“Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh sẽ là sự kiện mang tầm quốc tế...”

(Đồng chí Lê Toán, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ninh, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)

Như tin đã đưa, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi, vào dịp đầu xuân Nhâm Thìn, tại Quảng Ninh sẽ diễn ra một sự kiện văn hóa đáng chú ý. đó là việc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10-2012  ngay bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp. Không những thế, Ngày thơ Việt Nam lần này còn được công chúng và những người yêu thơ Quảng Ninh háo hức đón đợi, bởi quy mô của nó không chỉ giới hạn trong nước, mà đã mang tầm quốc tế, với sự góp mặt của nhiều nhà thơ có tên tuổi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương...

- Thưa đồng chí, đây là sự kiện văn hóa quan trọng của cả nước. Và vì vậy, việc Quảng Ninh được chọn đăng cai hẳn là có rất nhiều ý nghĩa…?

+ Đúng thế! Khác với những năm trước, năm nay Ngày thơ Việt Nam cũng là dịp tổ chức Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất. Chính vì vậy, nó đã được Liên hiệp các Hội VHNT và Hội Nhà văn Việt Nam chuẩn bị rất công phu. Đặc biệt, việc chọn địa phương nào đăng cai Ngày Thơ Việt Nam - Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương được Ban tổ chức cân nhắc rất kỹ lưỡng. Với bề dày truyền thống văn hóa công nhân mỏ và văn hóa biển, với đội ngũ sáng tác thơ hùng hậu, với kinh nghiệm 24 năm tổ chức Ngày thơ của tỉnh… và nhất là với việc Vịnh Hạ Long vừa lọt vào top 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới và sẽ đăng quang danh hiệu này vào dịp đầu năm tới, Quảng Ninh thực sự xứng đáng để tổ chức sự kiện VHNT mang tầm quốc tế này. Vì thế, sau khi được Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý về mặt chủ trương, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy đề nghị tỉnh phối hợp tổ chức sự kiện này ngay tại Quảng Ninh…

- Đồng chí có thể cho biết đôi nét về những hoạt động chính sẽ diễn ra trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 - Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra ở Quảng Ninh sắp tới?

+ Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh, đây là sự hội tụ lớn nhất, đông đảo nhất của các nhà thơ trong nước và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Hiện đã có 46 đoàn nhà thơ quốc tế, với khoảng 100 nhà thơ có tên tuổi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đăng ký tham dự Liên hoan Thơ. Còn trong nước, sự kiện này cũng sẽ thu hút đông đảo các nhà thơ trong vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc và ở các tỉnh, thành phố có di sản văn hóa thế giới trên cả nước tham gia. Theo đó, trong 4 ngày (từ 10 đến hết ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), ở Quảng Ninh sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Có thể chia thành 2 nội dung: Phần Lễ và phần Hội; phần Lễ diễn ra dưới chân núi Bài Thơ, bắt đầu với việc kéo cờ tất cả các nước tham dự Liên hoan; có cánh buồm thơ ghi những bài thơ nổi tiếng của thi nhân trong nước và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương xưa và nay trên dọc bờ Vịnh Hạ Long; rồi lễ Thả thơ như mọi năm, nhưng không chỉ có thơ của các tác giả Quảng Ninh và của các tỉnh, thành bạn, mà còn cả thơ của các nhà thơ quốc tế; ngoài ra đoàn Chèo Quảng Ninh cũng sẽ biểu diễn lại tích Nhà Vua - Thi sĩ Lê Thánh Tông đề thơ trên vách núi Truyền Đăng… Và cuối cùng là lễ rước Bài thơ của Lê Thánh Tông về Văn Miếu (Hà Nội). Phần Hội cũng sẽ rất vui, với đêm giao lưu thơ giữa các nhà thơ quốc tế và các nhà thơ trong nước với công chúng yêu thơ Quảng Ninh ở Hạ Long, dưới ánh sáng la ze huyền ảo. Tại đây công chúng sẽ được nghe chính các nhà thơ thể hiện những sáng tác của mình, được tiếp xúc, trao đổi với nhiều nhà thơ nổi tiếng trong khu vực. Còn vào ban ngày, ở Bãi Cháy sẽ diễn ra Hội thảo về thơ châu Á đương đại… Ngoài ra, các đại biểu còn được đi tham quan Vịnh Hạ Long và tổ chức biểu diễn thi ca trên Vịnh v.v... Nói tóm lại, đây sẽ là một Liên hoan Thơ chắc chắn là bổ ích, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho cả công chúng Quảng Ninh, cũng như với các nhà thơ trong nước và quốc tế…

- Nói như vậy, sự kiện này không chỉ có ý nghĩa về mặt VHNT mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh về một vùng đất Quảng Ninh giàu truyền thống văn hóa?

+ Đúng là như vậy! Việc Quảng Ninh vinh dự được chọn đăng cai sự kiện này có một ý nghĩa rất to lớn. Đây là cơ hội để các nhà thơ nói riêng, đội ngũ sáng tác VHNT nói chung, của tỉnh nhà có cơ hội tiếp xúc với các nhà thơ nổi tiếng của châu Á, từ đó có cái nhìn toàn diện hơn về nền thi ca đương đại của thế giới... Nhưng bên cạnh đó, cũng phải thấy rằng đây còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Quảng Ninh, hình ảnh Hạ Long với bạn bè trên thế giới, nhất là trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thơ ca là phương tiện hữu hiệu nhất để kết nối trái tim với trái tim. Vì thế qua Liên hoan Thơ lần này, những gì chúng ta có, những gì chúng ta làm v.v... sẽ tạo ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế, những tác giả thơ và người yêu thơ trên khắp châu lục… Hay như đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy, đã nói trong buổi làm việc với nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam dịp cuối tháng 11 vừa qua, rằng đây là dịp Quảng Ninh thay mặt cả nước tôn vinh văn hóa truyền thống của dân tộc và Di sản Vịnh Hạ Long…

- Để tổ chức thành công sự kiện này, với tư cách chủ nhà, tỉnh Quảng Ninh nói chung, Hội VHNT tỉnh nói riêng, đã có sự chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?  

- Xác định được ý nghĩa quan trọng như đã nói ở trên, ngay từ đầu tháng 4-2011, Hội VHNT tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong việc phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam để đăng cai tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 -Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất tại Quảng Ninh. Và đầu tháng 10, chúng tôi đã có tờ trình, báo cáo đầy đủ nội dung, chương trình hoạt động của Ngày Thơ để UBND tỉnh phê duyệt và trong tháng 12 này, UBND tỉnh sẽ triệu tập cuộc họp với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể hữu quan để triển khai công việc theo kế hoạch. Với kinh nghiệm nhiều năm tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hoá lớn trên địa bàn, cộng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ nhiều tháng qua, tôi tin nhất định Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 - Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất diễn ra tại Quảng Ninh sẽ thành công tốt đẹp... Và anh biết không, việc đầu năm mà tỉnh ta được các nhà thơ mang thơ đến "xông nhà" như thế này, tôi cho rằng đấy là một "điềm lành" báo hiệu năm tới sẽ là một năm nhiều may mắn với Quảng Ninh! Nói vậy có hơi hướng "tâm linh" một chút không nhỉ? (cười)...

- Xin cảm ơn đồng chí và mong là mọi chuyện sẽ như vậy!

Trung Luận thực hiện

Cùng chuyên mục