(Đồng chí Bùi Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh, trò chuyện với phóng viên Báo Quảng Ninh)
- Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh được ra đời từ sự phối kết hợp giữa Ty TDTT (nay là Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch) và Báo Quảng Ninh, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 5-8-1972 trên sông Cửa Lục, Hòn Gai (bây giờ là TP Hạ Long). Lúc đó Hội bơi mang tên là “Giải bơi vượt sông Cửa Lục 5 tháng 8”, nhằm mục đích động viên CBCNV, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân luyện tập thể thao theo phong trào “chạy, nhảy, bơi, bắn, võ” để rèn luyện sức khoẻ phục vụ sản xuất, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và kỷ niệm chiến thắng trận đầu, 5-8-1964. Đường bơi lúc đó xuất phát từ khu vực bãi tắm Thanh niên bây giờ, vượt qua sông Cửa Lục và về đích tại Khu đài Liệt sĩ (nay là vườn hoa cạnh Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT tỉnh)...
+ Đã nhiều năm công tác trong ngành thể thao tỉnh nhà (và không ít năm làm Trưởng Ban tổ chức giải bơi này), kỷ niệm nào ở 36 Hội bơi đã qua làm đồng chí nhớ nhất?
- Mỗi Hội bơi đều mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Tôi nhớ có lần Hội bơi đang diễn ra rất suôn sẻ, khi các VĐV sắp về đích bỗng nhiên trời nổi cơn mưa giông, có VĐV nam về đích chỉ còn giữ được mỗi... cái mũ bơi. Lại nữa, có lần Hội bơi được tổ chức tại huyện Đông Triều nhân dân đứng kín hai bên bờ sông và cầu Cầm để cổ vũ, động viên. Còn ở huyện Yên Hưng, cả các đồng chí lãnh đạo lẫn các thành viên Ban tổ chức đều xắn quần lội bộ dọc sông Chanh để lựa chọn, xác định đường bơi vì đây là khúc sông có dòng nước chảy xiết rất nguy hiểm. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là lần đầu tiên tổ chức Hội bơi. Tôi nhớ các địa phương, đơn vị, ngành, lực lượng vũ trang v.v.. tham gia rất đông. Những cụ già tay chống gậy được con cháu dẫn ra xem mọi người bơi. Tôi chắc chắn những ai, kể cả các VĐV cũng như khán giả, từng có mặt ở Hội bơi năm ấy, đều không thể quên được không khí náo nức, sôi nổi của nó...
Quang cảnh đua thuyền chải trong Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh lần thứ XXXV, tổ chức tại Bãi Cháy (TP Hạ Long) năm 2007.
Ảnh: Đỗ phương
+ Theo đánh giá của nhiều “kình ngư” đã thành danh trên đường đua xanh trong làng bơi Quảng Ninh thì Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh luôn là điểm tựa cho họ trở thành VĐV chuyên nghiệp... Đồng chí nghĩ về điều này như thế nào?
- Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh là một sân chơi thể thao có quy mô và đến thời điểm này nó vẫn là một điểm nhấn của thể thao Vùng mỏ. Rất nhiều VĐV hiện đã từng thi đấu trong đội tuyển tỉnh, đội tuyển quốc gia đi thi đấu tại những giải bơi trong nước và quốc tế đều đã trưởng thành từ giải đấu mang tính phong trào này. Tôi nói ví dụ như lớp trước thì có VĐV Nguyễn Sĩ Hùng, Nguyễn Văn Hà; đặc biệt là VĐV Nguyễn Thị Phương, chị đã tham gia thi đấu tại Hội bơi từ lúc còn rất nhỏ tuổi. Và chỉ sau lần thử sức tại giải bơi này, chị đã “lọt mắt” các HLV, rồi được đưa vào đội tuyển của tỉnh và nhanh chóng bộc lộ tài năng khi đi thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc đoạt 2 HCV. Ngay sau đó, chị đã được gọi vào đội tuyển quốc gia để đi tham dự một kỳ đại hội TDTT tại Tây Ban Nha... Lớp “già” thì vậy, còn lớp trẻ thì hiện nay chúng ta cũng đang có một đội ngũ kế cận có rất nhiều triển vọng ở các lò Đông Triều, Hạ Long, Yên Hưng v.v.. Trong đó VĐV Dương Thị Thơm là một hiện tượng tiêu biểu nhất. “Kình ngư” này đã nhiều năm mang về thành tích thi đấu rất tốt cho thể thao Vùng mỏ tại các giải đấu trong nước và hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. Tất cả họ đều từng “học vỡ lòng” ở Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng...
+ Nhưng như đồng chí thấy đấy, có một thực tế là hiện nay các gương mặt tham gia thi đấu tại Hội bơi đều đã quá quen thuộc, hầu như không có gương mặt nào mới... Phải chăng nó đã không còn sức hút đối với các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang?
- Hội bơi vượt sông truyền thống Bạch Đằng giải Báo Quảng Ninh năm nay số đoàn tham gia không đông như mong muốn mà vẫn là các gương mặt có truyền thống bơi lội trong tỉnh. Nhưng cũng có một số doanh nghiệp mới tham gia Hội bơi đấy chứ, như Nhà máy Xi măng Hoành Bồ, Công ty Than Mông Dương, Công ty Mũi Ngọc v.v.. Các đơn vị này đã tổ chức luyện tập bơi nhằm phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Còn một số đơn vị huyện, thị có lực lượng, muốn tham gia nhưng điều kiện kinh phí lại hạn hẹp... Và còn nhiều nguyên nhân khác tác động nữa. Tôi hy vọng năm tới Hội bơi sẽ thu hút được đông đảo các đoàn tham gia hơn.
+ Ngoài một số gương mặt mới (hơi ít ỏi), Hội bơi năm nay còn có gì mới hơn không?
- ở nội dung bơi và đua thuyền chải truyền thống thì không có gì mới; năm nay có thêm nội dung đua chải đồng hàng 800m và 1.200m phù hợp với đua chải quốc gia và quốc tế. Thành tích của các đoàn bơi năm nay sẽ không có cách biệt nhiều. Hy vọng một số nội dung trẻ sẽ gây đột biến về thành tích. Cả hai môn bơi và đua thuyền chải năm nay đều được tính là môn thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI-2010, giải được tổ chức vào dịp lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9 và cuộc bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới. Hy vọng các đội sẽ quyết tâm thi đấu cao để đạt thành tích tốt.
+ Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!