Trong không khí trang nghiêm và xúc động, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" được tổ chức tối 24/7, tại Quảng trường 30/10 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân người có công với cách mạng. Đồng thời, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và niềm tự hào về truyền thống cách mạng trong mỗi người dân.
Không gian sân khấu hoành tráng, tái hiện trọn vẹn những khoảnh khắc lịch sử, chạm đến trái tim người xem.Bằng ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và công nghệ trình diễn, các tiết mục được biểu diễn tại hương trình "Mãi mãi tuổi 20" tái hiện chặng đường từ những ngày đầu cách mạng, các cuộc kháng chiến trường kỳ đến thắng lợi của dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình.Hiệu ứng sân khấu mang đến màn trình diễn hoành tráng, tái hiện những phút giây hào hùng của dân tộc.Ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện bản Mashup Tự nguyện, Còn gì đẹp hơn khắc họa sự nối tiếp giữa ký ức chiến tranh và cuộc sống hôm nay, nhắc nhớ những mất mát chưa bao giờ nguôi trong lòng dân tộc, đồng thời tôn vinh những giá trị của hòa bình, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện những ca khúc mang âm hưởng hào hùng, tái hiện khí thế cách mạng và lòng yêu nước, góp phần lan tỏa thông điệp tri ân sâu sắc tại chương trình.
Ca khúc "Mẹ ơi con đã về"...... là khúc tri ân sâu lắng dành tặng những Mẹ Việt Nam Anh hùng đã luôn mang trong tim nỗi nhớ thương và sự chờ đợi những người con mãi mãi không trở về.Các đại biểu Trung ương, tỉnh Quảng Ninh cùng đông đảo nhân dân hòa mình vào những giai điệu hào hùng, lắng đọng của chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20"...... thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.Những ngọn nến tri ân được thắp sáng, những dãy ghế dành cho các anh hùng liệt sĩ – đây là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.Những trang sử vàng của dân tộc cùng ý chí quật cường, kiên trung của các thế hệ đi trước được tái hiện chân thực, hào hùng và giàu cảm xúc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt.
Mỗi cựu chiến binh theo dõi chương trình như được sống lại trong một "thời hoa lửa" bất khuất, hào hùng của dân tộc.Những ký ức thiêng liêng trong mỗi người như ùa về, sống lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, khi biết bao thế hệ đã không tiếc máu xương để đổi lấy hòa bình, độc lập và tự do cho Tổ quốc.Với người dân Quảng Ninh, mỗi tiết mục là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ.Thế hệ trẻ hôm nay thêm tự hào tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" như một lời khẳng định rằng lịch sử hào hùng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống yêu nước và chung tay xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh trong tương lai. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các em thiếu niên chụp ảnh lưu niệm sau chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20", lan tỏa thông điệp tri ân, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ.