Hồi sinh những trái tim trẻ thơ

Bất kỳ ai được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ, tiếng cười trong trẻo của các em sau khi được mổ tim, sẽ càng cảm thấy ý nghĩa lớn lao của chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo. Với Quảng Ninh, mặc dù còn nhiều khó khăn, song chương trình này do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho các gia đình nghèo,  chắp thêm cánh ước mơ cho các em...

Niềm vui của những gia đình nghèo

Cháu Vũ Thị Phương Nhi, đọc bảng hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em cho mọi người nghe, mặc dù cháu chưa đi học.

Cháu Vũ Thị Phương Nhi, đọc bảng hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em cho mọi người nghe, mặc dù cháu chưa đi học.

Hơn hai năm rồi, giờ đây mọi người mới thấy lại nụ cười trên khuôn mặt chị Trần Thị Thu Huyền, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều). Chỉ đứa con đang chạy nhảy tung tăng, chị bảo: “Sau mổ tim, nó mới biết đi đấy. Ngày nó bước đi, tôi khóc vì hạnh phúc. Mọi năm Tết đến, cả nhà luôn túc trực trông cháu; Tết này có thể cho nó đi thăm ông bà, họ hàng được rồi!”. Cháu  Nguyễn Duy Kiệt, con chị Huyền sinh năm 2007; khi mang thai cháu được 7 tháng, chị đã biết con mình bị bệnh. Cháu ra đời, cả nhà lao đao, vất vả vì cháu thường xuyên phải lên viện cấp cứu. Anh Luân, chồng chị làm công nhân Công ty Than Mạo Khê, còn chị ở nhà túc trực ngày, đêm bên con. Bao nhiêu tiền cũng đổ dồn vào lo đưa con đi cấp cứu, chữa bệnh. Gia đình phải mua bình ô xy để hỗ trợ cháu thở bất cứ lúc nào. Gia cảnh của anh chị và hai bên gia đình nội ngoại đều nghèo. Đầu  năm 2009, các bác trong khu phố đến gia đình và nói về chương hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện, chị tìm đến cán bộ phụ trách công tác lao động xã hội của thị trấn Mạo Khê và được hướng dẫn làm hồ sơ. Đến tháng 9-2009, cháu Kiệt được mổ tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Bệnh cháu khá nặng, đến 6 tuổi sẽ phải phẫu thuật lần nữa, song việc phẫu thuật vừa rồi đã giúp cháu khỏe ra nhiều. Trước cháu chỉ nặng 8,6kg, sau phẫu thuật 3 tháng đã tăng lên 13kg. Giờ đây, nhìn con chạy nhảy, nghe tiếng cười trong trẻo của con, anh chị mới lấy lại được niềm tin...

Gia cảnh cháu Bùi Thị Ngọc ánh, 8 tuổi, xóm Trại Trang, xã Cộng Hòa (Yên Hưng) còn đáng thương hơn. Căn nhà nơi cháu ở thấp bé, dột nát. Trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường ngủ cũ kỹ. Chị Phạm Thị Hồi, mẹ cháu cho biết: Kết hôn từ năm 1987, mãi 13 năm sau chị mới sinh cháu ánh, giờ đây anh chị có 3 đứa con. Mới sinh cháu, các bác sĩ đã cho biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh, song nhà không có tiền để lo chữa bệnh cho con. Cả gia đình chị chỉ trông vào 3 sào ruộng. ánh năm nay học lớp 3, trường học cách nhà 2km. Do đau ốm, cháu phải thường xuyên nghỉ học, không dám chơi, chạy nhảy như bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống gia đình chị Hồi càng thêm cơ cực khi chồng chị, anh Bùi Văn ảnh bị ngã khi hái roi bán, ảnh hưởng đến não. Bây giờ anh ảnh trong tình trạng lúc nhớ, lúc quên, chẳng giúp gì được cho gia đình. Gánh nặng đè lên vai, chị Hồi không còn dám nghĩ đến chuyện đưa con đi chữa bệnh. Nhưng cơ may đã mỉm cười với cháu ánh. Gia đình chị Hồi nhận được thông báo của xã: Cháu nằm trong diện hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh, sau đó được bố trí lịch mổ. Vậy là chị chạy vạy vay tiền của bà con xóm làng để đưa cháu đi phẫu thuật, sau khi về có tiền hỗ trợ phẫu thuật của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, chị trả lại cho bà con. Ông bà nội cháu cũng nghèo, chỉ có con bò để cày cấy, song cũng đem bán được 5 triệu đồng để giúp cháu ánh. Sau mổ, ánh đã khỏe lại, giờ cháu có thể vui chơi cùng các em của mình.

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho gia đình cháu Bùi Thị Ngọc ánh, xã Cộng Hoà (Yên Hưng)

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tiền hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho gia đình cháu Bùi Thị Ngọc ánh, xã Cộng Hoà (Yên Hưng)

Trường hợp của cháu Vũ  Thị Phương Nhi, 6 tuổi, khu 2, phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) cũng vậy. 6 tuổi, Nhi mới đi học mẫu giáo vì cháu không đủ sức khỏe để theo học lớp 1 như các bạn, mặc dù ngay khi mới 3 tuổi, Nhi đã được khu phố mệnh danh “thần đồng” vì đọc chữ vanh vách. Tháng 3-2009, em được phẫu thuật tim, đến nay đã khỏe trở lại. Hôm nhận được hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em, chị Ngô Phương Mai, mẹ cháu xúc động: “Tôi cảm ơn các cô, các bác, cảm ơn tỉnh đã quan tâm giúp đỡ cháu! Có tiền hỗ trợ này, gia đình tôi trả bớt được số nợ vay để đưa cháu đi phẫu thuật và có điều kiện chăm cháu hơn”. Còn cô bé Nhi thì chạy ra, chạy vào ríu rít. Thấy tấm bảng tài trợ của Quỹ, cháu đọc một mạch làm các thành viên đi trao Quỹ hỗ trợ đều phải thán phục.

Đây là 3 trong nhiều trường hợp trẻ em bị bệnh tim của tỉnh được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh. Từ khi thực hiện chương trình, Quỹ đã mang lại hy vọng, niềm hạnh phúc cho rất nhiều trẻ em nghèo.

Cần hơn nữa sự chia sẻ của cộng đồng

Năm 2006, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai Chương trình phẫu thuật tim nhân đạo hỗ trợ trẻ em nghèo, Quỹ Bảo trợ em tỉnh đã nhanh chóng hưởng ứng. Công tác tuyên truyền vận động được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Quỹ gửi thông báo đến Phòng lao động các huyện, thị, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhằm giúp các gia đình biết được chương trình, làm hồ sơ đăng ký phẫu thuật cho con em mình; đồng thời thông qua đó vận động các doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể ủng hộ, giúp đỡ các em. Công tác rà soát trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn cũng được tiến hành. Quỹ đã ký kết chương trình với Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt - Đức để thực hiện các ca phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh. Hiện rất nhiều em phải chờ đợi đến lượt, bởi cả nước chỉ một vài bệnh viện thực hiện được phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em, lịch mổ của các bệnh viện này đều đặc kín. Các thành viên trong Quỹ liên tục đến bệnh viện gặp, làm việc với lãnh đạo, kíp mổ để giúp các em được đưa vào danh sách mổ sớm nhất. Anh Nguyễn Tiến Thắng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: “Chúng tôi cố gắng như vậy, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng được như ý. Có những trường hợp đáng tiếc, dù đã đưa vào danh sách chuẩn bị mổ, song do chờ đợi lâu nên trẻ đã mất, như 2 trẻ bị tim bẩm sinh ở huyện Hải Hà. Vì thế chúng tôi càng tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp các em”. UBND tỉnh cũng thường xuyên phê duyệt kinh phí từ nguồn kinh phí 1% tổng chi ngân sách của tỉnh dành cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em để giúp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em. Mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ là 100% chi phí ca phẫu thuật cho các cháu ở những xã khó khăn và 70% cho các cháu thuộc các xã, phường còn lại... Từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh có 35 cháu đã được phẫu thuật tim miễn phí. Riêng trong năm 2009 là 20 cháu được mổ với số tiền hỗ trợ từ Quỹ hơn 1 tỷ đồng.

Cháu Nguyễn Duy Kiệt, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) đã có thể đi lại bình thường sau khi được phẫu thuật tim bẩm sinh

Cháu Nguyễn Duy Kiệt, thị trấn Mạo Khê (Đông Triều) đã có thể đi lại bình thường sau khi được phẫu thuật tim bẩm sinh

Việc vận động, tuyên truyền của Quỹ  đã có tác dụng thiết thực với sự vào cuộc của một số ban, ngành, doanh nghiệp. Như Bộ Công Thương tổ chức hỗ trợ phẫu thuật tim cho 3 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh của Quảng Ninh. Công ty CP Than Mông Dương hỗ trợ 15 triệu đồng cho cháu bé người Dao Thanh Y ở thôn Khe Tâm, xã Nam Sơn (Ba Chẽ) bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Cháu Hoàng Quốc Tuấn (TP Hạ Long) cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân... Hiện nay, lịch mổ của Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện Tim Hà Nội rất đông. Để những  gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh chủ động hơn, từ tháng 9-2009, Quỹ đã thông báo cho các địa phương vận động gia đình vay mượn tiền đưa con em mình đi các bệnh viện trong cả nước để các cháu sớm được phẫu thuật tim. Quỹ sẽ trao tiền hỗ trợ một cách nhanh nhất... Từ năm 2010, toàn bộ trẻ dưới 6 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh được thanh toán theo bảo hiểm y tế khi thực hiện phẫu thuật, bởi vậy nguồn kinh phí của Quỹ thời gian tới sẽ tập trung cho các em từ 6 đến dưới 16 tuổi. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục giúp các gia đình liên hệ với các bệnh viện để bố trí lịch mổ.

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều, song hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn có hơn 50 hồ sơ trẻ chưa được phẫu thuật. Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật này hiện từ 40-100 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại, ăn uống của gia đình, là quá lớn đối với những gia đình nghèo. Đây là căn bệnh hiểm nghèo, chữa trị càng sớm càng tốt. Nguồn kinh phí từ Quỹ còn có hạn; bởi vậy rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng để hồi sinh cho nhiều trái tim trẻ thơ.

Cùng chuyên mục