Giải thưởng Lương Định Của là giải thưởng của Trung ương Đoàn trao tặng hàng năm cho những thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ; phát triển ngành nghề và xây dựng nông thôn mới.
Trong số 100 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hàng triệu thanh niên nông thôn cả nước được nhận Giải thưởng này năm 2010 có 19 thanh niên là người dân tộc thiểu số. Và trong số 19 thanh niên đó có Chíu Chăn Lỳ, người dân tộc Dao, hiện là Bí thư Chi đoàn thôn Quế Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên.
Từ quốc lộ 18A, trung tâm xã Đông Ngũ, chúng tôi phải vượt hơn 4 cây số đường đất ngoằn ngoèo mới tới được thôn Quế Sơn, 1 trong 4 thôn vùng cao của xã Đông Ngũ vẫn còn nằm trong diện 135 của Chính phủ. Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố và chủ nhân của ngôi nhà đó không ai khác, chính là Bí thư chi đoàn Chíu Chăn Lỳ, một chàng trai người Dao năm nay vừa tròn 30 tuổi...
- Chào bạn, bạn vừa nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2010, trở về từ thủ đô Hà Nội, cảm xúc của bạn thế nào?
Chíu Chăn Lỳ.
+ Em thấy vui lắm à! (Mặc dù chỉ ít hơn tôi vài ba tuổi nhưng Chăn Lỳ gọi chị, xưng em... rất ngọt!). Cả tỉnh chỉ có 2 người được nhận giải thưởng đợt này mà có mình, sao không vui chớ (cười). Em thật sự bất ngờ không nghĩ là mình được nhận giải thưởng lớn như thế. Bởi vì, mình đã làm được gì nhiều đâu, so với các bạn khác cùng nhận giải năm nay, em còn phải học hỏi rất nhiều. Nhận được giải thưởng này, em nghĩ mình phải phấn đấu nhiều hơn nữa, để phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả để bà con trong thôn học tập và làm theo. Nói thật với chị, điều thú vị nhất với em là nhờ có giải thưởng này, em mới được đặt chân tới thủ đô Hà Nội. Đây là niềm mơ ước của em từ rất lâu rồi...
- Thế ư? Ra là bạn chưa bao giờ về Thủ đô trước đó?
+ Vâng, em chỉ biết tới thủ đô Hà Nội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng thôi. Chị bảo, em sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo khó, cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều vất vả, đường sá đi lại thì khó khăn, mùa khô còn đỡ, mùa mưa có khi hàng tháng trời, em cũng không ra đến ngoài trung tâm xã. Bọn em chịu rất nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Từ nhỏ đến lớn chỉ quẩn quanh với nương rẫy và những cánh rừng, chẳng đi và biết đến đâu. Đến Thủ đô lần này cũng là dịp để em được mở mang tầm mắt, được đi tham quan nhiều nơi, như thăm Lăng Bác Hồ, thăm Bảo tàng, thăm mô hình gốm sứ Bát Tràng... Hơn thế nữa, em được gặp gỡ, giao lưu với các bạn, các anh chị là những thanh niên ưu tú khắp mọi miền Tổ quốc về đây. Và quan trọng hơn là em được học hỏi thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả...
- Được biết, từ năm 2007 trở về trước, gia đình Lỳ còn là một trong những hộ nghèo của xã. Vậy bí quyết nào để gia đình bạn vươn lên phát triển kinh tế như hiện nay?
+ Năm 2007, em được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi mở tại xã. Qua các lớp tập huấn, em học hỏi được nhiều mô hình, kỹ thuật chăn nuôi có hiệu quả cao, trong đó em thấy mô hình nuôi lợn, gà là phù hợp nhất đối với vùng đất mình đang sống. Với nguồn vốn xóa đói giảm nghèo 15 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội cho vay, cùng với sự giúp đỡ của Đoàn thanh niên xã, em quyết tâm đầu tư chuồng trại, mua con giống để chăn nuôi lợn theo mô hình nuôi bán công nghiệp. Rất may, chỉ trong 3 tháng, mô hình nuôi lợn bán công nghiệp đã thành công. Mỗi năm cho gia đình thu nhập từ 60-70 triệu đồng. Ngoài ra, em còn nuôi thêm gà, trồng lúa và nhận thêm đất để trồng rừng. Nhờ có nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt, gia đình em đã vươn lên phát triển kinh tế, không còn là hộ nghèo nữa...
- Hiện nay, mô hình phát triển kinh tế chính của bạn là gì?
+ Gia đình em phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp, nuôi lợn, gà và trồng rừng keo. Hiện tại, em có 13 ha rừng keo đã trồng được 4 năm và đang cho thu hoạch. Tính trung bình mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình em từ chăn nuôi và trồng rừng khoảng hơn 100 triệu đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho 3 thành viên trong gia đình.
- Nghe mọi người nói, không chỉ làm kinh tế giỏi, bạn còn là một bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt tình... Bạn có thể chia sẻ một chút về hoạt động Đoàn ở thôn Quế Sơn?
+ Chi đoàn em có 13 đoàn viên và 15 hội viên, đều là thanh niên dân tộc Dao, sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng. Trong những buổi sinh hoạt, chủ yếu chúng em muốn giúp mọi người gần lại với nhau hơn, để từ đó tiếp cận được với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng nhau phát triển kinh tế. Đồng thời từ những buổi sinh hoạt chi đoàn, chúng em tham quan các mô hình làm kinh tế giỏi, trao đổi với nhau xem nuôi con gì, trồng cây gì có hiệu quả cao để các bạn học tập, áp dụng vào việc phát triển kinh tế gia đình mình. Bên cạnh đó, chúng em còn tham gia các hoạt động vì cộng đồng, như mở đường liên thôn, giúp hộ nghèo làm nhà, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Riêng bản thân em, với kinh nghiệm thực tế trong việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế của mình, em cũng truyền đạt lại cho các bạn học tập và làm theo. Ngoài ra, em còn hỗ trợ giúp các bạn vay vốn mua con giống để phát triển sản xuất...
- Sắp tới, bạn có dự định gì không?
+ Trước hết, em sẽ triển khai thêm mô hình nuôi cá nước ngọt. Em thấy môi trường ở đây rất phù hợp với việc đào ao, thả cá. Ở thôn em chưa có ai triển khai mô hình này. Và nếu em làm thành công, đây sẽ là mô hình mới để cho bà con trong thôn làm theo. Ngoài ra, em vẫn tiếp tục học hỏi thêm những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với địa hình, địa thế của thôn để áp dụng vào thực tế ...
- Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn thành công trong hành trình làm giàu trên đất khó. Làm giàu cho mình và góp phần vào sự phát triển trên quê hương!