(Đại tá Mai Thế Hoạt, Chính uỷ Lữ đoàn 170 Hải quân, trao đổi với PV Báo Quảng Ninh)
Đại tá Mai Thế Hoạt.
- Đúng vậy, năm nào đến dịp này không khí trong đơn vị cũng rất vui và rạo rực. Nhưng năm nay còn vui hơn vì cùng với toàn Quân chủng, chúng tôi xác định tập trung tổ chức tốt 4 hoạt động kỷ niệm truyền thống; đó là kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Lữ đoàn 12-2 (1979 - 2009) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba; kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm bộ đội Hải quân 30-3 (1959-2009); kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam 2 và 5-8 (1964-2009) và tiếp đó là kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22-12 (1944-2009). Hiện tại, toàn Lữ đoàn đang đẩy mạnh đợt thi đua đột kích cao điểm “Âm vang chiến thắng trận đầu” với nhiều hoạt động thiết thực…
- Cụ thể đơn vị đã và đang triển khai những hoạt động gì, thưa anh?
- Cùng với việc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo xây dựng và triển khai đồng bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đơn vị, trên địa bàn đóng quân và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày TBLS; đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ xung kích sáng tạo xây dựng các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu; tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao v.v.. Điểm nhấn trọng tâm của các hoạt động kỷ niệm lần này chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh Quân chủng giao trong việc phối hợp chuẩn bị và phục vụ Lễ thả hoa tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh trong chiến thắng trận đầu tại sông Cửa Lục và đêm giao lưu truyền thống tại Lữ đoàn…
Tất cả các hoạt động nói trên đều mang ý nghĩa hết sức sâu sắc, với nhiều thành phần lực lượng tham gia, lại được triển khai tổ chức trên một không gian rộng, vì vậy công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành phải hết sức chặt chẽ, chính xác, an toàn. Đến giờ phút này có thể nói chúng tôi đã có sự phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả đúng như mong muốn.
- Trong các hoạt động đó, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được triển khai như thế nào?
+ Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân mãi mãi tự hào về truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có các đơn vị tiền thân của Lữ đoàn là Tiểu đoàn 135 (nay là Hải đội 135) và Phân đội 7 (nay là Hải đội 7), những đơn vị nòng cốt đã anh dũng đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc, phối hợp cùng quân và dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ vào các căn cứ Hải quân ta, bắn rơi 8 máy bay Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống tên giặc lái đầu tiên xâm phạm vùng trời, vùng biển miền Bắc. Chiến thắng trận đầu là chiến thắng của sức mạnh chính trị, tinh thần, thể hiện ý chí quyết đánh và biết đánh thắng kẻ thù xâm lược, thực sự tiêu biểu cho ý chí và quyết tâm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn cả hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau.
Chính vì thế, chúng tôi luôn xác định phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; bởi vì ngọn lửa truyền thống chính là sức mạnh để mỗi một cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn phấn đấu vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng nhiều hình thức, phương pháp, chúng tôi luôn gắn giáo dục truyền thống với quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, làm sao để mọi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đều nhận thức và hành động xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc…
- Là đơn vị đứng chân trên vùng biển Quảng Ninh, Lữ đoàn 170 đã có những hoạt động như thế nào để xây dựng mối đoàn kết quân dân?
+ Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 rất đỗi tự hào được đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, quê hương Đất mỏ anh hùng. Trong mỗi bước xây dựng, trưởng thành cũng như những thành tích, chiến công của đơn vị luôn thắm đượm nghĩa tình quân dân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh. Với nhận thức đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị, Lữ đoàn luôn quan tâm làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể của thành phố Hạ Long nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp đóng quân và canh phòng; duy trì 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc kết nghĩa với các nhà trường, đoàn thể trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, đền ơn đáp nghĩa như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công, các hộ trên vành đai xung quanh đơn vị trong các dịp lễ, tết; ủng hộ, giúp đỡ nhân dân bị thiên tai, quyên góp ủng hộ các quỹ, sửa chữa và xây mới nhà tình nghĩa, nhà đồng đội v.v.. với tổng số tiền hàng năm trên dưới 500 triệu đồng cùng với hàng ngàn ngày công lao động của bộ đội; tích cực phối hợp tham gia cứu nạn nhân dân bị sập nhà, đắm đò, chữa cháy rừng, cấp cứu cứu nạn trên biển v.v.. Đặc biệt, chúng tôi tập trung tổ chức thật tốt các hoạt động huấn luyện kết hợp với dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia các hoạt động phong trào, lễ hội ở địa phương v.v.. Có thể nói, các hoạt động dân vận của Lữ đoàn đã góp phần củng cố tình cảm quân dân ngày càng keo sơn, gắn bó, giữ vững ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng được “Vành đai lòng dân” ngày càng vững chắc. Liên tục nhiều năm Lữ đoàn được UBND tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận…
- Tôi được biết anh chính là tác giả bài hát “Hành khúc Lữ đoàn 170” mà nay đã thành “bài tủ” của cán bộ, chiến sĩ trong những cuộc giao lưu văn nghệ… Anh có thể nói đôi chút về việc anh đã sáng tác bài hát này?
+ Bài hát “Hành khúc Lữ đoàn 170” được sáng tác khá “đặc biệt”; nói đúng hơn, nó là thành quả tập thể, trong đó tôi và đại tá Nguyễn Đức Nho, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn, nay là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, đã cùng viết phần lời và định hình phần tiết tấu nhạc. Sau đó, đồng chí Trần Tựa (Đoàn ca múa Quân đội) chính là người đã phổ nhạc cho bài hát. Có thể nói bài hát là một trong những kỷ niệm sâu sắc của chúng tôi. ý tưởng thì đã thai nghén từ lâu nhưng mãi đến dịp chuẩn bị kỷ niệm 29 năm ngày thành lập đơn vị, được đón Đoàn ca múa Quân đội đến thăm, biểu diễn, được anh chị em trong Đoàn ủng hộ, thế là trong một đêm thức trắng, tôi và anh Nho đã hoàn thành được phần lời và ý tưởng giai điệu bài hát. Hôm sau, khi chúng tôi hát thử để các anh trong Đoàn nghe, mọi người đều khen hay và anh Trần Tựa đã nhận lời phổ nhạc hoàn chỉnh bài hát. Không ngờ bài hát lại được các anh em cán bộ, chiến sĩtrong đơn vị rất yêu thích…(cười).
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!