Những món quà ý nghĩa

“Cháu ước có một chiếc xe đạp để đến trường”. Còn cháu? (tôi chỉ vào cậu bé ngồi cạnh cô bé Ngô Thị Phượng Linh, hỏi). “Cháu ước có một cái bàn để ngồi học. Anh em cháu sẽ không phải tranh nhau cái bàn học cũ ở nhà nữa” - Tằng Đức Đoan ngước đôi mắt ngây thơ, đen lánh như con gái nhìn tôi trả lời.

Ước mơ nhỏ bé ấy đã được Linh và Đoan ấp ủ từ lâu, nhưng nhà hai em còn nghèo quá. Chỉ đến tận hôm nay, khi Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh (NTT&TMC) vận động được các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm ủng hộ, ước mơ của hai em mới thành hiện thực…

Những món quà ý nghĩa ảnh 1
Đoan đã từng ao ước có được một chiếc bàn học như thế này.

Ước mơ bé nhỏ

Cả Linh và Đoan đều mồ côi bố. Linh sống ở thôn Làng Ruộng, xã Đại Bình; còn Đoan ở thôn I, xã Tân Bình (đều thuộc huyện Đầm Hà). Tôi gặp hai em ở Đại hội Hội Bảo trợ NTT&TMC huyện Đầm Hà lần thứ nhất, vừa diễn ra cuối tháng 5-2010. Nhân Đại hội này, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đã tặng 10 chiếc xe đạp và 61 góc học tập cho trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện. Trong số những em có mặt để nhận quà hôm ấy, tôi ấn tượng ngay với Linh và Đoan. Vì cả hai em đều nhỏ con hơn rất nhiều so với tuổi. Cái dáng gầy gò, đen trũi lọt thỏm trong những bộ quần áo cũ, ngả màu khiến các em không lẫn được vào trong đám bạn.

Nhà của bốn mẹ con Tằng Đức Đoan nằm trên một quả đồi khá cao. Nhà hàng xóm gần nhất cách nhà Đoan tới 300m. Vì thế, từ nhà em xuống đến đường quốc lộ cũng gần 1 cây số. Nhà của mẹ con Đoan chẳng có gì giá trị ngoài chiếc ti vi. Chị Phạm Thị Lành, mẹ Đoan cho biết: “Em không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Cũng may các cháu đều ngoan ngoãn, học giỏi”. Đoan có hai anh trai, anh cả tên là Tài (là anh cùng cha khác mẹ), anh thứ hai tên Đôn. Năm nay Tài 16 tuổi nhưng mới chỉ học lớp 7. Cả 3 anh em cùng đi học nhưng nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ và một bộ bàn ghế vừa để cả nhà ăn cơm, vừa là chỗ ngồi khi khách đến và cũng là chỗ để các em học bài. Bé nhất nhà, chưa biết đi xe đạp nên Đoan nhường xe để anh Tài đèo anh Đôn đi học. Còn Đoan hằng ngày lủi thủi quốc bộ một mình hơn 2km để đến trường. Bộ bàn ghế ở nhà được anh em cậu chia làm ba góc. Hôm nào nhiều sách vở, bài tập quá, ba anh em tự phân ca để thay nhau sử dụng chiếc bàn ấy. Cuộc sống vất vả, khó khăn thiếu thốn là vậy nhưng Đoan và Đôn đều học rất giỏi. Đoan khoe: “Năm nay cháu được học sinh giỏi. Bài thi vừa rồi, Toán cháu được 10, còn Tiếng Việt được 9 ạ!”. Từ khi học lớp 1 đến giờ (Đoan đang là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Tân Bình), năm nào Đoan cũng là học sinh giỏi. Còn Đôn (đang học lớp 6, Trường THCS Tân Bình), được đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh.

Linh là học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đại Bình. Linh kể: “Nhà cháu có ba chị em. Cháu là con thứ hai. Bố mất sớm. Mẹ cháu chỉ làm ruộng. Nhà cháu vừa mới được hỗ trợ để xây nhà mới đấy cô ạ! Mẹ cháu làm chỉ đủ ăn và nuôi chị, em cháu ăn học. Nhà cháu chưa có ti vi nhưng cháu muốn có một chiếc xe đạp để sang năm lên lớp 6 cháu đạp đến trường”. Nhà cách trường 2km, 5 năm qua, dù nắng hay mưa, ngày nào cũng vậy, đôi chân bé bỏng của Linh vẫn bước thoăn thoắt đến trường. Vì nhà không có xe đạp nên chẳng ai đón đưa, Linh thường phải dậy và đi học sớm hơn các bạn mới kịp giờ vào lớp. Thế nhưng suốt 5 năm tiểu học, Linh chưa bỏ buổi học nào. Năm nào em cũng là học sinh khá của lớp. “Hôm rồi tổng kết năm học, cháu được nhận phần thưởng học sinh tiên tiến. Lên lớp 6 cháu lại có xe đạp mới để đến trường nữa. Nhất định, chiều nay cháu sẽ bảo mẹ dạy cháu tập xe” - Linh khoe. Trường THCS Đại Bình, nơi mà sang năm học mới 2010-2011, Linh sẽ theo học lớp 6 cách nhà Linh hơn 3km.

Được nghe kể và được chứng kiến cuộc sống của gia đình Đoan, Linh, tôi hiểu rõ hơn vì sao ước mơ của các em dẫu nhỏ bé mà vẫn trở nên xa vời và lớn lao đến vậy. Giờ đây, những mòn quà các em được nhận thật ý nghĩa vô cùng. Đón nhận những món quà từ tay bác cán bộ Hội bảo trợ, ánh mắt các em ngập tràn vui sướng và hạnh phúc.

Nhân lên những niềm vui 

Ông Nguyễn Ngọc Đàm, Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh tâm sự: “Trẻ em tàn tật, mồ côi là đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong xã hội. Các cháu rất cần sự sẻ chia, động viên, giúp đỡ từ cộng đồng để vươn lên sống thành người có ích. Vì thế Hội đã trở thành cầu nối để các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, đơn vị có tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ động viên các cháu về vật chất, tinh thần, giúp xoá dần đi khoảng cách thiệt thòi giữa mọi đứa trẻ”. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 trẻ em tàn tật, mồ côi. Hoàn cảnh như Đoan, Linh trên đây không phải là hiếm gặp, thậm chí nhiều em hoàn cảnh còn thương tâm hơn. Vì thế, Hội Bảo trợ NTT&TMC các cấp trong tỉnh đã có nhiều chương trình hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Tặng xe lăn, xe đạp, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, mổ tim, tặng góc học tập (gồm: Bộ bàn - ghế, giá sách và đèn học), tặng quà những ngày lễ, tết…

Để có được những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa cho những trẻ em thiệt thòi, các cấp Hội đã tổ chức các đợt quyên góp, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng tham gia ủng hộ. “Người Quảng Ninh giàu lòng nhân ái lắm. Nhờ thế, các đợt vận động quyên góp của Hội luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều tập thể, cá nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, Hội đã hoàn thành vượt mục tiêu tặng 1.000 góc học tập cho trẻ em tàn tật, mồ côi với con số thực tế là 1.016 góc, trị giá trên 1 tỷ đồng (1 triệu đồng/góc - PV)” - Ông Nguyễn Ngọc Đàm cho biết thêm. Chương trình xã hội hoá góc học tập cho trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là cách làm riêng của Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh. Đây cũng được xác định là hoạt động điểm của năm 2010. Bởi ý nghĩa thiết thực của chương trình mà rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để ủng hộ. Điển hình như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Ngọc Đàm kể: Ngay trong lễ phát động đã có một doanh nghiệp tư nhân ủng hộ 200 triệu đồng. Có những doanh nghiệp Hội chưa xin đã sẵn sàng ủng hộ 50 triệu đồng… Theo kế hoạch, trên 1.000 góc học tập cho trẻ em tàn tật, mồ côi sẽ được Hội lần lượt trao tặng ở 14 địa phương trong tỉnh và sẽ hoàn thành trước lễ khai giảng năm học 2010-2011.

Thêm một niềm vui nữa cho tất cả trẻ em tàn tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh khi ông Nguyễn Ngọc Đàm thông tin, Hội đang có ý định sẽ vận động, quyên góp để hỗ trợ các đối tượng trên xây dựng nhà ở thì tỉnh đã chủ trương sẽ hỗ trợ hoàn toàn kinh phí khi nhận được đề xuất của Hội và của địa phương. Cùng với đó, tới đây, Hội sẽ vận động các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu, chăm sóc thường xuyên các cháu tàn tật, mồ côi; tiếp tục thực hiện các chương trình nhân đạo phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng… Những tấm lòng hảo tâm và những việc mà Hội bảo trợ NTT&TMC các cấp trong tỉnh đã làm, đang làm và sẽ làm có ý nghĩa rất lớn lao. Dẫu chỉ là những món quà vật chất bé nhỏ nhưng đã mang lại hạnh phúc và nụ cười cho biết bao cuộc đời, số phận.

Cùng chuyên mục