Thí sinh Đặng Thái Hoàng, học sinh lớp 12B2 đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế của vòng thi quý trong Chương trình Đường lên đỉnh Olympia để vào chơi trận chung kết năm. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với Hoàng mà còn là vinh dự cho trường THPT Hòn Gai và ngành Giáo dục Quảng Ninh. Thái Hoàng còn được bạn bè đặt cái tên trìu mến Hoàng "Olympia" như một ngưỡng mộ về cậu học trò giản dị, chững chạc và tài năng. PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với Đặng Thái Hoàng:
PV: Chào Đặng Thái Hoàng! Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi là người chiến thắng tại cuộc thi quý để có mặt ở vòng chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12?
Đặng Thái Hoàng: Cảm xúc thật khó tả anh ạ! Sau hơn một giờ thi đấu căng thẳng, đến khi biết mình trở thành người chiến thắng em cảm giác như vỡ òa trong vui sướng. Trên khán đài gia đình, thầy cô và rất đông các bạn trong lớp hò reo vui mừng. Giây phút đó em sẽ nhớ mãi, em cảm thấy rất tự hào khi mình được đại diện cho Trường THPT Hòn Gai vào chơi trận chung kết với tháng 6 tới. Đã 10 năm qua, trường em mới có thí sinh vào chơi chung kết năm của đường lên đỉnh Olympia.
PV: Em đã chiến thắng với số điểm là 210 điểm, một điểm số khá cách biệt với 3 bạn cùng thi?
Đặng Thái Hoàng: Em thấy rằng cả 4 bạn chúng em đều xứng đáng vào chơi trận chung kết năm. Trong suốt thời gian thi đấu em rất bình tĩnh và đưa ra những câu trả lời chắc chắn để không bị trừ điểm. Trong số các bạn cùng thi với em có bạn Thảo Hà, Trường THPT Lăk, dù là bạn nữ nhưng Thảo Hà rất bản lĩnh và thi đấu xuất sắc. Có một kỷ niệm tại chương trình đó là phần thi về đích liên quan đến câu hỏi Hóa. Bạn Quốc Anh, Trường THPT Chuyên Gia Lai không trả lời được, Thảo Hà bấm chuông giành quyền trả lời, được ban giám khảo chấp nhận. Tuy nhiên em đã không đồng ý với câu trả lời đó và đưa câu trả lời của riêng mình. Sau khi xem lại băng ghi hình, hội ý, cuối cùng ban giảm khảo phải chấp nhận ý kiến của em và em giành được điểm. Ngoài ra, hôm đó với một chút may mắn, em đã là người về đích đầu tiên.
PV: Đối với em, cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia có ý nghĩa như thế nào?
Đặng Thái Hoàng: Từ hồi học cấp 2 em đã bắt đầu xem các vòng thi của Chương trình đường lên đỉnh Olympia. Đây là chương trình rất bổ ích và có ý nghĩa đối với chúng em. Không chỉ là người chơi mà ngay cả khán giả theo dõi qua truyền hình cũng được học rất nhiều kiến thức giúp ích cho công việc học tập. Nhìn các anh chị năm trước thi đấu em thấy rất thích. Và em luôn mong ước một ngày được chinh phục đỉnh Olympia.
PV: Năm ngoái, Quảng Ninh cũng có một thí sinh giành giải ba Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, đó là Vũ Bạch Nhật, Trường THPT Đông Thành ( Yên Hưng ). Với thành tích đó của Nhật em sẽ đặt ra mục tiêu gì cho mình tại trận chung kết vào tháng 6 tới?
Đặng Thái Hoàng: Vâng, em đã xem anh Nhật thi đấu. Em cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên Quảng Ninh có thi sinh tham dự vào chung kết năm và đã giành giải 3. Với thành tích của anh Nhật em không cảm thấy áp lực muốn vượt qua. Mà coi anh Nhật và thành tích đó là tấm gương sáng cho mình học tập noi theo. Tuy nhiên đã là cuộc thi thì ai cũng muốn mình là người chiến thắng. Tại trận chung kết tới em sẽ bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành vòng nguyệt quế, đem vinh quang về cho trường và tỉnh nhà.
PV: Ngoài lề một chút, sắp tới em dự định nộp hồ sơ thi vào trường nào và kế hoạch sắp tới trong tương lai?
Đặng Thái Hoàng: Vâng, năm nay em nộp hồ sơ thi vào Đại học Kiến Trúc Hà Nội, ngành kiến trúc công trình. Tuy nhiên còn phải chờ vào kết quả thi Olympia sắp tới để có kế hoạch khác cho tương lai (cười). Nếu giành được vòng nguyệt quế em sẽ đi du học và học đúng chuyên ngành kiến trúc.
PV: Để thực hiện giấc mơ và hoàn thành dự định trong tương lai của mình em sẽ chuẩn bị hành trang cho mình những gì?
Đặng Thái Hoàng: Vâng, em nghĩ rằng mục tiêu quan trọng nhất của em lúc này là ôn tập thật tốt để có được kết quả cao trong kỳ tốt nghiệp và thi đỗ vào một trường Đại học. Tuy nhiên em sẽ cố gắng quyết tâm, ôn tập câu hỏi để hoàn thành giấc mơ Olympia và đáp lại sự kỳ vọng của mọi người. Hiện em và cô giáo chủ nhiệm đã lên kế hoạch ôn tập, sưu tầm câu hỏi qua sách, internet, đặc biệt là các kiến thức mang tính thời sự trước khi bước vào trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.
PV: Chúc em sẽ đạt được hoài bão của mình!
Nghĩa Hiếu
[links()]