Để mỗi gia đình đều “trong ấm ngoài êm”

Bà Cao Thị Vân, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cẩm Thạch (TX Cẩm Phả) đã có 18 năm liền làm công tác Hội. Và trong suốt thời gian đó, bà đã làm công tác hoà giải giúp rất nhiều cặp vợ chồng từ chỗ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" trở về với hạnh phúc gia đình.

Hội Phụ nữ phường Cẩm Thạch từ năm 2004 đến nay nhiều lần được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen và bản thân bà đã 2 lần (năm 2006 và 2009) được UBND tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích trong công tác Hội. Nhân Ngày gia đình Việt Nam 28-6, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với bà...

- Thưa bà, được biết bà là người đã có nhiều năm làm công tác hoà giải, hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của nhiều gia đình sống trên địa bàn phường. Vậy theo bà, một gia đình như thế nào thì được gọi là gia đình hạnh phúc?

+ Cái đó cũng tuỳ thuộc vào quan niệm của từng người, có người cho rằng gia đình hạnh phúc là khi mà họ đạt được những thoả mãn về kinh tế, về địa vị, học vấn v.v... Nhưng anh thấy đấy, nhiều gia đình khi đã đạt được những điều đó vẫn không có hạnh phúc; thậm chí cuộc sống lại còn lục đục, nặng nề hơn so với trước đây. Trong khi nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng không địa vị, quyền chức v.v... nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Điều đó là bởi tại sao? Là vì họ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Một điều nữa cũng rất quan trọng làm nên hạnh phúc gia đình là chuyện đối nhân xử thế với bố mẹ, anh em, bà con hàng xóm... Tôi thấy nhiều gia đình vợ chồng sống với nhau hoà thuận, không cãi cọ, nhưng với bố mẹ thì thiếu sự tôn kính, với hàng xóm láng giềng thì bất hoà v.v... Những gia đình ấy cũng không thể coi là gia đình hạnh phúc được!

Vậy như thế nào là một gia đình hạnh phúc? Tôi cứ hiểu một cách đơn giản nhất theo đúc kết của các cụ ta xưa, đó là gia đình "trong ấm ngoài êm"...

- Vậy với kinh nghiệm từ thực tiễn đi làm công tác hoà giải của mình, bà thấy một gia đình "trong không ấm, ngoài chẳng êm" thường thì nguyên nhân do đâu?

+ Trả lời câu hỏi này không dễ, bởi như các cụ xưa thường nói, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không nhà nào giống nhà nào. Trong thực tế, thường mỗi khi nói đến bạo lực gia đình, người ta thường đổ lỗi cho ông chồng, vì phần lớn nam giới là những người trực tiếp thực hiện những hành vi bạo lực. Nhưng thực tế đôi khi không đơn giản; đằng sau sự xung đột vợ chồng có những nguyên nhân rất phức tạp! Và người làm công việc hoà giải như chúng tôi phải tìm hiểu cụ thể từ nhiều phía thì mới có thể đạt được mục đích...

- Hẳn đó là một công việc không dễ dàng, thưa bà?

+ Đúng, hoàn toàn không dễ dàng! Bởi không phải nhà nào, người nào, thậm chí là nạn nhân thật đấy, cũng vui vẻ giãi bày hết mọi chuyện với cán bộ hoà giải. Nhất là khi họ lại đang ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng. Tôi đã gặp nhiều trường hợp khi đến hoà giải thì cả hai vợ chồng đều từ chối gặp mặt, không tiếp xúc; thậm chí còn nói những lời lẽ không hay v.v... Những lúc ấy, điều cần nhất là phải khéo léo kiên nhẫn, nếu không có khi chính mình lại là người "đổ thêm dầu", làm tăng lên sự căng thẳng gia đình họ. 

- Thế phải làm như thế nào, thưa bà?

+ Trước hết người đi hoà giải cho người khác phải là những người mà họ có thể tin cậy được. Gia đình, vợ chồng anh suốt ngày lục đục, ở cơ quan thì chẳng được mọi người quý mến... thì làm sao nói được người khác? Như bản thân gia đình tôi tuy sinh con một bề, nhưng chẳng bao giờ vợ chồng tôi cãi vã nhau vì điều đó. Các con gái tôi đều được nuôi dạy tử tế và đã trưởng thành, đều có gia đình hạnh phúc... Chính vì thế, khi tôi đến để thuyết phục những cặp vợ chồng đang bất hoà, tôi có thể kể cho họ về kinh nghiệm nhà mình chẳng hạn... Mặt khác, khi làm công tác hoà giải, cái thành công đầu tiên là làm sao khơi gợi để được họ thổ lộ tâm tư với mình. Từ đó, tìm ra được cái sai, cái đúng của từng người, rồi khuyên nhủ họ... thì công việc mới có hiệu quả. Có những gia đình tôi phải đi lại 3 tháng trời thuyết phục mới có chuyển biến. Tất nhiên, trong quá trình ấy, phải có sự cùng vào cuộc của đoàn thể và bà con trong tổ dân, khối phố thì công việc mới trôi chảy. Hiện nay phường Cẩm Thạch chúng tôi đã xây dựng được 5 CLB "Gia đình hạnh phúc", được đông đảo bà con đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, để công tác hoà giải tốt nhất, chúng tôi luôn tìm mọi cách để  khéo léo vận động các gia đình "có vấn đề", đang có nguy cơ tan vỡ tham gia CLB. Chính từ các cuộc sinh hoạt CLB mà họ tự nhận thức ra để giải quyết "chuyện nhà mình", ấy là cách làm hay nhất! Các CLB hướng cho các thành viên thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc theo các tiêu chí "5 không, 3 sạch", đó là "gia đình không có người thân mắc vào tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3, không có con bỏ học, không có con suy dinh dưỡng" và 3 sạch là "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ". Từ khi có những câu lạc bộ này, công việc của chúng tôi đơn giản và nhàn nhã hơn nhiều...

- Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho buổi trò chuyện của chúng tôi!

Cùng chuyên mục