Sáng 6-9, cùng với 5 huyện trên địa bàn tỉnh có tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2 năm 2010, TP Hạ Long tưng bừng làm lễ tiễn 210 lên đường nhập ngũ.
Mới hơn 7 giờ sáng, dù trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng Cung văn hóa Thiếu nhi TP Hạ Long vẫn rợp cờ, hoa và dòng người từ các hướng đổ về đây ngày càng đông để tiễn người thân của mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ nhiều hôm trước, vậy mà, thời khắc này, nhiều bà, mẹ, chị và cả những cô gái trẻ mắt vẫn ngân ngấn lệ, nhưng vẫn không quên những lời dặn dò, tiễn đưa “Cháu của bà vào đơn vị phải chịu khó ăn, ngủ điều độ đấy!” “Con ơi! thiếu thốn gì thì gọi về cho mẹ để mẹ gửi vào cho nhé!”; một cô gái trẻ vừa nhét vội gói quà vào ba lô một chiến sỹ trẻ vừa thì thầm như một lời thề ước “ Anh nhớ viết thư về cho em. Em đợi! Ở nhà em sẽ thường xuyên qua lại thăm 2 bác!”... Tân binh Phạm Phương Tuấn Minh trông cứng cáp hơn trong bộ quân phục BĐBP khoe: “Bố em là BĐBP, vì thế, ngay từ nhỏ, em đã rất yêu bộ đội. Học xong PTTH, em làm đơn tình nguyện đi bộ đội và trúng tuyển vào BĐBP tỉnh. Em nguyện sẽ phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt để có thể được phục vụ lâu dài trong quân ngũ”. Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, bố của Minh thì cho biết “Ban đầu gia đình mình muốn hướng cho cháu vào nghề khác, nhưng thấy cháu quyết tâm nối nghiệp bố, mình mừng lắm!”.
Không giống như Minh, Nguyễn Văn Định lại có một hướng phấn đấu khác: “Nhà em có 2 anh em trai, anh em mới hoàn thành NVQS về. Theo quy định thì em chưa phải nhập nhũ, nhưng em thấy lúc anh trai em sau thời gian ở bộ đội về cứng cỏi và quyết đoán hẳn lên. Vì thế em cũng muốn như anh được rèn luyện trong môi trường quân đội. Sau khi hoàn thành NVQS, em sẽ ôn thi vào một trường đại học, cao đẳng”.
Hơn 8 giờ, buổi lễ tiễn tân binh lên đường bắt đầu. Hôm nay, các tân binh vinh dự được đón Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Phó Chính ủy Quân khu 3 và lãnh đạo TP Hạ Long đến dự và tặng quà. Đúng 8 giờ 30 phút, ngọn đuốc truyền thống được đồng chí Nguyễn Đức Long, Bí thư Thành ủy thắp lên. Đồng chí Đào Xuân Khoa, Chủ tịch Hội CCB thành phố, thay mặt những thế hệ đi trước dặn dò các tân binh: “Hôm qua, anh em còn là một thanh niên địa phương, nhưng từ giờ phút này, anh em đã chính thức trở thành người chiến sỹ QĐND Việt Nam Anh hùng, một quân đội của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu... Mong các đồng chí hãy tự hào, phấn khởi, phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương đất Mỏ Anh hùng, truyền thống yêu nước của các thế hệ đi trước, ý chí cách mạng của tuổi trẻ, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
Thay mặt 210 tân binh lên đường nhập ngũ, Trần Thế Quyền lên phát biểu cảm tưởng: “Từ nhỏ, tôi đã được các thầy cô giáo dạy về truyền thống vẻ vang dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống Anh hùng của QĐND Việt Nam. Vì thế, tôi luôn ý thức thanh niên chúng tôi phải nối tiếp xứng đáng và kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hôm nay, vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng tôi xin nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần đến; ra sức phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Ngay sau những lời phát biểu, các tổ chức đoàn thể và nhân dân đã tổ chức tặng hoa, quà cho các tân binh lên đường...
9 giờ 30 phút, việc giao, nhận quân bắt đầu. Tiếng mẹ dặn con, bà dặn cháu, chị dặn em và cả trai, gái gửi lời hẹn ước, chờ đợi... những chiếc xe chở tân binh đã khuất dần sau những dãy phố, mang theo lời dặn dò, gửi gắm của người thân: các anh đi chân cứng, đá mềm, vững tay súng bảo vệ Tổ quốc.