Màn đêm buông xuống, cùng với những cơn gió lạnh đầu đông ùa về làm cho nhiều cánh cửa các gia đình khép sớm. Song, đây lại là thời điểm những chiến sĩ Cảnh sát cơ động căng tai căng mắt, thức canh cho ngày mới… Và chúng tôi, cũng có một đêm trắng cùng cảnh sát cơ động.
Đi xuyên màn đêm Để tìm hiểu về những vất vả và nguy hiểm khi làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động, giữ bình yên cho thành phố đêm đêm, tôi có buổi trao đổi với Thượng tá Đỗ Thành Kiên, Trưởng Phòng CS Bảo vệ Công an tỉnh và được biết: Trước thực trạng tình hình ANTT trên địa bàn, nhất là vào ban đêm thường xảy ra những vụ việc phức tạp, Đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh đã ra đời. Biên chế của Đội là những chiến sĩ CSCĐ trẻ có nhiệm vụ phối hợp cùng công an các phường, xã trọng điểm tại hai địa bàn TP Hạ Long và TX Cẩm Phả, tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT. Khi ngỏ ý muốn theo chân anh em trong đội đi làm nhiệm vụ, Thượng tá Đỗ Thành Kiên ngần ngại: Liệu các anh có theo được không? Chúng tôi đi khi người dân ngủ, đặc biệt tuần tra đêm đi bằng xe máy rất vất vả, nguy hiểm... Thấy chúng tôi quyết tâm, Thượng tá Kiên đồng ý. Như đã hẹn, 21 giờ 30 phút ngày hôm sau, chúng tôi có mặt tại Phòng CS Bảo vệ Công an tỉnh. Tiếp chúng tôi, Thượng úy Lương Đức Thiện, Đại đội phó CSCĐ cho biết: Anh em đang chuẩn bị tư trang, đợt này đội đang có chương trình tập huấn, chiều anh em vừa đi tập bắn về, chắc cũng khá mệt. Theo nhiệm vụ phân công, hôm nay Đội sẽ tuần tra đêm tại TP Hạ Long bằng xe máy. Bình thường, một đêm tuần tra chúng tôi chỉ bố trí 6 chiến sĩ và 3 xe máy. Nhưng có những hôm cao điểm phải huy động 100% lực lượng CSCĐ cùng vào cuộc. Tuần tra đêm nay, người ít tuổi nhất là Thượng sĩ Nguyễn Văn Kiên; nhiều tuổi nhất là Thiếu úy Nguyễn Thanh Bình, tiểu đội trưởng. 6 chiến sĩ tập trung quanh chiếc bàn nhỏ với những công cụ hỗ trợ và nhận nhiệm vụ từ Bình. Trước khi đi, Thượng úy Thiện chúc anh em may mắn và không quên nhắc nhở anh em trong Đội chú ý đảm bảo an toàn. Kim đồng hồ chỉ 22 giờ, 3 chiếc xe lao vào màn đêm đen kịt, chúng tôi cũng nhanh chóng theo sau. Đêm về khuya, một làn gió bất chợt thổi tới khiến tôi ớn lạnh. Trời rét, chắc chắn việc tuần tra sẽ thêm nhiều vất vả… Đang trên đường Nguyễn Văn Cừ (gần cổng UBND phường Hồng Hải), đột nhiên Đội tuần tra dừng lại. Kiên nhảy khỏi xe chặn chiếc xe máy chở 3 thanh niên, không đội MBH. Chiếc xe bị chặn tìm cách thoát thân. Ngay lập tức, xe của thiếu úy Bình áp sát và chặn đầu xe vi phạm. Qua kiểm tra, phương tiện không giấy tờ và chủ xe vi phạm Luật GTĐB. Tuy nhiên, những thanh niên này lại tỏ thái độ ngang ngược, không nhận sai. Các chiến sĩ CSCĐ phải kiên trì giải thích, phân tích lỗi vi phạm và yêu cầu những thanh niên này đưa phương tiện về trụ sở Công an phường Hồng Hải để giải quyết... Tiếp tục đêm tuần tra, toàn đội chuyển hướng sang bên kia cầu Bãi Cháy. Lúc này, đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Đêm về khuya, những đợt gió lạnh như nhiều thêm. Mặc dù đã chuẩn bị áo ấm cho chuyến đi, song khi theo đội tuần tra qua cầu Bãi Cháy, tôi gần như tê cóng. Đường vắng người qua lại, những chiếc xe máy của đội tuần tra vẫn bon đều trong màn đêm tĩnh lặng và buốt giá. Đến đoạn đường Hạ Long (cổng khách sạn Novotel), đội tuần tra phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy đánh võng như "làm xiếc" trên đường, xe của thượng sĩ Kiên vượt lên, ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Bất ngờ, 2 thanh niên rú ga trốn chạy. Song, bằng kinh nghiệm xử lý tình huống qua nhiều lần tuần tra trên đường, 2 xe còn lại của đội tuần tra đã vượt lên. Đến khu khách sạn Hoàng Gia thì áp sát được 2 thanh niên vào lề đường. 2 thanh niên vứt xe bỏ chạy. Khánh (một trong nhưng chiến sĩ CSCĐ trong đội tuần tra) xuống xe đuổi theo. Thượng sĩ Kiên điều khiển xe nhanh chóng chặn đầu. Biết không thoát được, 2 thanh niên đành quay lại. Khi được hỏi sao phải bỏ chạy, 2 thanh niên này nói sợ bị đánh. Bình cười: CSCĐ bị tiếng oan thế đấy… Với những đối tượng nguy hiểm sử dụng vũ khí, cướp giật, trộm cắp tài sản mà trong quá trình tuần tra, chiến sĩ CSCĐ phát hiện được thì quyết tâm vây bắt bằng được. Trong quá trình vây bắt, thường thì các đối tượng có biểu hiện chống đối. Do vậy, CSCĐ phải sử dụng biện pháp khống chế đối tượng để tước vũ khí, khóa tay, đôi khi phải 2, 3 chiến sĩ lấy người đè đối tượng xuống đất mới khống chế được. Còn với những trường hợp vi phạm ATGT thì chỉ nhắc nhở và phạt theo mức độ vi phạm. Kiên cho biết thêm: Nhiều khi cũng nguy hiểm lắm, như hôm 16-10 vừa rồi, trong khi tuần tra, anh em trong đội phát hiện một xe máy chở 3 người có dấu hiệu nghi vấn. Khi ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra thì người điều khiển phương tiện không chấp hành, đồng thời tăng ga bỏ chạy. Trong khi bỏ chạy, các đối tượng lạng lách, đánh võng với tốc độ nhanh. 2 đối tượng ngồi sau vung kiếm đe dọa và thách thức đội tuần tra "thằng nào tới gần ông chém". Cả đội tiếp tục truy đuổi khoảng 3km thì tiếp cận, vượt lên xe đối tượng. Lúc này, cả 3 đối tượng vứt xe máy và thanh kiếm dài gần 1m lại, chạy vào khu dân cư phường Cao Xanh. Đội lập biên bản tạm giữ xe máy và kiếm để bàn giao cho Công an phường Bạch Đằng giải quyết. Thức cho mỗi ngày mới bình yên 2 giờ sáng, sau gần 4 tiếng đồng hồ tuần tra cùng đội CSCĐ, chúng tôi thấy thấm mệt. Trời khi đó lất phất mưa. Thiếu úy Bình quyết định cho cả đội dừng chân tại đầu đường Hùng Thắng. Tôi hỏi chuyện tuần tra để quên đi cái lạnh và cơn buồn ngủ đang tới. Mưa ngày càng nặng hạt. "Mấy đêm nay mưa gió thất thường quá!" - Khánh đưa tay vuốt mặt. Nhưng, khó chịu hơn vẫn là muỗi. Muỗi ở đây đốt đau lắm, cứ dừng chân đứng tại chỗ là chúng nó bâu vào thi nhau đốt. Nhiều khi tuần tra đêm về, hai bàn tay đỏ vì muỗi đốt. Thắc mắc, tôi hỏi thiếu úy Bình, muỗi nhiều như vậy sao không đi tiếp? Bình cho biết: Tuyến đường này thường xảy ra nhiều vụ cướp giật, đánh nhau. Đặc biệt sau 12 giờ đêm, đám thanh niên thường đi sàn nhảy về, tụ tập dao kiếm, gây gổ và mang theo cả ma túy trong người. Vì vậy, nhiệm vụ của CSCĐ là phải ngăn chặn kịp thời… Thức cho dân ngủ yên mà! 2 giờ 30 phút, chúng tôi tiếp tục cuộc tuần tra dọc theo tuyến quốc lộ 18, qua Cái Lân và vòng về cầu Bãi Cháy. Ánh đèn pha loang loáng trên mặt đường, kim đồng hồ nhích chậm từng giây. Thời gian cuốn theo vành xe xuyên đêm trắng của các chiến sĩ CSCĐ... Đến đoạn chân dốc nhà thờ, đội tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ với hơn chục cái đầu loe hoe màu sắc, chơi đêm tụ tập. Đội xuống xe và yêu cầu giải tán. Bình lắc đầu, tụ tập kiểu này nhiều khi là nguồn phát sinh xô xát, đánh nhau, gây mất ANTT.
Kim đồng hồ chỉ 22 giờ, đội tuần tra CSCĐ bắt đầu lên đường.
Đội tuần tra CSCĐ yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe do vi phạm, song nhiều xe vẫn tìm cách thoát thân.
Thời gian cuốn theo vành xe xuyên đêm trắng của các chiến sĩ CSCĐ...
4 giờ sáng, nhóm phóng viên chúng tôi đã thật sự thấy mệt. Trong khi đó, các chiến sĩ CSCĐ mặt không hề đổi sắc, vẫn đều đặn những vòng tuần tra không nghỉ. Trước chuyến đi này, chúng tôi đã đặt ra nhiều tình huống có thể bắt gặp để lấy thông tin viết bài. Nhưng, Hạ Long được các CBCS cảnh sát cơ động đảm bảo thật yên bình.