(Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)
- Đăng quang HHVN 2010 đêm qua, em nghĩ đến ai đầu tiên?
HHVN 2010 Đặng Thị Ngọc Hân.
+ Trong giây phút đăng quang, người đầu tiên em nghĩ đến là mẹ của em. Mẹ luôn tần tảo, chăm sóc cho em. Mẹ luôn là nguồn động viên lớn của em trong cuộc thi này.
- Ở ngôi vị HHVN, em được quyền đại diện cho phụ nữ Việt Nam dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, vậy em sẽ giới thiệu gì với bạn bè quốc tế về người phụ nữ Việt Nam hôm nay?
+ Đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ đẹp mà còn năng động, tự tin nhưng vẫn giữ được nét đẹp truyền thống.
- Là một hoa hậu vào thời điểm chúng ta đang hướng tới Đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, em sẽ làm gì để bạn bè năm châu biết rõ hơn về sự kiện này?
+ Hân sẽ tham gia vào tất cả các hoạt động quảng bá cho ngày đại lễ. Hân sẽ góp những tiếng nói của mình, gửi những thông điệp quảng bá hình ảnh Việt Nam, thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến tới bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Mọi lời nói lúc này khó có thể chứng tỏ điều gì, Hân mong mọi người hãy ủng hộ và nhìn vào những hoạt động Hân làm trong thời gian sắp tới.
- Em nghĩ thế nào về người phụ nữ Việt Nam - Nghìn năm hương sắc?
+ Theo em, phụ nữ Việt Nam nghìn năm hương sắc là một vẻ đẹp được kết hợp hài hoà giữa cả hương và sắc. Nghĩa là phải kết hợp hài hoà giữa vẻ đẹp về hình thể bề ngoài và vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ…
- Trong phần thi về ứng xử, trả lời câu hỏi về sứ mệnh của Hoa hậu, em đã nói rằng: " Một hoa hậu phải có vẻ đẹp toàn diện từ hình thức đến nội tâm. Hoa hậu có sứ mệnh là cùng chung tay với cộng đồng làm việc có ích cho xã hội, góp phần phát triển đất nước". Vậy sắp tới em dự định sẽ thực hiện sứ mệnh này như thế nào?
- Trước khi đến với cuộc thi, em đã từng nhiều lần tham gia hoạt động xã hội và từ thiện. Em tin rằng, với cương vị mới này em sẽ có nhiều điều kiện để tham gia làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là một cách để em thể hiện bản thân mình. Từ trước đến nay, em luôn quan niệm hạnh phúc là sự sẻ chia. Em muốn san sẻ niềm vui tới những mảnh đời bất hạnh, những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ trong hai năm đương kim Hoa hậu mà cả trong suốt những năm tháng sau này…
Hoa hậu Đặng Thị Ngọc Hân trong chuyến đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TX Cẩm Phả.
Ảnh: Khánh Giang
- Vậy em sẽ bắt đầu như thế nào?
+ Hoạt động xã hội đầu tiên mà em làm trong cương vị mới là tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho những gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TX Cẩm Phả vào chiều 15-8 vừa rồi. Em cũng sẽ dành phần lớn số tiền thưởng từ cuộc thi này cho hoạt động xã hội, từ thiện của mình. Và sau khi trở về từ cuộc thi này, em sẽ cùng với Ban tổ chức để lên một kế hoạch hoạt động công tác xã hội để thực hiện trọng trách, cũng như sứ mệnh của một tân Hoa hậu.
- Em có thấy khó không khi phải vượt qua cái bóng quá lớn của hoa hậu Mai Phương Thuý với nhiều việc làm tốt đẹp vì cộng đồng mà như hoa hậu Thuỳ Dung chưa làm được?
+ Em không nghĩ phải vượt qua cái bóng của bất kỳ ai mà quan trọng là em làm việc thiện xuất phát từ trái tim và tấm lòng của mình.
- Điểm gì khác biệt giữa Hân của ngày hôm trước và Hân của hôm nay?
+ Hân của ngày hôm trước là một cô gái như bao cô gái bình thường khác vô tư, hồn nhiên. Nhưng ngày hôm nay, Hân có một cương vị mới. Ngoài niềm vui, hạnh phúc, Hân cũng cảm thấy một trách nhiệm rất lớn đặt lên vai mình. Hân sẽ cố gắng hoàn thiện mình, thực hiện tốt sứ mệnh để xứng đáng với ngôi vị tân HHVN 2010.
- Xin cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị này!
| "Đặng Thị Ngọc Hân sinh năm 1989, hiện là sinh viên năm thứ tư khoa thiết kế thời trang, ĐH Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Người đẹp thủ đô này từng tham gia cuộc thi Hoa học trò Icon 2005 và giành giải Nhất. Trước khi đoạt ngôi vị Hoa hậu, cô cũng là một siêu mẫu khả ái trong làng thời trang... |