Chuyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa ở thị trấn Mạo Khê

Vào những ngày cuối năm 2010, bà con nhân dân ở khu phố Vĩnh Quang 2 và khu phố Vĩnh Hải (thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều) thực sự vui mừng bởi đã có đất để xây dựng nhà văn hóa, một vấn đề cứ "lấn bấn" mãi mà chưa giải quyết được...

 Chuyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa ở thị trấn Mạo Khê ảnh 1
Từ khi nhà văn hóa khu được khởi công, ông Phạm Hồng Thái vẫn thường lui tới để kiểm tra giám sát công trình.

Người đã "giải quyết" được sự "lấn bấn" ấy ở khu Vĩnh Quang 2, đầu tiên phải nhắc đến vợ chồng ông Phạm Hồng Thái, Trưởng Ban công tác mặt trận khu phố. Vợ chồng ông chính là người đầu tiên tự nguyện hiến đất để xây dựng nhà văn hóa khu. Tiếp sau đó, tuy điều kiện kinh tế gia đình vẫn còn khó khăn, song noi theo gương vợ chồng ông Thái, gia đình bà Chu Thị Hoa, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Lái, Phạm Thị Thuần và ông Phạm Văn Bình cũng tự nguyện hiến 790m2 đất được giao lâu dài và một phần đất tạm giao để sản xuất nông nghiệp cho việc xây dựng nhà văn hoá khu phố. Đáng ghi nhận nữa là các gia đình đều không yêu cầu bất cứ khoản tiền bồi thường hay hỗ trợ nào cho mình. Ngay sau khi tự nguyện hiến đất, các gia đình đã khẩn trương thu hồi các loại cây trồng vụ đông trên đất để khu phố và UBND thị trấn làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai san lấp mặt bằng và khởi công xây dựng theo kế hoạch phê duyệt của UBND huyện Đông Triều.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Phượng, người đã tự nguyện hiến tới 460m2 đất cho khu phố, tâm sự:

 - Khi biết trên có chủ trương cấp vốn đầu tư xây dựng mới nhà văn hoá cho khu phố, tôi rất đồng tình. Rồi lại biết hiện khu phố đang khó khăn trong việc thiếu quỹ đất, nếu cứ lần lữa thì đến bao giờ mới có nhà văn hóa! Vậy nên mấy gia đình chúng tôi đã tự nguyện hiến đất ruộng nhà mình. Còn bảo “đòi tiền” hỗ trợ thì cũng là tiền túi bà con trong khu phố thôi... Làm thế sao được!
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, từ đầu năm 2009, nhân dân khu phố Vĩnh Quang 2 đã bàn bạc và thống nhất xin phép xây dựng lại Nhà văn hoá bằng sự đóng góp của toàn dân và nhà nước hỗ trợ một phần. Song khó khăn nhất chính là mặt bằng, bởi diện tích đất của khu Nhà văn hóa cũ quá hẹp. Ông Phạm Đức Chung, Trưởng khu phố, cho biết: Khu phố đã đề nghị và được UBND huyện, thị trấn quy hoạch cấp đất xây dựng Nhà văn hoá trên diện tích đất sản xuất. Thế nhưng nếu vậy thì số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng rất lớn...

 "-Do khó khăn này mà việc xây dựng nhà văn hóa khu phải dừng lại" - Ông Chung nói - "Bởi diện tích đất của khu Nhà văn hóa cũ chỉ có trên 200m2, không đủ để làm... Vì thế, khi 4 gia đình tự nguyện hiến đất, khu phố như bớt đi một gánh nặng!".

Cũng ở thị trấn Mạo Khê, nhà văn hóa của khu phố Vĩnh Hải chỉ là ngôi nhà 3 gian cũ của HTX dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Thắng bàn giao lại, nằm trong diện tích đất vẻn vẹn có 200m2, sát với khu đất canh tác của các hộ dân trong khu phố. Nhiều năm qua, các phương án xây lại nhà văn hoá gặp không ít khó khăn, mà "vướng" nhất vẫn là khâu... mặt bằng. Chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn hoá mới được triển khai, nhân dân trong khu phố đã cùng vận động các hộ dân có đất ngay cạnh nhà văn hoá cũ chuyển vị trí đất trồng trọt sang nơi khác, để nhường lại đất quy hoạch nhà văn hoá mới rộng hơn. Thấy nhu cầu của nhân dân khu phố, với trách nhiệm của người dân, gia đình ông Bùi Đình Diệm và gia đình ông Đỗ Đình Tá đã đồng tình chuyển vị trí 300m2 đất trồng trọt sang nơi khác, điều kiện canh tác tuy có khó khăn hơn, để khu phố xây dựng nhà văn hóa...

Có mặt trong buổi sáng khởi công xây dựng nhà văn hoá khu phố Vĩnh Hải, chúng tôi đã chứng kiến niềm vui hồ hởi của bà con khu phố. Một cụ già nói với chúng tôi:

"-Ai cũng biết là "tấc đất, tấc vàng", vậy mà nhà ông Diệm và ông Tá đã tự nguyện xin chuyển đổi vị trí đất để xây dựng nhà văn hoá... Thế thật là đáng quý, thật đáng biểu dương..."

Cùng chuyên mục