"Muốn xây dựng gia đình yên ấm phải biết sống vì nhau..."

Một gia đình với 11 thành viên thuộc 4 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng “cơm một niêu, tiền một túi” như gia đình vợ chồng anh Châu Văn Long và chị Nguyễn Thanh Thuỷ (tổ 105, khu 10 A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) trong thời đại hiện nay quả là hiếm gặp. Tôi đến thăm gia đình và thấy “mê luôn” cái không khí ấm áp, chân tình của mọi người...

Vợ chồng ông Châu Văn Long cùng bà mẹ, các con dâu và các cháu.
Vợ chồng ông Châu Văn Long cùng bà mẹ, các con dâu và các cháu.

Câu chuyện giữa vợ chồng anh Long - chị Thuỷ với chúng tôi diễn ra thật vui vẻ, chân tình:

Anh Long: -Năm nay tôi 57 tuổi, hiện đang làm Phó Quản đốc Phân xưởng Vận tải của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Vợ tôi ít hơn tôi 2 tuổi, cô ấy vốn là công nhân sàng tuyển than Cửa Ông, nhưng nay đã nghỉ hưu. Còn mẹ tôi năm nay 76 tuổi; trước cụ cũng là công nhân sàng tuyển than Cửa Ông như vợ tôi và đã từng đạt danh hiệu CSTĐ toàn quốc 1966 kia đấy. Còn vợ chồng 2 cậu con trai cùng 4 đứa cháu nội nữa. Hiện con trai, con dâu tôi đều đang công tác tại Công ty Tuyển than Cửa Ông. Vậy nên mọi người thường nói đùa, bảo gia đình tôi là gia đình “đặc thợ mỏ”...

- Và anh chị hẳn là rất tự hào về điều đó?

Anh Long: -Ồ, vâng! Tôi vẫn thường nói với các con tôi, gia đình mình là gia đình thợ mỏ, vậy nên phải biết giữ gìn bản chất, truyền thống của người thợ...

- Thường các gia đình hiện nay khi con cái đã trưởng thành, lập gia đình thì cho ra ở riêng... Tại sao gia đình anh chị cả 4 thế hệ mà vẫn sống chung với nhau? Điều đó có gây phiền toái gì không trong sinh hoạt thường ngày?

Anh Long: -Vợ chồng tôi có 2 cậu con trai. Thực ra chỉ có vợ chồng cậu cả là đang ở cùng chúng tôi thôi, còn cậu em lấy vợ thì ra ở căn nhà nhỏ bên cạnh ngôi nhà lớn này. Có điều tuy vợ chồng cháu ở riêng nhưng vẫn ăn uống sinh hoạt chung cùng với cả nhà. Cô bảo có phiền toái gì không ư? Chẳng có gì phiền toái cả! Chuyện cả đại gia đình nhà tôi sống chung, một phần do điều kiện gia đình, nhưng cái chính là xuất phát từ mong muốn của mẹ tôi. Cụ bảo cụ chỉ muốn con cháu sum họp, quây quần... Tuổi già được chăm sóc và sống cùng con cái là một hạnh phúc rất lớn.

- Nhưng dẫu sao giữa người già và người trẻ, từ suy nghĩ đến cách sinh hoạt v.v.. vẫn có sự khác nhau chứ! Đã bao giờ gia đình chị xảy ra những chuyện phức tạp chưa?

Chị Thuỷ: -Trong sinh hoạt gia đình, đôi lúc cũng không tránh khỏi những va chạm nhỏ, nhưng các thành viên trong nhà như mẹ chồng, vợ chồng tôi, các con tôi đều ý thức rất rõ lợi ích chung của đại gia đình, vì danh dự gia phong. Nếu có điều gì không nên, không phải là mọi người trong gia đình đều thẳng thắn chia sẻ với nhau. Vì thế cả nhà chưa bao giờ “mặt nặng, mày nhẹ” với nhau, mọi người đều thoải mái, yêu thương nhau. Chồng tôi và các con tôi, hàng ngày bận bịu với công việc ở Công ty, nhưng khi về đến nhà là anh ấy và các con đều tự giác tham gia công việc nhà nên gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Cô biết không, suốt 36 năm kể từ ngày lấy nhau đến nay, vợ chồng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau cả...

- Kể như thế quả là khó, chắc anh chị phải có “bí quyết” gì đó?

Chị Thuỷ: (Cười): -Vợ chồng tôi luôn “tạo cân bằng” bằng sự cởi mở và tôn trọng lẫn nhau...

- Là bà của 4 đứa cháu nội, tự tay chăm sóc cho cả gia đình, chị có thể chia sẻ đôi chút về “chuyện thường ngày ở nhà” của mình được không?

Chị Thuỷ: -Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng, vì chồng, con trai, con dâu đi làm sớm nên tôi ở nhà thường lo mọi chuyện cho bọn nhỏ. Sau khi cho chúng ăn xong, tôi chở đứa cháu lớn đến trường Tiểu học, 2 đứa nhỏ đi mẫu giáo (đứa cháu nội nhỏ nhất mới sinh được 4 tháng nên cháu vẫn ở nhà với mẹ). Đưa các cháu đến trường, trên đường trở về nhà tôi vào chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa cơm trưa và tối cho gia đình. Các thành viên trong nhà tập trung đông đủ nhất là vào bữa tối. Đây cũng là lúc cả gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ tình cảm, tâm tư cuộc sống. Một tuần dù bận rộn đến mấy, tôi cũng dành 3 buổi tối tham gia sinh hoạt ở CLB khiêu vũ. Thể thao giúp tôi thêm sức khoẻ và tăng thêm niềm vui...

- Nói đến chuyện bữa cơm gia đình, một gia đình mấy thế hệ, mỗi người một cá tính, chắc hẳn chị đã phải rất khó khăn trong việc chuẩn bị bữa ăn cho gia đình?

Chị Thuỷ: -Thực ra, đối với tôi chuyện đó không có gì là khó, vì tôi đã hiểu rõ khẩu vị của từng người trong gia đình nên khi đi chợ, luôn tìm  mua những món ăn mà mọi người cùng thích. Chẳng hạn như mẹ chồng tôi thích ăn cá kho, thì lúc nào trong bữa cơm cũng luôn có cá kho cho cụ, thêm nữa cụ thích ăn cơm mềm, thì tôi nấu cơm hơi nhiều nước một chút. Mình còn trẻ dễ ăn hơn thì nhường các cụ, nấu theo cụ. Lúc nào có nhiều thời gian thì tôi lại nấu thêm những món theo sở trường của mỗi người. Nói chung, gia đình tôi, mọi người đều hiểu nhau và biết chia sẻ cùng nhau. Chính vì thế, trong gia đình, mọi người đều yêu thương và sống có trách nhiệm với nhau.

- Mẹ chồng chị năm nay đã 76 tuổi, người ta thường nói tuổi già có lúc trái tính trái nết, có những việc chẳng đáng gì nhưng các cụ lại hay phàn nàn... Những lúc như thế, chị thường làm gì?

+ Tôi thường im lặng, lắng nghe để xem ý cụ là gì đã. Khi đó tôi nghĩ rằng, chắc cụ làm điều đó cũng chỉ vì lo cho con, cho cháu. Hơn nữa đến lúc mình ở tuổi như vậy, có khi lại chẳng bằng cụ, thế là chẳng buồn bực nữa. Còn những điều gì cụ nói không phải, chờ lúc cụ hết nóng, tôi mới giãi bày với cụ. Những lúc như thế, 2 mẹ con lại hiểu nhau hơn. Mình phải đối xử với cụ như thế nào để làm gương cho con cháu noi theo.

- Để giữ “hoà khí” trong một gia đình “tứ đại đồng đường” như nhà mình, với vai trò vừa là con dâu, vừa là mẹ chồng, vừa là bà nội của các cháu... theo chị điều cần nhất là gì?

Chị Thuỷ: -Để có một cuộc sống yên ấm, theo tôi không chỉ ở sự hiếu kính của con cháu đối với người trên mà tất cả các thành viên trong gia đình phải biết sống vì nhau. Con cháu hiếu kính với ông bà, cha mẹ đã đành rồi, nhưng ông bà, bố mẹ cũng phải biết yêu thương, biết nghĩ đến con cháu thì sẽ tạo nên một vòng tròn tình cảm, gắn kết mọi người lại với nhau. Mẹ chồng tôi rất thẳng tính, bà lại rất yêu thương con cháu. Tuy tuổi đã cao, nhưng hàng ngày bà vẫn giúp đỡ con cháu quét dọn nhà cửa sạch sẽ. Các con dâu tôi ngoài việc làm ở công ty về, chúng cũng đều tự giác tham gia công việc nhà. Ở gia đình tôi không có chuyện tỵ nạnh công việc giữa người này và người kia. Đặc biệt là chưa bao giờ xảy ra chuyện xích mích giữa mẹ chồng và con dâu.

- Anh chị mong ước điều gì với gia đình mình nhất?

Chị Thuỷ: -Tôi chỉ mong làm sao để cả nhà đều khoẻ mạnh, bình an; làm sao để trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười...

Anh Long: -Và mọi người thương yêu nhau, quan tâm săn sóc lẫn nhau, cùng nhau giữ gìn truyền thống gia phong cho thật tốt!

- Xin cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện này. Chúc cho đại gia đình mình ngày càng ấm êm, hạnh phúc!

Thu Hương (Thực hiện)

Cùng chuyên mục