Niềm vui của “Thần đèn”

Những ngày gần đây, trong câu chuyện của giới chơi âm thanh trên cả nước nói chung, ở Quảng Ninh nói riêng, luôn luôn xuất hiện một nhân vật được mệnh danh là ''thần đèn''.

Tìm hiểu, được biết ''thần đèn” là Đỗ Văn Hiếu - thành viên CLB những người yêu thích âm thanh Quảng Ninh, người vừa giành giải Nhất cuộc thi VNAV Sumo Contest 2010 - Amply đèn điện tử công suất lớn.

 Niềm vui của “Thần đèn” ảnh 1
“Thần đèn” Đỗ Văn Hiếu (thứ hai, trái sang) vui mừng khi nghe tin chiến thắng tại Sumo Contest 2010.

Đây là cuộc thi do Mạng nghe nhìn Việt Nam tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2007. Cuộc thi lần này thu hút được sự quan tâm của giới chơi âm thanh khắp mọi miền Tổ quốc thông qua số lượng sản phẩm đăng ký và dự thi phong phú về thiết kế cũng như chủng loại. Amply 813PP của Hiếu là 1 trong 8 sản phẩm lọt vào vòng chung kết.

Cũng phải nói thêm rằng, thú chơi âm thanh đã có từ lâu ở trong và ngoài nước, nhưng với Quảng Ninh thì mới phát triển trong khoảng chục năm trở lại đây. Những người đam mê âm thanh, âm nhạc đó trong cả nước liên kết với nhau qua diễn đàn của trang vnav.vn (Mạng nghe nhìn Việt Nam). Ở Quảng Ninh, những người chơi âm thanh cũng thường xuyên gặp gỡ, kết nối và trao đổi kinh nghiệm. Đặc biệt, vào tháng 9-2010, Hội những người chơi âm thanh Quảng Ninh đã thành lập câu lạc bộ Audio để giao lưu, chia sẻ. Chơi âm thanh có nhiều kiểu chơi, nhiều cách tiếp cận. Người già đôi khi chỉ cần một chiếc  rađio. Có người chỉ dùng một chiếc đài chạy pin đơn giản. Cầu kỳ hơn, có người chơi đài chạy đĩa than cổ, có người chơi bán dẫn, có người thích nghe âm thanh qua những đồ tự chế. Và Đỗ Văn Hiếu là người như vậy - anh là người duy nhất của Quảng Ninh chơi âm thanh đèn tự chế.

Đến với thú chơi âm thanh từ năm 2005 với lý do rất đơn giản ''bị anh bạn đồng nghiệp... đầu độc'', Hiếu tự cho rằng mình đến với âm thanh hơi muộn. Nhưng đúng là như bị thôi miên, Hiếu gia nhập cộng đồng chơi âm thanh bằng việc tham gia diễn đàn vnav.vn, sau đó, anh vừa học hỏi bạn bè vừa tự tìm tòi, khám phá. Muốn chơi âm thanh, người chơi phải có một kiến thức tối thiểu về vật lý, về điện, rồi trăm thứ khác như hoạt động của loa, amply, rồi đèn, dây dẫn, thiết bị nguồn... Sau một thời gian tìm hiểu, Hiếu ngày càng đam mê hơn. Mỗi khi phối ghép các thiết bị loa, đầu đọc, amply... hoàn thành, đưa ra được âm thanh đẹp hoàn hảo là một lần anh cảm thấy thích thú vô cùng. Không chỉ được thưởng thức âm thanh tuyệt đỉnh nhờ các thiết bị mà hơn hết, với anh đó là cảm giác chiến thắng, chinh phục mọi khó khăn...

Nói về sản phẩm amply 813PP, anh tâm sự: Từ đầu năm 2009, anh đã bắt tay vào làm sản phẩm này với dự định tham gia cuộc thi Sumo Contest 2009. Sau 4 tháng dồn công sức, ''công trình” đã hoàn thành. Nhưng năm đó, cuộc thi diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, 813PP lại to và nặng đến gần 80kg nên anh không có điều kiện tham gia. Năm nay cuộc thi diễn ra tại Hà Nội, lại được đông đảo anh em chơi âm thanh ở Quảng Ninh khích lệ, giúp đỡ nên anh mang đi dự thi. Sau một năm chạy thử và được ''chăm sóc'' kỹ lưỡng, đặc biệt việc thay những bóng GU13 của Liên Xô cũ bằng 4 bóng GU13 của Mỹ do một người bạn chơi âm thanh ở Mỹ gửi tặng nên amply của Hiếu nghe hay hơn, hoàn chỉnh hơn. Tuy nhiên, khi mang sản phẩm dự thi, anh vẫn chưa tự tin lắm. Anh bảo; ''Các sản phẩm dự thi đều do một nhóm làm, đầu tư rất lớn, thậm chí có sản phẩm lên đến 200 triệu đồng. Còn 813PP chỉ do một mình mình làm, đầu tư chưa đầy 40 triệu. Hơn nữa, thiết bị để lắp ráp ở Quảng Ninh không có, toàn phải tìm và đặt ở các nơi khác về. Vỏ của amply cũng do tự mình mày mò khoan, cắt, đục. Do đó, đi thi lần này chỉ xác định là cho có phong trào và để giao lưu, học hỏi mà thôi...”.

Không ngờ việc mang amply đèn do mình tự chế tạo đi thi ấy lại mang về cho Hiếu giải nhất cuộc thi. Khi Ban tổ chức xướng tên, Hiếu và các bạn trong hội chơi âm thanh Quảng Ninh rất bất ngờ. Cuộc thi đã kết thúc đến gần tháng nay mà những người trong CLB Audio Quảng Ninh vẫn còn nức nở. Anh Đoàn Hồng Quang, thành viên CLB hào hứng: ''Quả thật, khi Ban tổ chức đọc tên Hiếu giành giải nhất, bọn anh như vỡ oà. Sung sướng như trẻ nhỏ được quà vậy. Đây là lần đầu tiên, giải Nhất cuộc thi Sumo Contest lại thuộc về một người ở tỉnh lẻ chứ không phải ở những nơi có phong trào mạnh như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh như mọi năm. Điều này chứng tỏ rằng, tuy không có điều kiện, ít người chơi, thiếu thốn thiết bị... nhưng không hề làm giảm khả năng tìm tòi, sáng tạo cũng như sự đam mê của những người yêu âm thanh, âm nhạc tỉnh mình. Giải nhất này góp phần thúc đẩy một thú chơi lành mạnh phát triển, cũng góp phần vào việc nâng cao văn hoá thưởng thức âm thanh, âm nhạc của người Quảng Ninh...''

Cùng chuyên mục