“Đọc báo không chỉ cho tôi những thông tin bổ ích mà còn mang lại sức khỏe và niềm vui...”

Từ nhiều năm trước, cánh phóng viên chúng tôi đã biết ông; không chỉ vì ông nguyên là cán bộ MTTQ tỉnh (nay đã nghỉ hưu), lại là một CTV rất nhiệt tình của Báo Quảng Ninh. Mà còn bởi ông có một niềm đam mê đọc báo đến kỳ lạ, ông chính là độc giả trung thành, gắn bó hơn 50 năm của Báo Quảng Ninh.

Ông bảo: "Đọc báo không chỉ cho tôi những thông tin bổ ích, mà còn mang lại sức khỏe và niềm vui...".  Ông tên là Đàm Hiển, hiện cư trú tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long). Trò chuyện với tôi, ông tâm sự:

“Đọc báo không chỉ cho tôi những thông tin bổ ích mà còn mang lại sức khỏe và niềm vui...” ảnh 1+ Là một độc giả đã có hơn 50 năm gắn bó với tờ báo Quảng Ninh, tôi nhận thấy trong những năm gần đây, báo Quảng Ninh đã có nhiều sự đổi mới tiến bộ, thông tin nhanh, nhạy hơn. Báo đã phản ánh được khá đa dạng, mọi mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là sự phát triển của báo in từ 4 trang lên 8 trang. Là người dân Quảng Ninh, đọc báo Quảng Ninh, tôi coi báo Quảng Ninh như người bạn chí cốt của mình. Chính vì lẽ đó, tôi cảm thấy rất mừng vì sự phát triển của Báo Quảng Ninh trong thời gian qua…

- Khi đọc báo Quảng Ninh, ông quan tâm đến chuyên mục nào nhất?

+ Tôi thích đọc nhất là các vấn đề về văn hóa, xã hội. Vì hiện nay, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng hơn chục năm nay tôi vẫn tham gia khá nhiều công tác xã hội như: CLB Hội Luật gia tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cha mẹ học sinh, Ủy viên Hội đồng thơ tỉnh... Các thông tin về văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh đã giúp cho tôi rất nhiều trong các hoạt động xã hội. Bên cạnh đó, chuyên mục "Sự việc hôm nay" của Báo, tôi cũng rất quan tâm và không bao giờ bỏ qua mỗi khi đọc báo. Tất cả những bài báo hay, tôi thường cắt ra để lưu giữ, khi cần tôi lại lấy ra đọc hoặc đôi khi còn phô tô làm quà tặng cho mọi người.

- Được biết, ngoài đặt báo Quảng Ninh dài hạn ra, ông còn đặt và mua rất nhiều các loại báo khác?

+ Đúng thế, tính đến nay, tôi đã nghỉ hưu được 13 năm, mỗi quý tôi dành ra hơn 1 triệu tiền lương hưu để đặt và mua các loại báo. Hàng ngày, không kể trời nắng, hay mưa, cứ vào tầm khoảng 10 rưỡi đến 11 giờ trưa, khi các loại báo đã vận chuyển về đến bưu điện tỉnh, là tôi ra lấy báo. Rất may, nhà tôi cách cũng không xa Bưu điện tỉnh nên việc đi lại cũng dễ dàng. Đối với tôi, đọc báo cũng như cơm ăn, nước uống. Chị hình dung, có hôm tôi ra bưu điện, báo về muộn, không lấy được báo, khi về nhà đến bữa ăn trưa, các con mời ăn nhưng tôi không thể ăn được. Trưa nào, tôi cũng đọc báo gần 2 tiếng đồng hồ. Nhiều lúc đọc báo xong, tôi mới ăn cơm trưa. Tôi như người nghiện báo, không đọc không chịu được, ngày nào tôi cũng phải đọc. Đối với báo Quảng Ninh khi còn công tác, tôi được tiêu chuẩn. Đến năm 1997, khi về nghỉ hưu, tôi tự bỏ tiền ra mua báo. Thường thì mất tiền mua nên đọc rất kỹ (cười). Tôi cho rằng, đọc báo ở đâu không biết, nhưng muốn tìm hiểu, nắm bắt thông tin về Quảng Ninh, nơi mình sinh sống thì chỉ có tờ báo Quảng Ninh mới có thể cung cấp được đầy đủ những thông tin trên địa bàn. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, cái khổ nhất vẫn là đói thông tin.

- Như vậy, đọc khá nhiều các loại báo, chắc hẳn đã mang lại cho ông rất nhiều điều hữu ích?

+ Đọc báo giúp cho tôi rất nhiều điều. Cái thứ nhất là báo chí đã mang lại cho mình những thông tin vô cùng bổ ích không chỉ trong tỉnh mình mà cả trong nước và thế giới. Đọc để chia sẻ, vui với niềm vui, buồn với nỗi buồn của bài báo. Thêm nữa, đọc báo để mình có điều kiện giao lưu vô hình với cuộc sống. Cái khổ nhất của con người là tự cô lập mình. Ngoài ra, đọc báo giúp cho mình luôn có niềm vui hòa nhập cuộc sống, biết được sự phát triển của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Hơn nữa, niềm vui đối với người cao tuổi chúng tôi là vô cùng quan trọng, người ta gọi cô đơn là kẻ thù của tuổi thọ. Đọc báo cho mình sức khỏe, niềm vui từ những trang báo, bài báo. Với riêng tôi,  đọc báo không chỉ giúp tôi có thông tin mà giúp cho tôi có thêm tư liệu để viết. Trước đây, tôi đã từng là cộng tác viên của Báo Quảng Ninh. Và nay, tôi vẫn cộng tác cho một số tờ báo ở Trung ương và địa phương.

- Là một độc giả lâu năm gắn bó với tờ báo Quảng Ninh, theo ông báo Quảng Ninh cần phải có những đổi mới gì hơn nữa để thu hút bạn đọc?

+ Tôi thấy, báo Quảng Ninh bây giờ thể loại phóng sự điều tra ít quá. Cuộc sống xã hội vốn vẫn còn nhiều bức xúc, tại sao ta không viết những điều này để chia sẻ cùng với những người dân. Theo tôi, báo Quảng Ninh Cuối tuần nên có thêm chuyên mục thơ châm, thơ phê bình... Một tờ báo nên duy trì chuyên mục, đôi khi chỉ vì thích đọc một chuyên mục gì đó trong báo mà người ta mua cả tờ báo. Thêm nữa, tôi nghĩ báo Quảng Ninh nên quan tâm đến vấn đề đặt tít trên trang báo. Đồng thời nên duy trì chuyên mục "Người tốt việc tốt" thường xuyên hơn, không có hàng ngày, thì cũng nên duy trì hàng tuần. Tôi thấy báo Quảng Ninh, bây giờ, nhiều bài viết dài quá. Nhất là khi viết về các đơn vị điển hình, không nên viết dài. Nói thật, cuộc sống hiện đại, độc giả làm sao có thời gian để đọc những bài báo dài. Điều cuối cùng, tôi muốn góp ý là báo ngày khổ rộng quá. Nếu thu gọn nhỏ được lại như Báo Thanh Niên, Tuổi trẻ... thì sẽ thuận tiện hơn cho độc giả, đặc biệt những người già như chúng tôi sẽ dễ dàng khi mỗi lần giở trang báo ra để đọc.

- Thưa ông, có một thực tế hiện nay, sự có mặt của báo mạng Internet, đã gây ra rất nhiều thách thức đối với báo in. Bằng chứng là từ ngày có báo mạng, nhiều người không còn muốn đặt mua báo in… Ông nghĩ sao về vấn đề này?

+ Tôi cho rằng mỗi báo có một ưu thế riêng. Nếu tờ báo nào có được những thông tin hấp dẫn, độc đáo và chính xác, tờ báo đó sẽ giữ được độc giả. Bạn thử nghĩ mà xem, một tác phẩm báo chí được phát trên đài phát thanh, truyền hình chỉ nghe và xem được một vài lần, còn một bài báo đăng trên báo in thì có thể đọc hàng nghìn lần. Một điều khác nữa là thính giả, khán giả của đài phát thanh, truyền hình và của cả báo điện tử không thể hoặc khó có thể lưu giữ các tác phẩm báo chí, còn đối với báo in thì khi độc giả đã bỏ tiền ra mua báo, họ sẽ được quyền lưu giữ tờ báo đó đến khi nào họ không muốn. Để cạnh tranh với báo mạng, báo in phải không ngừng đổi mới, phát huy những thế mạnh của mình để thu hút độc giả... Với những người già như tôi, báo in vẫn tiện lợi hơn nhiều so với báo mạng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Cùng chuyên mục