Tháng 10-2007, ở xã Hồng Thái Đông (Đông Triều) có một người phụ nữ đã bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội dành cho người già và trẻ em tật nguyền. Người phụ nữ ấy là chị Phạm Thị Liên, sinh năm 1952, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hùng Thắng, một doanh nghiệp có tiếng ở Đông Triều. Khi kể tôi nghe về cuộc đời mình, chị rất xúc động. Chị bảo:
+ Cuộc đời tôi được như ngày hôm nay là một sự may mắn rất lớn. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã mồ côi bố. Tôi chưa kịp lớn mẹ đã đi bước nữa và sinh tiếp một đàn em. Gia đình nghèo khó, vất vả nên 7 tuổi tôi đã phải đi ở cho nhà người ta. Nhìn những đứa trẻ khác tôi thèm lắm, chúng được ăn no, mặc ấm, được đi học. Tôi thì thiếu thốn mọi bề, đến 10 tuổi vẫn chưa được đi học, phải vừa bế con nhà chủ, vừa đứng ngó qua cửa sổ lớp học để học lỏm cái chữ. Thấy tôi ham học như thế, thầy giáo cho vào lớp và mẹ tôi cũng xin nhà chủ cho tôi về đi học. 16 tuổi, tôi mới học đến lớp 6. Biết được cái chữ, biết được những kiến thức cơ bản, tôi nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi các em. Gọi là đi làm nhưng tôi cũng chỉ đi rừng, làm ruộng, làm thuê… Cuộc sống bươn trải, cơ cực lắm. Năm 20 tuổi thì tôi lấy chồng. Gia đình chồng cũng khó khăn, vất vả nên cuộc sống của vợ chồng tôi lại vẫn tiếp tục cảnh nghèo khó, thậm chí còn khó hơn khi tôi sinh liền 6 đứa con. Nhìn các con nheo nhóc và nghĩ đến cuộc đời mình, tôi quyết tâm phải vươn lên, phải thoát khỏi cảnh nghèo để các con không phải chịu cuộc sống như mẹ chúng đã phải trải qua. Thế nên, tôi đã lao vào làm, đi rừng, đi buôn, làm ruộng, làm than v.v., việc gì tôi cũng làm. Tích cóp được chút tiền, tôi lại vay thêm để làm ăn, buôn bán… Đến năm 1996, tôi quyết định đầu tư vào đất đai. Vài năm sau, đất lên giá và tôi bán đi để mua ô tô, máy xúc, sau đó thì thành lập công ty. Đến bây giờ, gia đình tôi cũng chưa phải là giàu có nhưng tôi thấy như thế là cuộc đời đã cho tôi nhiều rồi và tôi muốn chia sẻ may mắn của mình cho những người có nhiều bất hạnh.
- Và đó là lý do để chị tự nguyện bỏ tiền xây dựng Nhà xã hội Toàn Tâm Đức?
+ Giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh là tâm nguyện không chỉ của riêng tôi mà còn là của cả chồng và các con tôi. Thật sự, có cuộc sống như ngày hôm nay, tôi thấy số phận mình rất may mắn. Nhiều đêm nghĩ về cảnh hàn vi của mình, tôi không ngủ được và nghĩ rằng trong cuộc đời này cũng đang còn rất nhiều những người khó khăn, bất hạnh. Sức tôi không đủ để giúp đỡ tất cả mọi người thì tôi sẽ cố để giúp những người già cô đơn không nơi nương tựa, những đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam… Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi biết rất nhiều người già có hoàn cảnh sống khó khăn, tủi nhục do không có người để nương tựa, do con cái ngược đãi, rất nhiều trẻ em không có tuổi thơ do nhiễm chất độc da cam v.v. Thế nên tôi đã nẩy ra ý tưởng xây dựng một ngôi nhà chung cho các cụ già không nơi nương tựa, những cháu bé nhiễm chất độc da cam. Và Nhà xã hội Toàn Tâm Đức đã ra đời từ ý tưởng này.
- Hiện nay, việc xây dựng Nhà xã hội Toàn Tâm Đức đã được thực hiện tới đâu và kinh phí, quy mô như thế nào, thưa chị?
+ Để xây dựng Nhà xã hội Toàn Tâm Đức, tôi đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết và tiến hành khởi công từ tháng 10-2007. Đến nay, nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục như nhà ở, sân, hệ thống nước sinh hoạt, hệ thống thoát nước… Chúng tôi đang cố gắng để trước Tết Nguyên đán sẽ hoàn thiện và đón các cụ, các cháu vào ở. Còn về quy mô của Nhà xã hội Toàn Tâm Đức trong dự định của tôi thì rất lớn, sẽ có cả cơ sở dạy nghề cho trẻ mồ côi và tàn tật, có bể bơi, ao cá v.v. Tuy nhiên, hiện nay do diện tích đất có hạn nên chúng tôi mới tiến hành xây dựng khu nhà ở, nhà điều hành, các phòng sinh hoạt v.v. với sức chứa khoảng hơn 70 người. Cơ sở có 3 khu nhà, tổng cộng 18 phòng, mỗi phòng rộng hơn 30 m2 nên sẽ đặt 4 giường cho 4 người ở. Ngoài ra, có các phòng sinh hoạt chung, có hội trường. Theo tính toán của tôi thì kinh phí để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị cho Nhà xã hội sẽ vào khoảng 4 tỷ đồng, đấy còn chưa kể giá trị đất hơn 2ha của gia đình. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là giai đoạn đầu, nếu xây dựng và đưa vào hoạt động cả khu phục hồi chức năng, khu dạy nghề, dạy học, bể bơi, ao cá, vườn cây cảnh… thì kinh phí còn lớn hơn rất nhiều. Bởi lẽ, muốn làm được như vậy, tôi phải mua lại khoảng 2 ha đất nữa.
- Kinh phí lớn như thế liệu có quá sức của chị?
+ Như tôi đã nói, hiện nay gia đình tôi vẫn chưa giàu có gì nên khoản tiền hàng tỷ đồng là rất lớn, là toàn bộ vốn liếng của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã quyết tâm thì sẽ hoàn thành bằng được. Hiện nay, Công ty của chúng tôi tham gia vào các lĩnh vực như vận tải, san lấp mặt bằng, xây dựng, kinh doanh bất động sản… làm được đến đâu tôi lại đầu tư vào việc xây dựng Nhà xã hội Toàn Tâm Đức. Ngoài ra, tôi còn có dự định sẽ kêu gọi anh em, bạn bè có cùng ý tưởng tham gia vào việc này. Tôi tin là có tấm lòng, có quyết tâm thì khó cũng vẫn làm được. Nhất là việc làm này lại được rất nhiều người ủng hộ. Cơ sở của tôi vừa xây dựng đã nhận được rất nhiều đơn của các cụ xin vào ở, đến nay tôi đã nhận được gần 30 đơn của các cụ ở vùng Đông Triều, Uông Bí. Tôi đang tập trung hết sức để hoàn thành việc xây dựng Nhà xã hội Toàn Tâm Đức để đón các cụ vào ở, để chăm sóc, phụng dưỡng các cụ, tạo cho các cụ một cuộc sống an nhàn, vui vẻ trong những năm tháng cuối đời...
- Xin cảm ơn chị và chúc những dự định của chị sớm thành hiện thực!