Nhịp cầu nối những bờ vui

Có người từng ví một cách văn chương rằng, nhà báo như những “Con chim báo bão”. Quả không sai...

Kíp phóng viên chương trình “101 cách thoát nghèo” đang tác nghiệp với nhân vật của chương trình là chị Lương Thị Hiền, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

 Kíp phóng viên chương trình “101 cách thoát nghèo” đang tác nghiệp với nhân vật của chương trình là chị Lương Thị Hiền, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ.

* Khi báo chí tham gia xoá đói giảm nghèo

Khán giả của Đài PT-TH tỉnh không khỏi ngạc nhiên khi xem chương trình truyền hình thực tế “101 cách thoát nghèo” được phát đúng vào ngày 4 Tết Canh Dần. Đây là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên của “nhà Đài”. Mục đích của chương trình nhằm phản ánh một cách nhân văn, chân thực những khó khăn của hộ nghèo trên địa bàn. Qua đó trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền các địa phương, cũng như các doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái với hộ nghèo. Ngay ở chương trình đầu tiên, người xem đã rất xúc động trước cảnh ngộ khó khăn của gia đình chị Hoàng Thị Duyễn ở thôn 2, xã Dân Chủ (Hoành Bồ). Là dân “ngụ cư”, tài sản của gia đình chị Duyễn chỉ có một căn nhà nhỏ và mảnh vườn con. Hàng ngày, vợ chồng chị đi làm thuê, làm mướn, hay đốn củi trên rừng bán để lấy tiền sống qua ngày. Rồi chồng chị Duyễn không may bị tai nạn dẫn tới liệt toàn thân. Thương chồng, chị đã không quản gian nan, vất vả chạy chữa thuốc thang, khiến nhà đã nghèo càng thêm kiệt quệ. Hơn một năm sau, chồng chị mất, để lại cho chị đứa con mới vài tuổi. Cuộc sống của 2 mẹ con chị “chìm” trong nghèo túng...

Nhưng rồi, một ngày kia chị bất ngờ khi thấy cán bộ xã dẫn đến nhà mình nhóm phóng viên của Đài PT-TH tỉnh. Các anh, chị phóng viên vừa ghi hình vừa hỏi cặn kẽ về gia cảnh chị Duyễn. Phóng viên Minh Hiền, người trực tiếp thực hiện chương trình tâm sự: “Quả thực, nhìn gia cảnh của chị Duyễn, cả kíp phóng viên chúng tôi tự nhủ, cần phải có cách nào đó để giúp mẹ con họ thoát nghèo. Sau khi bàn bạc với cán bộ xã và xin ý kiến lãnh đạo cơ quan, chúng tôi thấy rằng, cách thoát nghèo hiệu quả nhất với nhà chị Duyễn là thực hiện mô hình nuôi lợn rừng. Nhưng kinh phí dành để hỗ trợ cho các gia đình trong chương trình chỉ có 10 triệu đồng thì không đủ. Chúng tôi đã đề xuất với lãnh đạo cơ quan, ngoài kinh phí theo quy định của chương trình, có thể trích thêm một phần để hỗ trợ. Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà - Nhà tài trợ của chương trình đã chủ động mua lợn giống đến tặng”. Cũng theo lời kể của phóng viên Minh Hiền thì hiện tại, con lợn rừng tặng chị Duyễn đã sinh được 3 con, nếu bán ngay cũng  được trên 10 triệu đồng”.

Nhà báo Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh - “cha đẻ” của chương trình “101 cách thoát nghèo” cho biết: Thực ra ý tưởng về một chương trình truyền hình thực tế đã được ấp ủ từ năm 2002. Đó là khi anh cùng các đồng nghiệp thực hiện một loạt tác phẩm về chủ để xoá đói giảm nghèo. Và đây cũng chính là những tác phẩm không chỉ để lại dấu ấn nghề nghiệp qua những huy chương vàng tại các liên hoan truyền hình mà còn có sự tác động mạnh trong đời sống. Chắc chắn, bạn xem truyền hình không thể quên những phóng sự như “Đi tìm nửa sau câu tục ngữ”; “Sức sống từ một nghị quyết”; “Một năm thực hiện ước mơ trăm năm”... Nhà báo Tiến Mạnh kể, trong quá trình tác nghiệp, điều mà các phóng viên “nhà Đài” luôn chú trọng nhấn mạnh đó là công cuộc đổi mới của Đảng đã mang lại sự đổi thay diệu kỳ cho đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Một bộ phận lớn người dân các vùng miền đã biết đổi mới tư duy, tiếp cận những cách làm ăn mới, từng bước tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để làm giàu chính đáng. Thế nhưng, bên cạnh đó, một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ tuy không còn đói, nhưng vẫn nghèo. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nghèo khó, lạc hậu, nhưng cơ bản là do trình độ hiểu biết của họ còn quá thấp, không biết cách làm ăn, không có vốn. Làm thế nào để có một chương trình, góp phần cùng các ngành, các cấp đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là nỗi niềm chung của lãnh đạo, phóng viên Đài PT-TH tỉnh. Và “101 cách thoát nghèo” đã được ra đời.

Nhà báo Cẩm Nang và ông Vẻ bên căn nhà mới ở tổ 38, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

 Nhà báo Cẩm Nang và ông Vẻ bên căn nhà mới ở tổ 38, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long.

Sau một thời gian chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện chương trình, điều mà “nhà Đài” chú trọng quan tâm là phải giúp thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể. Đồng thời đây cũng là cách để những hộ có hoàn cảnh tương tự khi xem chương trình có thể tự mình thoát nghèo. Thoe đó, chương trình được làm theo phương pháp truyền hình thực tế. Tức là, nhóm phóng viên trở thành những tư vấn viên cùng hướng dẫn cho hộ nghèo, thậm chí có sự tham gia, cùng làm một cách cụ thể, trực quan. Chương trình sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo 9 triệu đồng, đơn vị hoặc cá nhân nhận giúp đỡ gia đình là nhân vật của chương trình 1 triệu đồng...

Đến nay, chương trình “101 cách thoát nghèo” đã phát được 4 kỳ. Theo đó, có 4 hộ đã được hỗ trợ và hướng dẫn vươn lên thoát nghèo trong cuộc sống. Các biên tập viên của chương trình đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, thư, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. “101 cách thoát nghèo” đang thực sự trở thành cầu nối, tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên. Đồng thời nhóm phóng viên, kỹ thuật viên thực hiện chương trình như được tiếp thêm sức mạnh...

* Nhạy cảm của người cầm bút

Cho đến tận bây giờ, độc giả Báo Quảng Ninh vẫn còn ấn tượng với loạt bài phản ánh về việc đặt nhà sàng ngay giữa trung tâm TX Hòn Gai (nay là TP Hạ Long) của nhà báo Vũ Điều, nguyên Trưởng Ban Kinh tế - Công nghiệp Báo Quảng Ninh. Bằng kinh nghiệm và nhãn quan sâu sắc của mình, nhà báo Vũ Điều đã đặt ra một loạt vấn đề như: Làm nhà sàng than đâu mà sàng? Tiền đâu mà trả? Và vấn đề môi trường đặt ra như thế nào? Sau khi bài báo đầu tiên đăng tải, tác giả đã nhận được nhiều thông tin trái ngược nhau, thậm chí có cả “sức ép” đến người thân trong gia đình. Bởi lẽ, nhà sàng này được xây dựng trên nền nhà sàng có từ hơn 100 năm trước, với số vốn đầu tư không phải là nhỏ, nếu không đặt ở đây thì đặt ở đâu và kinh phí cho việc xây dựng sẽ như thế nào? Nhưng với sự phân tích lô gíc, cuối cùng, từ loạt bài đó các nhà lãnh đạo đã xem xét lại vấn đề. Nhà báo Vũ Điều tâm sự: “Loạt bài về sự kiện này của tôi đã đoạt giải A báo chí toàn quốc năm 1992. Nhưng điều tôi phấn khởi hơn, đó là thông qua tác phẩm của mình đã góp phần bảo vệ môi trường cho trung tâm TX Hòn Gai nói chung và Vịnh Hạ Long nói riêng. Sau khi loạt bài được đăng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt đã đi thị sát và quyết định yêu cầu dừng việc thi công nhà sàng này, đồng thời yêu cầu ngành Than và tỉnh khảo sát, xây dựng nhà sàng tại một địa điểm mới”.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của PV Ban Thời sự, Đài PTTH tỉnh tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, 21-6.

 Tiết mục biểu diễn văn nghệ của PV Ban Thời sự, Đài PTTH tỉnh tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, 21-6.


Từ đặc thù công việc, đòi hỏi nhà báo luôn phải có những ngạy cảm đặc biệt. Đã có người từng nói vui rằng, trái tim nhà báo có những nhịp đập “không bình thường”. Bạn đọc có thể thấy điều này qua câu chuyện của nữ nhà báo Cẩm Nang, Báo Quảng Ninh với tác phẩm “Chuyện của ông Vẻ mù”. Tác phẩm này đã đoạt giải Nhì, Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh năm 2009. Bài báo thực sự gây xúc động với độc giả. Bằng trách nhiệm của người làm báo, với phong cách viết nhẹ nhàng mà tinh tế, nhà báo Cẩm Nang đã lột tả được cảnh ngộ éo le mà gia đình ông Lê Văn Vẻ - một gia đình nghèo có nhiều người bị mù đã 3 đời sống cảnh vạn đò trên Vịnh Hạ Long. Ngay sau khi bài báo đăng, gia đình ông Vẻ đã nhận được sự quan tâm. Cấp ủy, chính quyền phường Cao Xanh đã trình lãnh đạo TP Hạ Long cấp một mảnh đất rộng trên 40m2 và vận động quyên góp xây dựng nhà cho gia đình ông Vẻ. Hôm chúng tôi cùng nhà báo Cẩm Nang đến thăm gia đình ông Vẻ ở tổ 38, khu 3, phường Cao Xanh, được chứng kiến những tình cảm của vợ chồng ông với tác giả bài báo thật xúc động. Ông kể, lúc bài báo đăng, ông biết qua lời kể của một bạn chài. Và rồi thật bất ngờ, một hôm có cán bộ của phường và thành phố xuống thuyền cho biết, thành phố đang xem xét để cấp đất làm nhà cho vợ chồng ông. “Lúc chuyển về nhà mới ở, tôi cứ ngỡ mình mơ. Mà có mơ thật thì tôi cũng chẳng thể có giấc mơ đẹp như thế, nên phải bảo bà nhà tôi cấu vào má mấy cái xem có phải là mình mơ không”. Ông Vẻ hào hứng kể còn bà Quyết, vợ ông Vẻ khoe: “Tổng tiền xây nhà lên đến hơn 50 triệu đồng. Sau hôm về nhà mới, mấy nhà hàng xóm còn tặng tủ, bàn ghế, tuy cũ, nhưng còn tốt chán. Thế là từ nay, vợ chồng tôi không còn phải chịu cảnh ăn hang ở hốc như trước kia nữa”.

Bằng đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đã và đang hoàn thành tốt xứ mệnh cao cả là cầu nối từ dân đến với Đảng, Đảng đến với dân.

Cùng chuyên mục