"Điều chúng tôi thấy yêu và muốn khám phá là nét văn hoá đặc sắc của Quảng Ninh..."

(Phạm Quang Nghĩa, Trưởng nhóm Tài năng, Học viện An ninh Nhân dân, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30-10 (1963-2013), không thể không nhắc đến cuộc thi sáng tác tác phẩm VHNT, báo chí và tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh. Phát động từ tháng 1-2013, sau 8 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 210.000 tác phẩm. Trong các giải thưởng về tìm hiểu quê hương Quảng Ninh, nhóm Tài năng, Học viện An ninh Nhân dân, đã giành vị trí cao nhất là Giải đặc biệt. Trò chuyện với Trưởng nhóm Phạm Quang Nghĩa, anh chia sẻ:

Phạm Quang Nghĩa (thứ hai, trái sang) giao lưu trong buổi tổng kết, trao giải cuộc thi.
Phạm Quang Nghĩa (thứ hai, trái sang) giao lưu trong buổi tổng kết, trao giải cuộc thi.

+ Lý do mà chúng tôi tham gia cuộc thi này, trước hết xuất phát từ tình yêu mà nhóm dành cho mảnh đất Quảng Ninh anh hùng, một mảnh đất giàu truyền thống văn hoá, đặc biệt là nét văn hoá mỏ với những con người đôn hậu, chất phác, những cảnh vật nên thơ hữu tình mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho tỉnh. Bên cạnh đó, cũng xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử, lòng nhiệt tình của tuổi trẻ Công an nhân dân và tiếp nối truyền thống, thành tích mà nhóm đã đạt được qua các bài thi trước. Chúng tôi nhận thấy rằng, tỉnh Quảng Ninh có vị trí địa lý rất đặc biệt, là nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc với đường biên giới dài cả trên biển và trên đất liền; mặt khác Quảng Ninh lại là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống… Những đặc điểm này gắn chặt với công tác của lực lượng an ninh nhân dân và bộ đội biên phòng. Từ đó, tự nhiên hình thành trong lòng mỗi thành viên của nhóm tình yêu với mảnh đất này… Và khi đã có tình yêu, chúng tôi quyết đã làm là phải làm cho đâu ra đấy, làm cho có ý nghĩa và truyền tải được thông điệp của cuộc thi.

- Vậy khi đoạt được Giải thưởng đặc biệt, cảm xúc của các thành viên trong nhóm và của cá nhân bạn như thế nào?

+ Thực sự là rất khó diễn tả, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui và xúc động. Với riêng tôi, tôi còn bất ngờ và vui hơn khi được là khách mời giao lưu trong buổi lễ tổng kết trao giải, được chia sẻ về công trình bài dự thi của mình với mọi người, đấy chính là một niềm vinh hạnh không chỉ đối với bản thân tôi mà còn là của cả nhóm Tài năng.

- Tôi hơi tò mò một chút, xin hỏi các bạn biết đến cuộc thi này như thế nào?

+ Chúng tôi biết cuộc thi này cũng là một điều tình cờ thôi. Một lần lên mạng đọc báo và biết được thông tin về cuộc thi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh. Vậy là mọi người quyết định tham gia…

- Bạn có thể nói qua về nội dung tác phẩm tham gia dự thi của các bạn được không?

+ Với mong muốn truyền tải thông điệp Quảng Ninh 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhóm chúng tôi đã thiết kế bài dự thi theo ý tưởng lấy từ mốc thời gian thành lập và những đặc điểm nổi bật của tỉnh Quảng Ninh. Nhóm đã gửi tới cuộc thi 7 quyển sách tượng trưng cho Vịnh Hạ Long một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, một địa danh được đông đảo bạn bè biết đến và không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà thiên nhiên tạo hoá đã ban tặng cho tỉnh Quảng Ninh. Tổng số trang bài dự thi của nhóm là 1963 trang được in màu. Đây là một con số vô cùng ý nghĩa, bởi nó chính là mốc thời gian thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963). Năm 2013 này, tỉnh Quảng Ninh tròn 50 tuổi; suốt chặng đường lịch sử nửa thế kỷ đã đi qua, tỉnh Quảng Ninh đã và đang đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quyển phụ lục ảnh gồm 1963 bức ảnh về Quảng Ninh trải dài từ quá khứ đến hiện tại, trong đó có những bức ảnh chụp từ những năm đầu thế kỷ XX… Ngoài ra, chiếc giá trưng bày tác phẩm cũng được thiết kế theo mô hình của một con thuyền thể hiện cho sự phát triển vượt bậc của tỉnh Quảng Ninh trong vòng 50 năm qua. Cánh buồm căng rộng, đó là hình ảnh những cánh buồm nâu mà chúng ta thường thấy trên Vịnh Hạ Long, ở giữa nổi bật với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió và cột mốc chủ quyền. Khay đựng sách, trụ đỡ và hòn non bộ là hiện diện của những hòn đảo, những ngọn núi trên mảnh đất Quảng Ninh. Đặc biệt hơn, những hòn non bộ ban đầu nhóm thiết kế bằng đá, tuy nhiên do đá nặng và cũng hơi đắt (cười), lại khó trưng bày, nên để khắc phục khó khăn đó, chúng tôi quyết định thay bằng những mảnh xốp được cắt gọt thành hình khối, sau đó trang trí cỏ cây và sơn giống các hòn non bộ sống động như thật...

- Các thành viên của nhóm đều đang là sinh viên, vậy đầu tư cho tác phẩm dự thi, liệu có ảnh hưởng gì đến việc học ở trường không?

+ Trong quá trình làm bài dự thi, nhóm cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Trước hết phải kể đến quỹ thời gian, vì cuộc thi diễn ra đúng vào thời gian thi giữa học kỳ mà. Thêm nữa, nguồn tài liệu rất nhiều mà nhân lực thì có hạn nên việc chọn lọc tài liệu cũng gặp không ít vất vả. Mặt khác, vì học tập trong môi trường lực lượng vũ trang, thời gian của chúng tôi không như các trường bên ngoài mà luôn gò vào khuôn khổ… Vậy nên phải sắp xếp thế nào để vừa làm bài thi tốt lại vừa phải đảm bảo công việc ở trường là điều mà chúng tôi rất chú ý. Bởi dẫu sao việc chính nhất với chúng tôi hiện nay vẫn là học tập và rèn luyện để trở thành chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên, vững về chính trị, giỏi về pháp luật và tinh thông về nghiệp vụ… Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng tôi cũng có những thuận lợi; đó là nhóm có 30 người thì có 10 người quê ở Quảng Ninh; từ đó việc tìm kiếm tài liệu cũng dễ dàng. Đặc biệt, nhóm còn được Ban giám đốc, lãnh đạo phòng Quản lý học viên của Trường và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ v.v.. giúp đỡ rất nhiệt tình. Và một điểm thuận lợi nữa là chúng tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều nguồn tài liệu tại các thư viện, bảo tàng tại Hà Nội…

- Bạn có thể chia sẻ về một kỷ niệm nào đó đáng nhớ nhất khi làm bài dự thi? Bạn có suy nghĩ và ấn tượng gì về cuộc thi này?

+ Cuộc thi lần này đã để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng có lẽ ấn tượng nhất và để lại nhiều cảm xúc nhất trong lòng các thành viên của nhóm đó là sự nhiệt tình, ân cần giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo trong Tỉnh uỷ, các anh chị trong Phòng Thông tin - Tuyên truyền. Qua đây, cho phép tôi thay mặt nhóm xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh, các anh chị trong Phòng Thông tin - Tuyên truyền lời cảm ơn chân thành nhất. Có thể nói, cuộc thi này không chỉ giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về Quảng Ninh anh hùng, mà còn là dịp để chúng tôi bày tỏ tình cảm với mảnh đất mà mình yêu quý…

- Được biết, ngoài cuộc thi này, nhóm Tài năng còn tham gia khá nhiều cuộc thi và cũng đã đạt được những giải thưởng lớn...?

+ Vâng, nhóm Tài năng chúng tôi thành lập từ năm 2011 và cuộc thi tìm hiểu Quảng Ninh 50 năm xây dựng và trưởng thành  không phải là cuộc thi đầu tiên mà nhóm tham gia.. Trước đó, nhóm đã tham gia rất nhiều cuộc thi và đã đạt được một số thành tích như: Giải nhì Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia; giải nhất đặc biệt sáng tạo Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới; giải đặc biệt Cuộc thi tìm hiểu 40 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không; giải nhất Cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số với Bác Hồ kính yêu; giải đặc biệt cuộc thi tìm hiểu 50 năm truyền thống Học viện Biên phòng v.v..

- Bạn có thể giới thiệu qua “trích ngang” của bạn và các thành viên trong nhóm?

+ Nhóm Tài năng được thành lập từ năm 2011, với sự kết hợp đặc biệt của các thành viên. Đó là sự kết hợp của những sinh viên an ninh chính quy và những sinh viên Học viện Biên phòng đang gửi đào tạo tại Học viện An ninh Nhân dân. Các thành viên trong nhóm luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện. Mặc dù đến từ mọi vùng miền của Tổ quốc nhưng chúng tôi đều mang chung một niềm đam mê nghiên cứu và muốn tìm hiểu khám phá các vùng đất mà mình yêu quý và đó chính là điều đã làm nên thành công của nhóm. Còn về bản thân, tôi sinh ra và lớn lên ở quê hương Nam Định, hiện đang là sinh viên năm thứ ba Học viện An ninh Nhân dân, sở thích là đọc sách, nấu ăn và đi du lịch… Điều mà tôi thấy yêu Quảng Ninh đó chính là nền văn hoá giàu bản sắc, đặc biệt là nét văn hoá mỏ, một nét văn hoá không lẫn với bất kỳ nơi nào trên dải đất hình chữ S của chúng ta...

- Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này!

Thu Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục