“Muốn các bạn tin tưởng thì trước hết mình phải gương mẫu đã...”

(Lưu Lê Huy, Chi đội trưởng Chi đội 7A, Trường THCS Trọng điểm, TP Hạ Long, trò chuyện với PV Báo Quảng Ninh)

Sôi nổi, hoạt bát và rất tự tin, đó là cảm nhận của tôi sau cuộc trò chuyện với cậu học trò nhỏ này tại nhà riêng của em...

- Chào Huy, chú nghe nói cháu vừa đi dự Lễ tuyên dương 10 gương mặt thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc ở Thủ đô trở về. Chuyến đi chắc chắn là vui và có nhiều chuyện để kể chứ?

Lưu Lê Huy

Lưu Lê Huy

+ Vâng ạ! Lễ tuyên dương diễn ra vào đúng ngày kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 15-5 (1941-2011). Chúng cháu lên Thủ đô từ ngày hôm trước và được các cô, chú trong Ban tổ chức cho đi chơi, tham quan, rồi giao lưu, gặp gỡ các nhà báo v.v... Vui lắm! Trong số 10 bạn được bình chọn, cháu thuộc nhóm "già" nhất, chỉ kém tuổi một chị học lớp 8, còn lại các bạn khác đều ít tuổi hơn cháu. Các bạn ấy đều là những đội viên xuất sắc trong học tập, thể thao và tham gia tích cực công tác Đội... Cháu so với các bạn ấy, thành tích "chưa là gì hết"...

- Thế à! Vậy mà chú xem trong báo cáo, thấy cháu tuy mới học lớp 7 nhưng đã "lập nhiều công trạng" đấy chứ? Nào là giải nhì giao lưu toán tuổi thơ cấp quốc gia, giải thưởng "Nhà lãnh đạo tương lai" của Trung ương Đoàn năm lớp 5; giải nhất giải toán qua mạng Internet năm lớp 6; rồi những huy chương vàng, bạc, đồng ở giải cờ vua, bơi lội, cầu lông cấp thành phố và cấp tỉnh lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng v.v... Và đặc biệt cháu còn được UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

+ Vâng! Nhưng dù sao thì điều kiện, hoàn cảnh của cháu vẫn thuận lợi hơn. Cháu được bố mẹ, gia đình, nhà trường v.v... chăm sóc, tạo mọi điều kiện tốt nhất để học tập; không như một số bạn khác phải sống trong điều kiện gia đình khó khăn...

- Thôi được! Cứ cho là vậy đi! Tuy nhiên, chú vẫn muốn biết để đạt được những thành công trong học tập và trong công tác Đội, cháu có "bí quyết" gì vậy?

+ Về học tập, cháu nghiệm thấy một khi mình ham thích, say mê cái gì thì sẽ học tốt cái đó. Như môn Toán và môn tiếng Anh chẳng hạn, cháu rất thích hai môn này nên kết quả đạt khá cao. Cũng như vậy, từ bé cháu đã thích thể thao, nhất là cờ vua, bơi lội và cầu lông. Từ đó mà cháu đạt được một số thành tích trong các giải đấu cờ vua, bơi lội, cầu lông do nhà trường, thành phố v.v... tổ chức. Còn về công tác Đội, theo cháu, muốn các bạn tin tưởng thì trước hết mình phải gương mẫu, sống chân tình, chan hòa với mọi người.

- Phải chăng đây cũng là "bí quyết" của "Nhà lãnh đạo tương lai"?

+ Chú muốn nói đến danh hiệu mà Trung ương Đoàn đã trao tặng năm cháu học lớp 5 phải không ạ? Hồi ấy, cũng có nhà báo hỏi, theo cháu tiêu chuẩn để trở thành một người lãnh đạo giỏi là gì...

- Và cháu trả lời thế nào?

+ Cháu trả lời là để trở thành một lãnh đạo giỏi, cần 2 yếu tố; một là phải biết đoàn kết mọi người; hai là phải có những thành công trong công việc của mình...

- Nghĩa là phải "nói được, làm được"?

+ Vâng ạ! Nếu chỉ biết nói mà không biết làm thì ban đầu các bạn nghe theo, nhưng dần dần thấy mình chẳng làm được như mình nói thì các bạn ấy sẽ không nghe theo nữa...

- Và với cương vị một Chi đội trưởng, cháu đã thực hiện đúng như "phương châm" này chứ?

+ Cháu luôn cố gắng để đạt được như vậy; nhưng cũng nhiều khi mắc sai sót...

- Ấy là những trường hợp như thế nào?

+ Ví dụ như cũng có lúc cháu ham chơi mà quên đi trách nhiệm của mình... (Cười).

- Và cháu "sửa sai" thế nào?

- Nếu cháu sai chỗ nào thì cháu tự giác nhận khuyết điểm và nghiêm chỉnh sửa chữa chỗ đó. Không né tránh và đổ lỗi vì cái này, vì cái nọ...

- Cháu quả là người có tố chất làm lãnh đạo. Vậy sau này cháu có dự định sẽ đi theo con đường này không?

+ Cháu chưa biết! Nhưng cháu muốn sau này sẽ vào học Đại học Kinh tế quốc dân. Để trở thành một cán bộ quản lý kinh tế. Còn trước mắt, cháu... phải học cho tốt đã!

- Ừ, phải đấy! Đó là chuyện còn xa, chỉ là nói cho vui thôi, đúng không nào? Thế còn hè này, cháu có kế hoạch gì cho mình chưa?

+ Cháu định sẽ học thêm tiếng Anh. Bởi theo cháu, có lẽ học thêm tiếng Anh trong dịp hè là phù hợp nhất. Còn các môn học khác thì... vừa vừa thôi! Phải dành thời gian cho chơi thể thao, cầu lông, bơi lội v.v... chứ. Nghỉ hè mà! Học nhiều quá thì còn thời gian đâu mà... chơi nữa! (Cười). Hiện tại cháu đang luyện tập cầu lông ở Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Được cái Nhà thi đấu thể thao lại gần nhà cháu nên cũng tiện.

- Thế còn sinh hoạt Đội trong dịp hè?

+ Tất nhiên là cháu sẽ tham gia sinh hoạt hè tại khu phố. Còn cụ thể chương trình thế nào thì hiện tại chưa bắt đầu nên cháu cũng chưa biết...

- Trò chuyện với cháu thật thú vị! Chú cảm ơn và chúc cháu phát huy những thành tích đạt được để thực sự là con ngoan, trò giỏi! 

Lưu Lê Huy sinh ngày 12-1-1998. Từ năm lớp một đến nay, em luôn là học sinh giỏi và là Cháu ngoan Bác Hồ. Năm học lớp hai, khi còn ở quê nhà Đông Triều, em đã đạt giải nhất môn cờ vua lứa tuổi nhi đồng của huyện; lên lớp ba, em đạt giải ba cờ vua cấp tỉnh. Năm học lớp bốn, Huy lại được Huy chương đồng môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh. Năm học lớp năm, Huy được chọn vào đội tuyển đi thi đấu cờ vua lứa tuổi thiếu nhi toàn quốc và lọt vào tốp 10 của giải.

Cũng năm học này, Huy đạt giải nhất cấp thành phố, giải nhất cấp tỉnh và giải nhì cấp quốc gia trong Hội thi giao lưu toán tuổi thơ; ngoài ra, trong các năm học ở Trường THCS Trọng điểm TP Hạ Long, Huy còn được nhiều giải thưởng khác trong học tập; được nhận học bổng tài năng trẻ; là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh; được UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen...

Tháng 5-2011, Lưu Lê Huy là học sinh duy nhất của Quảng Ninh được bình chọn là một trong mười gương mặt thiếu nhi tiêu biểu của cả nước...

Cùng chuyên mục