Nâng bước em đến trường

Trên địa bàn tỉnh hiện còn rất nhiều trẻ em hàng ngày cuốc bộ cả tiếng đồng hồ đến trường theo đuổi con chữ. Chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo đã giúp các em chắp cánh cho ước mơ của mình.

Nâng bước em đến trường ảnh 1
Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và lãnh đạo huyện Bình Liêu trao tặng xe cho trẻ em nghèo của huyện đi học cách xa trường 5km trở lên.

Nỗi niềm học sinh nghèo

Là học sinh lớp 8, Tằng Ửng Múi, người dân tộc Dao, hàng ngày phải cuốc bộ từ bản Ngàn Phe đến trung tâm xã Đồng Tâm (Bình Liêu) để đến lớp. Múi có 9 anh chị em, bố mất cách dây 8 năm, nên nhà đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Mẹ và các anh, chị lớn quanh năm bám ruộng cũng chỉ đủ bữa gạo qua ngày, nói gì đến lo chuyện học của con cái. Các thầy cô giáo, các đoàn thể ở xã đến vận động mãi, nhưng cũng chỉ có 4 đứa sau được đi học. Tiếp xúc với chúng tôi với thái độ khá rụt rè, Múi kể: “Hàng ngày cháu phải phụ mẹ làm việc, chăn trâu, trồng rau… nên không thể ở bán trú như các bạn. Sáng sớm, cháu dậy từ 5 giờ đi bộ hơn một tiếng mới đến trường. Hơn một giờ chiều mới về được đến nhà. Nhiều hôm đói quá, trên đường đi phải nghỉ liên tục. Mùa hè còn đỡ, mùa đông rét lắm. Nhà không có tiền mua xe đạp, mẹ bảo thôi không học nữa, đi xa quá. Nhưng cháu thích học nên vẫn cố gắng, cô ạ!”. Còn với em Dường Quay Chăn, học sinh lớp 6, Trường THCS Đồng Văn cũng phải đi bộ hơn 5 cây số để đến trường. Năm nay 11 tuổi, song nhìn cậu bé còi cọc như học sinh lớp 2, lớp 3. Em bảo: “Mùa này tối mịt mới về đến nhà, chị cháu học lớp 8, đi buổi sáng, cháu đi buổi chiều, nên nhiều hôm một mình sợ lắm”. Anh Dường Phúc Thím, bố cháu Chăn cho biết: “Gia đình tôi mới tách khẩu với bố mẹ được 3 năm nay. Nhà cũng chỉ đủ gạo ăn. Thương con đi học vất vả, nhưng lấy đâu ra tiền mua xe đạp cho cháu đến trường. May mà 2 chị em nó học được, tôi cũng mong chúng nó biết cái chữ, sau này đỡ vất vả như tôi”.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều trẻ em nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa, hàng ngày phải cuốc bộ gần chục cây số để theo đuổi con đường học hành. Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 15.200 trẻ em từ 1-16 tuổi ở hộ nghèo nằm ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135. Được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh trong đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, y tế, an sinh xã hội, các em đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được miễn học phí, phần lớn các em được vận động đến trường học… Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nghèo túng của gia đình, địa hình đi lại khó khăn, nên phần lớn các em phải đi bộ đến trường. Với học sinh cấp 1 còn đỡ vì có các phân hiệu trường ở thôn, bản, còn với học sinh cấp 2,  chủ yếu chỉ có trường chính tại trung tâm xã, nên việc đến trường bị ảnh hưởng nhiều. Chính bởi vậy, rất nhiều em mơ ước có chiếc xe đạp để việc đến lớp được thuận lợi hơn. Chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo, đi học cách xa nhà từ 5km trở lên của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã giúp các em rất nhiều trên con được học tập của mình.

Nâng bước em đến trường ảnh 2
Cân chỉnh lại những chiếc xe đạp do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng học sinh nghèo huyện Tiên Yên trước khi các em đạp xe về.

Chắp cánh ước mơ

Nhận chiếc xe đạp do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tặng, Lỷ Si Múi, lớp 9 ở thôn Bắc Buông, xã Hà Lâu (Tiên Yên) rưng rưng nước mắt: “Từ năm học lớp 6 đến giờ, cháu toàn phải đi bộ đến trường, nhiều hôm mệt lắm. Từ nay có xe đi, cháu sẽ cố gắng chăm học hơn để không phụ lòng các cô, các chú đã giúp đỡ”. Với gia đình em Lỷ Si Múi, từ nay, chiếc xe đạp là tài sản quý nhất trong gia đình. Trong đợt trao hỗ trợ trẻ em nghèo vừa tổ chức vào đầu tháng 11-2010, có 60 trẻ em nghèo ở các huyện: Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Móng Cái được nhận xe đạp.

Đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên, song vẫn có sự chênh lệch giữa các vùng miền, mà người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chương trình tặng xe đạp cho trẻ em nghèo, đi học cách xa trường từ 5km trở lên được thực hiện từ rất nhiều năm nay. Anh Nguyễn Tiến Thắng, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: “Việc hỗ trợ này thiết thực vì nó sát với quyền lợi của các em. Hỗ trợ tiền mặt cho các em cũng rất tốt, nhưng có những gia đình lại dùng số tiền đó chi vào việc khác. Còn với chiếc xe đạp, giúp các em bớt mệt mỏi mỗi buổi đến trường, còn là phương tiện đi lại của cả gia đình”. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã nghiên cứu tìm loại xe phù hợp với điều kiện địa hình miền núi, đảm bảo vừa đẹp, vừa bền. Quỹ đặt xe của Công ty Xe đạp thống nhất sản xuất các loại xe xuất khẩu để trao tặng cho trẻ em nghèo. Em Lỷ Nhì Múi, thôn Số Cáu, xã Húc Động (Bình Liêu) tay dắt chiếc xe đạp mới được trao tặng, ríu ran kể: “Mọi ngày, em toàn phải nhờ xe của các bạn đến trường, có hôm không nhờ được thì đi bộ. Các bạn em cũng cho mượn xe để tập đi, nhưng gia đình em chẳng mua được xe. Có xe đạp rồi, em không lo tới lớp muộn nữa”. 

Nâng bước em đến trường ảnh 3
Bố con cháu Dường Quay Chăn, Khe Tiền, xã Đồng Văn (Bình Liêu) vui mừng dắt chiếc xe đạp của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ về nhà.

Không dừng lại ở việc tặng xe đạp cho học sinh nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh còn tăng cường vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức giúp đỡ các em thông qua ủng hộ Quỹ, hoặc trao quà trực tiếp cho trẻ em. Từ năm 2008 đến nay, bằng nguồn kinh phí của Quỹ do tỉnh cấp và nguồn vận động, Quỹ đã trao 316 xe đạp cho trẻ em, tặng 2.774 áo ấm cho học sinh nghèo các huyện miền núi, hải đảo nhân dịp Tết Nguyên đán; hỗ trợ đột xuất cho 1.088 trẻ em bị thiên tai, bão lũ. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Bảo việt Nhân thọ tài trợ đã trao 61 suất học bổng cho học sinh nghèo; Ngân hàng Công thương tài trợ 11 suất học bổng cho trẻ em là con thương binh, gia đình liệt sĩ, trẻ em nghèo hiếu học…; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho trẻ em lớp học khiếm thính tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em có hoàn ảnh đặc biệt tỉnh, trị giá 8 triệu đồng…

Tất cả với mong muốn mang lại cho các em điều kiện sống, học tập tốt nhất.

Cùng chuyên mục