“Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi biết rằng máu của mình đã cứu được người khác...”

Anh Phạm Xuân Thành (28 tuổi) từng là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh.

Sau khi tốt nghiệp, anh ở lại trường làm giảng viên, đồng thời tham gia công tác Đoàn, Hội. Anh từng giữ các cương vị như Phó Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội sinh viên. Tháng 12-2010, Phạm Xuân Thành chuyển về Thị đoàn Uông Bí...

Là một cán bộ Đoàn, anh luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tuổi trẻ xung kích. Qua nhiều lần hiến máu tình nguyện (HMTN), thế nhưng, nói về điều này, Thành bộc bạch: "Tôi chưa phải là người có số lần HMTN kỷ lục đâu. Nhiều bạn trẻ khác còn tình nguyện hiến máu hai mươi, thậm chí là ba, bốn mươi lần ấy chứ...".

- Anh bắt đầu đến với phong trào HMTN từ khi nào?

“Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi biết rằng máu của mình đã cứu được người khác...” ảnh 1

Anh Phạm Xuân Thành.

+ Tôi đã tham gia phong trào hiến máu từ khi còn học cấp 3 (năm 1999). Đến bây giờ, cứ mỗi khi có cuộc phát động hiến máu nhân đạo và xét thấy đủ điều kiện về sức khoẻ thì tôi đều tham gia và tích cực vận động mọi người cùng tham gia.

- Người ta thường nói "máu quý hơn vàng"... Vậy mà anh vẫn sẵn lòng chia sẻ những giọt máu của mình cho người khác...?

+ Tôi luôn luôn có suy nghĩ rằng những việc mình làm và những gì mình có mà có thể giúp ích được cho mọi người, cho xã hội thì hãy cố gắng hết mình. Hơn nữa, hiến máu cứu người là một hành động mang tính nhân văn, nhân đạo - một truyền thống đẹp của người Việt nhiều đời nay. Là người khoẻ mạnh và hiểu ý nghĩa của việc cho máu nên không có lý do gì khiến tôi từ chối mỗi khi có cơ hội có thể hiến máu.

- Trong những lần hiến máu, có bao giờ anh bị gia đình ngăn cản?

+ Thú thật, lần đầu tiên tôi hiến máu, bố mẹ biết nên cũng rất lo lắng và có ý ngăn cản. Tôi cũng giải thích cho bố mẹ biết lợi ích của việc hiến máu. Rồi qua nhiều lần HMTN, tôi được mọi người tin tưởng, yêu quý, được xã hội tôn vinh. Nhất là sau lần đi dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện xuất sắc Việt Nam thì bố mẹ rất tự hào và hoàn toàn ủng hộ việc làm của tôi.

- Anh có thể kể đôi chút về cảm xúc của mình lần dự lễ tôn vinh ấy?

+ Vâng, đó là năm 2009, tôi được mời về Hà Nội dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện xuất sắc nhằm hưởng ứng Ngày thế giới tôn vinh những người hiến máu 14-6. Chúng tôi được giao lưu với các cá nhân điển hình trong phong trào HMTN, được đi tham quan nhiều địa danh nổi tiếng. Đặc biệt, chúng tôi được trực tiếp đến một trung tâm nghiên cứu về máu để tìm hiểu quá trình lọc tách máu trước khi máu được truyền cho người bệnh. Và khi đó, chúng tôi mới hiểu rằng, để những đơn vị máu hiến tặng được truyền cho bệnh nhân phải trải qua quá trình kiểm tra, lọc tách, phân tích rất khắt khe, cẩn thận. Những chiếc máy lọc tách máu lại phải nhập ở nước ngoài về với chi phí rất đắt. Do đó, máu đến tay người bệnh có giá thành tương đối cao. Điều này giải thích vì sao khi hiến máu tình nguyện, người cho máu gần như cho không nhưng khi máu đến với người bệnh lại khá đắt đỏ... Hay một ấn tượng khác tại hội nghị là lễ phát động Ngày hiến máu tình nguyện. Hôm đó, trời mưa rất to nhưng hàng nghìn bạn sinh viên Hà Nội vẫn đứng xếp hàng đăng ký hiến máu. Tôi đã chụp ảnh, giữ lại khoảnh khắc này để mang về làm tài liệu tuyên truyền cho Đoàn trường...

- Anh vừa trực tiếp hiến máu, vừa tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên tham gia HMTN. Theo anh điều gì là khó nhất trong việc tuyên truyền cho các bạn trẻ?

+ Điều khó nhất là phải làm sao để các bạn ấy hiểu, hiến máu là việc làm vừa có ý nghĩa nhân văn, cứu sống được đồng bào trong lúc bệnh tình nguy kịch mà lại không ảnh hưởng đến sức khoẻ bản thân, thậm chí hiến máu còn có lợi cho quá trình tái tạo máu trong cơ thể. Tôi nghĩ, cách dễ nhất là bản thân mình trực tiếp tham gia hiến máu. Hồi còn công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm, mỗi lần Đoàn trường có đợt hiến máu nhân đạo, nếu thấy đủ điều kiện tôi đều xung phong hiến máu đầu tiên. Sau đó, tôi đi tuyên truyền, vận động các bạn. Và các bạn sinh viên trong trường thấy tôi cho máu, cho nhiều lần mà sức khoẻ vẫn tốt nên không ngần ngại, e dè nữa và hăng hái tham gia. Hàng năm, trường đều tổ chức được ít nhất 2 đợt HMTN tại trường, mỗi đợt vận động được từ 250 đến 300 sinh viên đăng ký tham gia và bình quân có từ 80 đến 100 người trực tiếp tham gia hiến máu.

- Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh nói riêng, TX Uông Bí nói chung, là những đơn vị có phong trào HMTN khá sôi nổi so với các đơn vị khác trong tỉnh. Theo anh, yếu tố nào làm nên phong trào này?

+ Tôi nghĩ, nơi nào cũng có thể có phong trào mạnh, chỉ là do mình chưa biết khuấy động mà thôi (cười). Nói chung, TX Uông Bí có điểm mạnh là tập trung nhiều trường cao đẳng, đại học, lại có truyền thống về phong trào hiến máu nhân đạo. Hơn nữa, cách vận động của các cán bộ Đoàn cũng sáng tạo, luôn gương mẫu đi đầu nên nhiều bạn trẻ làm theo. Tôi nhớ Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện hôm 9-1 vừa qua, thời tiết giá lạnh, mấy ai muốn chìa tay, kéo áo lên cho máu? Thế nhưng do được tuyên truyền, vận động tốt nên vẫn có rất đông các đoàn viên thanh niên tham gia, thu được 124 đơn vị máu. Đây cũng là thành công đóng góp cho chuỗi hoạt động của Năm thanh niên trong toàn tỉnh.

- Đã có hơn mười năm gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện, chắc hẳn anh có nhiều "bí quyết" chia sẻ kinh nghiệm với mọi người?

+ Nhiều người hỏi tôi tại sao lại có thể hiến máu nhiều lần thế, rồi làm thế nào để vận động được mọi người làm theo mình v.v... Thú thật là tôi cũng không có bí quyết gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình trực tiếp hiến máu, mọi người nhìn hình ảnh của mình thì sẽ có động lực để làm theo mà thôi. Điều tôi muốn nói hơn là việc làm thế nào để phong trào HMTN trở thành phong trào chung có sự tham gia của cả cộng đồng chứ không chỉ tập trung vào đối tượng đoàn viên thanh niên, sinh viên. Theo tôi, chúng ta vẫn cần tuyên truyền nhiều hơn nữa bằng nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như việc tôn vinh, tuyên dương người hiến máu chẳng hạn. Không chỉ tuyên dương định kỳ, tuyên dương người hiến máu nhiều lần. Mà có thể tuyên dương đột xuất những người tuy chỉ hiến một lần chẳng hạn, nhưng lần hiến ấy kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, cứu sống ngay được người bệnh. Hay việc tổ chức những lễ hội hiến máu ở các trường cao đẳng, đại học, ở các cơ quan, xí nghiệp... Hơn nữa, để HMTN trở thành việc làm thường xuyên đối với mọi người thì vẫn cần sự chung tay của nhiều cơ quan, ban, ngành, tổ chức trong xã hội...

- Hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động quan trọng mà Năm Thanh niên 2011 hướng tới. Với cương vị Phó Bí thư Thị Đoàn đồng thời là một người tích cực trong phong trào HMTN, anh có điều gì nhắn nhủ các bạn trẻ chưa một lần hiến máu?

+ Nói là nhắn nhủ nghe có vẻ quan trọng quá... (cười). Tôi chỉ muốn nói đơn giản thế này, chúng ta là những người trẻ, có sức khoẻ và tấm lòng, vậy tại sao không san sẻ cho người khó khăn hơn? Các bạn cứ thử hiến máu một lần, các bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều khi biết những giọt máu của mình đã cứu sống sinh mạng của người khác. Hiến máu là việc người khoẻ mạnh bình thường ai cũng làm được, chỉ cần có tấm lòng, bởi "máu cứu người có ngay trong chính trái tim của mỗi chúng ta"...

Cùng chuyên mục