“Dù là diễn viên nghiệp dư hay chuyên nghiệp em sẽ luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật...”

Vừa bước vào tuổi 20, là sinh viên năm thứ 2 khoa Ngân hàng của Trường ĐH Mở và sinh ra trong một gia đình không liên quan đến nghệ thuật (bố là một thuyền trưởng, hiện đang công tác ở Cảng vụ Quảng Ninh, mẹ làm ở Công ty xây dựng Sông Đà) nhưng Mai Chi đã sở hữu 2 vai diễn được dư luận rất quan tâm.

Diễn viên Mai Chi.

Diễn viên Mai Chi.

Đó là vai cô bé La La nhí nhảnh, trong sáng trong phim truyền hình “Bộ tứ 10A8” và vai Thuận Hoa công chúa, vợ Thái sư Trần Thủ Độ trong dự án phim truyền hình tiền tỷ “Trần Thủ Độ”. Từ một sinh viên mới từ Quảng Ninh lên Hà Nội hai năm, việc đến với điện ảnh được Mai Chi gói gọn trong hai chữ “cơ duyên”. Trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh, diễn viên Mai Chi, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long, chia sẻ:

- Sinh ra và lớn lên ở TP Hạ Long, từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên. Khi còn học ở Trường PTCS Lê Văn Tám và Trường THPT Chuyên Hạ Long, em cũng có mơ ước được trở thành một MC, một biên tập viên và ước mơ lớn hơn là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Vì thế, em đã chọn thi khoa Ngân hàng của Đại học Mở. Ngay cả khi nhập học rồi, em vẫn không nghĩ mình sẽ có liên quan gì đến điện ảnh, thế nhưng điện ảnh lại đến với em như là “cơ duyên” vậy. Hồi đó, em có theo học một khoá về kỹ năng sống ở công ty MTS Việt Nam của anh Minh Tiệp (diễn viên Minh Tiệp), người mà em luôn coi là một người anh lớn, một người thầy. Anh Tiệp nói em hợp với nghề diễn và khuyên em đi theo nghề diễn, sau này có thể chuyển sang làm MC bất cứ lúc nào. Khi phim Trần Thủ Độ tuyển diễn viên, em đi cùng một người bạn đến thử vai. Mặc dù không tham gia thử vai nhưng em lại được đạo diễn mời vào vai công chúa Thuận Hoa. Trong thời gian chờ bấm máy bộ phim, em được trợ lý đạo diễn phim Trần Thủ Độ giới thiệu với đoàn phim Bộ tứ 10A8 và được nhận vai La La. Dù chưa bao giờ thử vai nhưng lại được các đạo diễn mời vào phim của họ thì em thấy không có lí do nào khác ngoài việc mình có duyên với điện ảnh, có duyên với nghiệp diễn...

+ Thấy con gái bước vào lĩnh vực giải trí, bố mẹ Mai Chi đón nhận tin này thế nào?

- Em vốn là một cô bé có tính tự lập từ rất sớm. Vì thế bố mẹ em không quá bất ngờ khi được em thông báo về dự định tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Dù không cấm nhưng bố mẹ cũng không hoàn toàn ủng hộ vì bố mẹ nghĩ học vấn là quan trọng nhất. Đồng thời, bố mẹ cũng lo lắng cho em, đặc biệt là mẹ. Những ngày đầu đóng phim, mẹ thường xuyên gọi điện chỉ bảo, động viên em. Sau này thấy em tham gia đóng phim nhưng vẫn đảm bảo được việc học nên bố mẹ cũng tin tưởng và ủng hộ hơn.

+ Những năm tháng học ở trường phổ thông có giúp gì cho Mai Chi trong diễn xuất không?

- Hồi còn học phổ thông, em có tham gia đội văn nghệ của trường nhưng những kinh nghiệm ấy chưa đủ để biến em từ một cô bé tự ti trở nên tự tin hơn trước ống kính được. Có lẽ giúp ích nhiều nhất cho em là... môn võ taekwondo. Hè năm lớp 6 vì em quá gầy gò nên bố cho học thể thao cho khoẻ người và em đã chọn taekwondo. Sau 4 năm theo đuổi môn thể thao này, dường như “khối u” tự ti trong em đã teo dần và em tự tin hơn trong cuộc sống. Nhờ đó mà khi diễn trước máy quay em đã mạnh dạn thể hiện vai diễn của mình.

+ Được đánh giá là một diễn viên có năng khiếu diễn xuất, chắc hẳn việc đóng phim không khó khăn lắm đối với Mai Chi?

- Không hẳn thế đâu ạ! Đóng phim là một công việc mới, rất mới với em. Vì vậy, em đã phải học rất nhiều, học ngay từ những điều nhỏ nhất của nghề. Em còn nhớ, hồi mới tham gia “Bộ tứ 10A8”, phim thu tiếng trực tiếp; chị biết đấy, tiếng địa phương Quảng Ninh quê mình phát âm hơi... bị ngọng đôi chút, em cũng không là ngoại lệ. Vì thế, có những cảnh quay em thấy mình diễn được rồi nhưng không hiểu sao cứ phải làm đi làm lại. Hóa ra, đoàn làm phim vì ngại và không muốn tạo áp lực tâm lý cho em nên không ai nói đến cái hạn chế đấy. Rồi trong một lần quay, em cũng mắc lỗi như vậy làm cả ekip rất mệt mỏi vì phải làm việc liên tục trong thời tiết hơn 35 độ. Tuy nhiên, cũng không ai nói gì với em cả. Sau đó, chỉ có anh Tăng Nhật Tuệ góp ý với em. Lúc đó, em thấy nặng nề và tủi thân kinh khủng nên bật khóc. Từ đó, em phải luyện tập rất nhiều để nói cho chuẩn. Mọi người trong đoàn làm phim cũng giúp em rất nhiều, nhất là anh Tuệ và chị Cao Dương.

Có tham gia diễn xuất mới biết, nghề diễn không hề đơn giản và cũng rất vất vả, thậm chí là nguy hiểm nữa. Em cũng đã gặp tai nạn nghề nghiệp khi quay cảnh nhà cháy trong phim Trần Thủ Độ. Do phải đi một đôi hài bằng vải, lại cao 5 phân, em bị trẹo chân khi chạy, theo quán tính, em bám vào một thanh xà ngang đang cháy. Cũng may lúc đó diễn viên Bá Anh kịp kéo em ra ngay trước khi thanh xà rơi xuống. Có gia nhập vào làng điện ảnh mới thấy, nghiệp diễn không hề dễ dàng gì cả, nhất là với một người mới vào nghề như em.

+ Không được đào tạo về diễn xuất nhưng lại “có duyên” với điện ảnh. Em có dự định theo con đường chuyên nghiệp không, hay chỉ coi điện ảnh là một cuộc chơi?

- Em chưa bao giờ coi điện ảnh là một cuộc chơi cả. Bước vào làng điện ảnh, tham gia đóng phim, lúc nào em cũng yêu quý, trân trọng công việc mình đang làm. Thời gian qua, em đã tham gia diễn xuất, lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, em cũng không xác định mình có gắn bó lâu dài với điện ảnh hay không. Dù là diễn viên nghiệp dư hay theo đuổi nghiệp diễn lâu dài thì em sẽ luôn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, cho những vai diễn của mình.

+ Vậy trong tương lai gần, Mai Chi có tham gia vai diễn nào nữa không?

- Ngoài 2 vai diễn La La và Thuận Hoa, em cũng vừa hoàn thành một phim chiếu Tết. Đồng thời, em cũng được mời vào 2 dự án phim, một phim nhựa và một phim truyền hình dài tập nhưng em chưa nhận lời vì sợ mình không ôm đồm được.

+ Cảm ơn Mai Chi, chúc Mai Chi thành công với những vai diễn mới của mình!

Cùng chuyên mục