“Mỗi con tem mở ra một chân trời kiến thức, là một tác phẩm hội họa đặc biệt...”

(PV Báo Quảng Ninh trò chuyện với nhà sưu tập tem Hoàng Hồ Hải, Giám đốc Bưu điện Quảng Ninh)

Tại Triển lãm Tem thế giới 2009 được tổ chức tại thành phố Lạc Dương (Trung Quốc), Hội Tem Việt Nam đã lựa chọn 4 bộ sưu tập tham gia và đều đoạt giải. Trong đó, Quảng Ninh có bộ sưu tập tem chuyên đề “Thuyền buồm và cuộc sống'' của nhà sưu tập tem Hoàng Hồ Hải, Giám đốc Bưu điện Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Hội Tem tỉnh Quảng Ninh, đã giành giải Đồng...

Đến thăm phòng làm việc của ông, tôi thật sự ngạc nhiên và thú vị khi ông mở cho xem một ngăn tủ chỉ để chứa đựng những quyển cataloge chuyên đề về tem...

- Thưa ông, ông bắt đầu chơi tem từ khi nào?

Ông Hoàng Hồ Hải.

Ông Hoàng Hồ Hải.

+ Đó là vào năm 1998, trong một lần đi xem triển lãm tem tại Thủ đô Hà Nội, tôi thật sự choáng ngợp trước những khung triển lãm tem sinh động, hấp dẫn và nhất là lại được nghe giới thiệu về những con tem. Từ đó, tôi bắt đầu sưu tập tem, xem như một thú vui cho riêng mình. Ngoài ra, sưu tập tem còn giúp tôi có thể tăng thêm lượng kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Bởi lẽ, trong tem ẩn chứa tri thức văn hóa, khoa học phong phú, bao gồm cả tri thức khoa học tự nhiên, xã hội...

- Tôi thấy chủ đề chính trong các bộ sưu tập tem của ông từ trước đến nay đều liên quan đến tàu, thuyền. Được biết, cách đây 5 năm, tại triển lãm Tem Bưu chính quốc gia - Vietstempex 2005, ông cũng đã giành giải Bạc với bộ sưu tập tem mang chủ đề ''Tàu và Thuyền”. Điều gì khiến ông say mê với chủ đề này vậy?

+ Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở TP Hạ Long, nhà tôi ở thuộc khu vực Bến Đoan, nằm ngay sát bờ biển. Buổi sáng mỗi khi ngủ dậy, mở mắt ra tôi đã nhìn thấy biển và tàu thuyền đi lại trên biển. Điều khiến tôi ấn tượng nhất đó là vào buổi tối, khi các con tàu đã bật đèn tạo nên một thứ ánh sáng lung linh trên mặt biển. Có lẽ, với tôi, hình ảnh những con tàu và những chiếc thuyền đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Chính vì thế, khi tham gia sưu tập các bộ tem, tôi đều có ý tưởng và xây dựng chủ đề về tàu thuyền trên biển.

- Theo ông, cái khó nhất trong việc xây dựng một bộ sưu tập tem là gì?

+ Ngoài việc sưu tập con tem, cái khó nhất của người sưu tập tem là phải sưu tầm được phong bì thực gửi có con tem theo đúng chủ đề mình chọn lựa. Và cách trình bày con tem như thế nào cho đúng với chủ đề đó, phải có tính logic để cuốn hút người xem. Mỗi con tem phải như một ''yếu tố” nằm trong một chỉnh thể thống nhất, không thể tách rời của bộ sưu tập. Mà muốn vậy thì người sưu tập phải có một lượng kiến thức phong phú, phải sưu tập kiến thức qua nhiều kênh như sách báo, tài liệu, tra cứu thông tin trên mạng Internet v.v... những vấn đề liên quan đến chủ đề bộ sưu tập tem mà mình xây dựng.

- Ông có thể nói rõ hơn về bộ sưu tập tem ''Thuyền buồm và cuộc sống'' mà ông tham dự Triển lãm Tem thế giới 2009?

+ Bộ sưu tập tem này được tôi xây dựng nên từ những con tem đã được sưu tập từ những năm 1998, khi tôi mới bắt đầu chơi tem. Bộ sưu tập gồm 80 trang, với hơn 300 con tem và 80 phong bì thực gửi. Để có được thành công này, ngoài công sức, sự đam mê sưu tập mà tôi đã bỏ ra trong nhiều năm, thì trước hết phải kể đến sự hỗ trợ rất nhiều của cậu con trai đang làm việc tại Úc. Con trai tôi không chỉ hỗ trợ tôi sưu tập thêm những con tem có giá trị mà còn là người cung cấp cho tôi một lượng kiến thức rất lớn thông qua tài liệu lấy từ sách báo, mạng Iternet dịch từ tiếng nước ngoài gửi về Việt Nam.

- Sau bộ sưu tập tem chuyên đề ''Thuyền buồm và cuộc sống”, ông có dự định gì mới không?

+ Tôi đang sưu tập, nâng cấp bộ tem chuyên đề về cầu và tàu du lịch cao cấp từ 3 sao trở lên. Tôi cũng đang dự định tham dự triển lãm Tem Bưu chính quốc gia - Vietstempex 2010 với 1 khung chủ đề về tàu du lịch. Trong tương lai, tôi đang có ý tưởng sưu tập một bộ tem chuyên đề về núi đá. Thực ra, đây là những chủ đề mà tôi ấp ủ từ lâu. Đó là những thứ quen thuộc, gần gũi với tôi trong cuộc sống thường ngày...

“Mỗi con tem mở ra một chân trời kiến thức, là một tác phẩm hội họa đặc biệt...” ảnh 2
Ông Hoàng Hồ Hải (thứ 2, phải sang) giới thiệu bộ sưu tập tem đoạt giải Đồng tại Triển lãm Tem thế giới 2009 tới các đại biểu.

- Là một người đã gắn bó với thú sưu tập tem trong khoảng một thời gian hơn 10 năm. Vậy ông đúc kết được những gì qua việc chơi tem?

+ Trước hết, thông qua việc sưu tập tem sẽ tạo cho người chơi tăng thêm tri thức, mở rộng tầm nhìn, hưởng thụ được cái đẹp. Chơi tem không chỉ là thú vui mà nó giúp con người ta hiểu biết thêm rất nhiều về kiến thức văn hóa, nghệ thuật. Mỗi con tem tuy rất nhỏ bé nhưng đều mở ra cho người chơi một chân trời mới, vì nó mang trong mình một lượng kiến thức vô cùng phong phú. Từ những con tem này, người chơi tem có thể hình dung phần nào về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử ở những nơi rất xa trên trái đất.

- Với cương vị Phó Chủ tịch Hội Tem tỉnh Quảng Ninh, xin ông cho biết thêm về hoạt động của Hội Tem tỉnh hiện nay?

+ Trong những năm qua, Hội Tem Quảng Ninh luôn được Hội Tem Việt Nam đánh giá rất cao. Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội Tem Quảng Ninh đã có bước tiến bộ khá nhanh và hoạt động có truyền thống, có chất lượng. Hiện nay, Hội Tem Quảng Ninh có 3 chi hội, gồm 300 cán bộ, hội viên và 7 câu lạc bộ; trong đó có 3 câu lạc bộ trường học; 3 câu lạc bộ tem trẻ và 1 CLB của người cao tuổi, với tổng số 460 thành viên. Trong thời gian tới, Hội Tem Quảng Ninh chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào và tổ chức hội vững mạnh...

- Xin cảm ơn ông và chúc ông cũng như các thành viên trong Hội Tem Quảng Ninh ngày càng gặt hái được nhiều thành công!

Cùng chuyên mục