Nghĩa tình “Bản Hon - Mạo Khê”

Từ thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lên xã Bản Hon (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là hơn 600km. Thế nhưng cái khoảng cách dài rộng về không gian ấy dường như chẳng có mấy ý nghĩa đối với thầy trò Trường THCS Mạo Khê II... - Tôi đã cảm nhận như vậy trong chuyến cùng họ “ngược rừng” lên thăm thầy trò Trường THCS Bản Hon trong những ngày áp tết này...

Yêu nhau mấy núi cũng trèo...

Nếu như trước đây, nói đến xã Bản Hon, chắc chắn nhiều giáo viên (chứ đừng nói là học sinh) của Trường THCS Mạo Khê II đã chẳng biết đó là đâu! Ấy vậy mà từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, Bản Hon trở thành một địa chỉ thân quen, gần gũi; gần gũi đến mức nhắc đến tên tuổi của nhiều thầy giáo, cô giáo Trường THCS Bản Hon, các thầy giáo, cô giáo ở Trường THCS Mạo Khê II ai cũng biết. Rồi tỷ lệ học sinh khá, giỏi, rồi những đổi thay về cơ sở vật chất của nhà trường từ đầu năm học v.v... Ban Giám hiệu Trường THCS Mạo Khê II “thuộc như lòng bàn tay”...

Vì sao vậy? “Nhân duyên” bắt đầu từ chuyến đi thăm huyện Đông Triều của đoàn cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường, trong đó có đại biểu của Trường THCS Bản Hon, vào dịp tháng 10 năm ngoái. Mà chuyến đi này lại bắt đầu từ...   công nghệ thông tin! Chuyện nghe có vẻ lạ, nhưng mà thật! Một cô giáo ở Tam Đường về Học viện Giáo dục Hà Nội công tác, tình cờ nghe nói đến sự phát triển về công nghệ thông tin trong các trường học của huyện Đông Triều (Quảng Ninh), lại được đọc nhiều thông tin thú vị trên website www.dongtrieu.edu.vn của Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều nên khi trở về huyện, cô đã kể lại cho các bạn đồng nghiệp tại quê nhà. Và không biết cô giáo kể thế nào, nhưng ngay sau đó, Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường đã tổ chức một đoàn cán bộ lãnh đạo Phòng, cùng đại diện của các trường học trên địa bàn về thăm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm với Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều như nói ở trên...

Trong chuyến đi ấy, theo sáng kiến của Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đông Triều - Nhà giáo ưu tú Lưu Xuân Giới - một buổi lễ kết nghĩa thắm tình đồng nghiệp giữa Trường THCS Mạo Khê II và Trường THCS Bản Hon đã được tổ chức. Từ buổi đó, hai bên gắn bó thân thiết; thường xuyên thông tin cho nhau về kinh nghiệm nghề nghiệp theo nhiều kênh khác nhau, bằng thư từ, bằng điện thoại, e mail v.v...

Nhưng dường như với thầy trò của cả hai trường, THCS Mạo Khê II và THCS Bản Hon, như thế vẫn là chưa đủ. Bởi vậy, vào những ngày đầu năm mới, mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng nhận được lời mời của Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường và Ban Giám hiệu Trường THCS Bản Hon, đoàn đại biểu Trường THCS Mạo Khê II đã lên đường về thăm Tam Đường, thăm những người bạn đồng nghiệp đã “kết nghĩa anh em” của mình... Ngồi trên xe hướng về Miền Tây Bắc, Hiệu trưởng Trường PTCS Mạo Khê II Nguyễn Hồng Quảng nói với chúng tôi: “-Bản Hon xa thì xa thật, nhưng các cụ vẫn bảo: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

Chuyến đi này tôi tin là sẽ càng thắt chặt hơn tình cảm gắn bó giữa hai trường...”.

Nghĩa tình “Bản Hon - Mạo Khê” ảnh 1
Cô trò Trường THCS Bản Hon trò chuyện với các cô giáo ở Trường THCS
Mạo Khê II lên thăm.

Gần hơn nhờ “cánh sóng”...

Sáng ngày 2-1-2010, chúng tôi có mặt tại Trường THCS xã Bản Hon. Trường nằm cách thị trấn trung tâm huyện Tam Đường 42km nhưng lại chỉ cách TX Lai Châu, thủ phủ của tỉnh, 20km. Đây là trường THCS được tách ra từ Trường PTCS xã Bản Hon năm 2005. Hiện cả trường có 168 học sinh, trong đó có gần 1/3 là con em bà con ở các bản xa, phải bán trú tại trường theo mô hình bán trú dân nuôi... Nghe tin những “người anh em” ở Mạo Khê - Đông Triều lên thăm, không chỉ các thầy trò Trường THCS Bản Hon mà cả Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường cũng đều có mặt, nồng nhiệt đón đoàn. Lại có cả đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, cả Bí thư Đảng uỷ xã Bản Hon, cùng nhiều đại biểu của huyện, của xã cũng đến tận nơi tay bắt mặt mừng...

Là trường nằm trong vùng đặc biệt khó khăn, Trường THCS Bản Hon đã được Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel cung cấp đường điện thoại và đường truyền internet không dây miễn phí. Biết như vậy nên ngay từ trước lúc đi, đoàn Trường THCS Mạo Khê II đã mời nhân viên kỹ thuật của Tổ Công nghệ thông tin (Phòng GD-ĐT huyện Đông Triều) đi cùng, mang theo cả các thiết bị lên để phục vụ... Và thế là, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cục Công nghệ - Thông tin (Bộ GD-ĐT), một cuộc giao lưu trực tuyến giữa những người bạn đồng nghiệp của hai huyện Tam Đường và Đông Triều đã diễn ra tại hai điểm cầu Trường THCS Bản Hon và Trường THCS Mạo Khê II. Buổi giao lưu thật hào hứng, thú vị. Phía điểm cầu Bản Hon, ngoài các thầy trò của nhà trường và các cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường, còn có nhiều đồng chí lãnh đạo huyện, xã cũng tham gia. Bí thư Đảng uỷ xã Bản Hon Lò Văn Sâu mộc mạc nói với chúng tôi: “-Lần đầu tiên được tham gia một cuộc họp bằng truyền hình trực tiếp đấy! Ở Đông Triều nói mà lên đây nghe rõ nhỉ!”. Xem những cảnh quay trực tiếp các trường học ở Đông Triều, ông cứ xuýt xoa: “-Trường học ở Đông Triều đẹp quá! Bản Hon còn phải cố gắng nhiều thì mới theo được!”.

Qua Bí thư Đảng uỷ xã Lò Văn Sâu, chúng tôi cũng được biết thêm, Bản Hon có 9 bản thì 8 bản có học sinh đến học tại trường, riêng bản Hoa Sìn Hồ của người Mông, cách xa trung tâm xã đến 15km thì phải vào năm học tới mới có học sinh đến học và ở nội trú...

Cũng cùng tâm trạng vui vẻ, phấn khởi như Chủ tịch UBND xã Bản Hon, nhưng vì đã từng về thăm Đông Triều rồi nên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường Lương Thị Tuyến không mấy ngạc nhiên. Và nhân buổi giao lưu, chị tranh thủ để trao đổi với các bạn đồng nghiệp ở điểm cầu Đông Triều về những việc ngành GD-ĐT huyện Tam Đường đã triển khai trong công tác phát triển, công tác tổ chức, hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin v.v... trong điều kiện của địa phương vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Bắc. Đặc biệt, chị rất cảm động về sự hỗ trợ, giúp đỡ “đầy tình anh em một nhà” của ngành GD-ĐT huyện Đông Triều với ngành GD-ĐT huyện Tam Đường...

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tam Đường Đỗ Hữu Trưởng cũng tỏ ra rất phấn khởi khi tham gia cuộc giao lưu trực tuyến này. Ông nói: “-Khi lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện về báo cáo kết quả chuyến đi giao lưu học hỏi kinh nghiệm ở Đông Triều về, lãnh đạo huyện chúng tôi rất vui. Và hôm nay, với sự kết nối thông tin hỗ trợ của Trường THCS Mạo Khê II, có thể nói mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa chúng ta sẽ ngày càng thuận tiện hơn. Đây là sự hỗ trợ công nghệ thông tin đầu tiên nhưng thật bổ ích... Và ông mong sẽ có nhiều cuộc giao lưu như thế này diễn ra!...

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”...

Một cô giáo trong đoàn của chúng tôi đã thốt lên như vậy khi chúng tôi được các bạn đồng nghiệp ở Phòng GD-ĐT huyện Tam Đường đưa đi tham quan các trường học trên địa bàn. Có thể nói mọi thứ đều mới mẻ, nhất là với những thầy, cô giáo trẻ ở huyện lúa Đông Triều. Đến đâu cũng vậy, hễ xe dừng lại là mọi người lại tranh thủ chụp ảnh, từ những cánh đồng ruộng bậc thang, đến những nóc nhà sàn trên lưng núi mây mù thấp thoáng, rồi cảnh các em học sinh người dân tộc Lự, dân tộc Mông, dân tộc Thái v.v... với những bộ trang phục rực rỡ, đang quây quần bên các thầy, cô giáo của mình v.v... Tất cả đều được các thầy, cô ghi lại để mang về làm tư liệu cho bài giảng điện tử của mình thêm sinh động...

Đặc biệt sự quan tâm của mọi người tập trung nhiều nhất là những nét đặc thù trong công tác giáo dục ở Tam Đường nói chung, xã Bản Hon nói riêng; về những khó khăn và cố gắng của thầy trò Trường THCS Bản Hon để nâng cao chất lượng giáo dục v.v...

Quên hết mệt mỏi và say xe, các cuộc tiếp xúc “đa phương” (và cả “song phương” nữa), giữa những người bạn đồng nghiệp của hai đơn vị diễn ra thật thắm thiết. Trò chuyện với các em học sinh ở đây, các CBGV của Trường THCS Mạo Khê II càng thấu hiểu những khó khăn trong sự nghiệp “trồng người” của “người anh em” Bản Hon. Cô giáo dạy toán Phạm Thị Minh Hạnh, quê ở Thái Bình, cùng gia đình lên Lai Châu sinh sống và tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, trước đây giảng dạy tại Trường THCS xã Bản Giang cùng huyện, từ năm học 2006-2007 được phân công về dạy tại trường Bản Hon, tâm sự: “-Học sinh Bản Hon chủ yếu là con em bà con người dân tộc Lự, một dân tộc thiểu số. Do còn có nhiều khó khăn nên nhìn chung các em tiếp thu hơi chậm hơn so với các em ở trường khác. Vì thế, chúng em phải dạy dỗ, kèm cặp và chăm lo cho các em rất nhiều...”.

Trò chuyện với tôi, một cậu học sinh lớp 8A, dáng nhỏ nhắn trong bộ trang phục màu chàm đặc trưng của con trai dân tộc Lự, tên là Tao Văn Sọn, bẽn lẽn như con gái: “-Nhà em xa lắm, ở bản Đông Pao vớ! Đi từ sáng sớm đến khi mặt trời ở trên đầu mới tới được nhà, nên phải ở trường mà học...”.

“Thắm tình bạn bè - trọng nghĩa đồng nghiệp”...

Chia tay những người bạn đồng nghiệp ở Trường THCS Bản Hon, Hiệu trưởng Trường THCS Mạo Khê II Nguyễn Hồng Quảng khi trao tặng nhà trường chiếc ti vi 32 inch và bộ CPU vi tính cùng các thiết bị công nghệ thông tin, đã tỏ ra rất xúc động. Anh nói: “-Với điều kiện công nghệ thông tin hiện nay, việc trao đổi, giao lưu giữa chúng ta sẽ không còn khó khăn nữa. Và hy vọng mối quan hệ gắn bó kết nghĩa anh em giữa hai trường sẽ luôn bền chặt, “Thắm tình bạn bè - Trọng nghĩa đồng nghiệp” như bức thông điệp mà tập thể giáo viên, học sinh Trường THCS Mạo Khê II đã gửi tới các thầy giáo, cô giáo Trường THCS Bản Hon trong buổi giao lưu trực tuyến vừa qua.

Còn các thầy giáo, cô giáo ở Bản Hon thì tặng “Câu lạc bộ màu xanh” của Trường THCS Mạo Khê II những nhánh lan rừng...

Rời Tam Đường vào buổi chiều, chia tay những thầy, cô giáo trẻ chân thành và đáng yêu, lòng chúng tôi bổi hổi... Và chợt thấy núi rừng Tây Bắc sao mà thân quen, gần gũi đến vậy?

Cùng chuyên mục