kỳ (Hải Dương); giúp bà Nguyễn Thị Thìn ở phường Hà Phong xây nhà và hỗ trợ thường xuyên cho gia đình bà Thìn; đỡ đầu một cháu bé tàn tật ở khu 5, phường Bạch Đằng; hỗ trợ một trường hợp bị bệnh hiểm nghèo ở xã Minh Thành (Yên Hưng)…

Với cá nhân tôi, người viết bài báo này không có ý định liệt kê những việc làm từ thiện của bà Tuất. Và, chắc chắn, bà Đào Thị Tuất lại càng không muốn “tổng hợp” lại. Bởi, tất cả chỉ đơn giản một điều, những việc bà Tuất làm đều xuất phát từ một chữ TÂM. Thế mới có chuyện, nhiều người được bà giúp đỡ, khi làm ăn khấm khá hơn, tìm đến bà cảm ơn, nhưng bà không nhớ là ai nữa. Chồng bà mất cách đây 3 năm. Trước khi nhắm mắt căn dặn bà: “Trước đây tôi với bà khổ nhiều nên cũng biết người nghèo khổ cực ra sao; của cải khi chết cũng không thể mang theo được mà quan trọng là người đang sống. Chúng ta giờ cũng có điều kiện hơn nên phải giúp đỡ nhiều hơn với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…”. Lời nói của ông càng tiếp thêm sức mạnh để bà tham gia các hoạt động từ thiện.

Với sự tích cực trong hoạt động từ thiện nhân đạo, từ năm 1995, bà Tuất được mời tham gia, bầu làm Uỷ viên MTTQ tỉnh, đến nay đã được 3 khoá. Bà Tuất vinh dự được Chính phủ, UBND tỉnh, TP Hạ Long tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Bà còn tham gia vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Nói về bà Tuất, tôi xin dùng lời kết bằng nhận xét của đồng chí Bùi Viết Thìn, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh: “Bà có tấm lòng nhân ái luôn nghĩ đến  người khó khăn, cơ nhỡ cần sự đùm bọc, chở che của xã hội. Nơi nào khó khăn bà đều có mặt. Chúng tôi rất trân trọng những gì bà đã cống hiến, đóng góp giúp đỡ cho người nghèo, người khó khăn. Mong rằng với tấm gương đó sẽ tiếp tục nhân lên hơn nữa những tấm lòng nhân ái trong toàn tỉnh”.

Cùng chuyên mục