Nỗi đau tai nạn giao thông

''An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà'' - Chắc hẳn, đã có không ít người cho rằng, đây là câu khẩu hiệu, Nhưng, có ai đó đã từng trải qua nỗi sợ, nỗi đau và cả bất hạnh do tai nạn giao thông mang đến như những số phận trong bài viết này, sẽ thấm thía hơn cả câu nói trên.

Nỗi đau tai nạn giao thông ảnh 1
Sau một vụ tai nạn giao thông, hai cháu Phạm Trâm Anh và Phạm Tấn Dũng thành ra côi cút.

Xót xa phận mồ côi

Trong những ngày qua, dư luận vẫn không hết bàn tán xôn xao về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Bạch Đằng (TP Hạ Long) xảy ra vào ngày 6-5-2010 cướp đi sinh mạng của một đôi vợ chồng. Hôm ấy, trước giờ đi làm ca đêm, anh Phạm Văn Hướng, sinh năm 1971, chở vợ là chị Phạm Thị Hương Hải đi mua quạt về cho các con dùng để chống đỡ cái nắng đầu hè. Thế rồi, chính buổi tối định mệnh ấy, anh chị Hướng - Hải đã bị một kẻ điều khiển ô tô trong tình trạng không tỉnh táo, nồng nặc men rượu đâm vào. Anh Hướng đã chết ngay tại chỗ, còn chị Hải sau 2 ngày cấp cứu đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của đôi vợ chồng trẻ khiến cho những người không quen biết nghe chuyện cũng khó cầm được nước mắt khi biết, anh chị còn 2 đứa con nhỏ dại.

Đến thăm 2 cháu bé mồ côi con anh chị Hướng - Hải mới càng cảm nhận nỗi đau sẽ còn lẩn quất lâu dài trong ngôi nhà mới xây có đôi chỗ còn chưa hoàn thiện. Ngôi nhà tuy nằm phía cuối một ngõ nhỏ thuộc tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng nhưng không ai trong khu phố này không biết về hoàn cảnh mồ côi đặc biệt của 2 bé. Hôm chúng tôi đến, bé Phạm Trâm Anh, con gái lớn của anh chị Hướng - Hải đang ốm sốt li bì. Cậu con trai nhỏ của anh chị có cái tên đẹp, mạnh mẽ Phạm Tấn Dũng (4 tuổi) đang thơ thẩn chơi. Có lẽ, biết chị ốm, cu cậu ''tự lo'' cho mình. Trên bàn uống nước, 2 bát chè đỗ đen vẫn còn đầy.

Chị Phạm Thị Lan (chị gái anh Hướng) vừa để mắt chăm sóc 2 cháu, vừa tiếp chuyện. Chị nói, từ ngày các em mất, chị đã thu xếp việc gia đình ở Tiền Hải, Thái Bình để ra đây chăm 2 cháu. Chị nói, vừa chạy ù ra ngõ mua tạm bát chè ở gánh hàng rong để chị em Trâm Anh ăn cho mát. Nói đến đây, nước mắt chị Lan chan chứa, giọng càng nghẹn ngào, khiến tôi cũng bùi ngùi, xa xót khi nhìn 2 cháu bé. Chị Lan bảo, trừ thời gian ở trên lớp, cứ khi ở nhà nhất là buổi tối các cháu luôn đòi bố, mẹ khiến chị rất đau lòng.

Năm học mới này, Trâm Anh lên lớp 2, trường Tiểu học Hà Lầm, bé Dũng thì vào lớp mẫu giáo 4 tuổi, trường Mầm non Hoa Mai. Chắc hẳn rằng, những ngày khai giảng vừa qua, nhìn biết bao bạn bè được bố mẹ đưa đón tới trường, chị em Trâm Anh sẽ càng thêm nỗi nhớ. Ngay chính bản thân chị Lan nhìn cảnh ấy cũng phải dặn lòng mình không mềm yếu để còn làm chỗ dựa cho các cháu.

Tìm hiểu, tôi được biết, chị Lan hiện đang làm công việc dọn vệ sinh ở trường Tiểu học Hà Lầm để tiện bề trông nom các cháu. Mỗi buổi tối, khi đã dọn vệ sinh xong, ba bác cháu lại bồng bế nhau về. Nhà rộng nhưng lạnh lẽo muốn các cháu vui nhưng không làm sao có thể pha trò được. Thời gian đầu do không quen bác, tối đến các cháu đòi sang bên nhà bà ngoại ngủ nhưng tội một nỗi bà ngoại của các cháu năm nay hơn 60 tuổi, cũng cô đơn như những đứa cháu ngoại bây giờ. Hơn nữa, bà lại có tiền sử bệnh động kinh - chị Lan tâm sự. Và cũng từ ngày đau thương bỗng chốc ập đến gia đình nhỏ ấy người dân khu phố 5, Cao Thắng đã quen với hình ảnh một người bác gái tiều tuỵ bồng bế những đứa cháu đáng thương sớm tối đi về.

Được biết, ngày anh chị Hướng - Hải mất đi, đơn vị công tác của anh chị cùng với sự động viên về tinh thần đã hỗ trợ về kinh phí để lo tang lễ. Hiện, 2 đơn vị đang đỡ đầu hai cháu với mức 1 triệu đồng/đơn vị. Cô giáo Nguyệt Anh, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, đồng nghiệp của chị Hải vẫn tận tình bảo ban các cháu học hành. Với chị em Trâm Anh, tất cả sự sẻ chia, chăm lo ấy sẽ mãi là những món quà quý giá nhất trong cuộc đời cho dù sau này các em trưởng thành. Song việc cùng lúc mất cả 2 người thân yêu nhất trong cuộc đời các em cũng sẽ mãi là một nỗi đau lớn khó nguôi ngoai.

Giọt nước mắt muộn

4 tháng sau khi ngày anh chị Hướng - Hải mãi mãi ra đi, chúng tôi đã gặp được kẻ điều khiển chiếc xe điên gây ra vụ tai nạn thảm khốc nói trên. Đó là Bùi Anh Đức. Hiện, Đức đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Khác hẳn với vẻ ngang ngược, cứng đầu khi gây án, suốt buổi trò chuyện, Đức luôn mang gương mặt thất thần. Không chỉ vậy, dáng vẻ của cậu ta trông rất thiểu não, mệt mỏi, tròng mắt quầng thâm. Khi chúng tôi hỏi có nhớ gì về vụ tai nạn kinh hoàng do mình gây ra, người Đức rủ xuống như một tàu lá, nước mắt ròng ròng. Cậu ta rầu rĩ kể: Khi biết mình đã gây ra tai nạn thương tâm đối với gia đình anh chị Hướng - Hải em như không tin nổi. Chỉ vì một phút ngông cuồng, không làm chủ được bản thân em đã uống rượu say để rồi gây ra cùng một lúc ba nỗi đau. Đó là, gây thiệt mạng cho anh chị Hướng - Hải, gây nỗi đau là trẻ mồ côi cho con anh chị Hướng - Hải. Và chính tự em đã mang nỗi đau đến cho gia đình mình. Từ khi bị giam giữ ở đây, không một phút nào tâm trí em được bình yên. Vẫn biết không gì có thể bù đắp được những mất mát do em gây ra đối với gia đình anh chị Hướng - Hải nhưng trong sâu thẳm lòng mình em vẫn luôn cầu mong ở ''dưới kia” anh chị tha lỗi cho em.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết, đã hơn 3 tháng nay, cứ một tháng hai lần, người vợ trẻ của Đức lại đi nhờ xe đồng nghiệp của chồng ở Công ty TNHH Vận tải Thịnh Hưng để ''tiếp tế'' cho người chồng tội lỗi tại Trại giam Công an tỉnh. Qua trao đổi với chị Vân, chúng tôi được biết. Để có tiền đền bù những thiệt hại do chồng gây ra, vợ Đức đã bán nhà, rồi cùng cậu con trai hơn
2 tuổi về ở nhà bố mẹ đẻ. Trước đây, khi Đức còn đi làm, công việc chính của vợ là chăm con. Từ ngày chồng vướng vào vòng lao lý do chính mình gây ra, vợ Đức đã đi bán hàng quần áo thuê cho một người chị họ. Song, với khoản tiền công 1 triệu đồng/tháng khó mà co kéo đủ cho 2 mẹ con chứ chưa nói đến chuyện thăm nom chồng.

Theo kết luận của cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long: Khoảng 16 giờ ngày 6-5-2010, Bùi Anh Đức, sinh năm 1982 cùng Đoàn Văn Quảng, sinh năm 1978 trú tại khu 2, thị trấn Đông Triều và Vũ Ngọc Toán, sinh năm 1972, trú tại thôn 1, xã Đức Chính (Đông Triều) cùng một số người khác đi uống rượu thịt chó tại phường Cẩm Tây, TX Cẩm Phả. Sau khi uống rất nhiều rượu ba kích, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Đức điều khiển xe ô tô khách BKS 29X-0489 chở Toán, Quảng và một số người khác đi về Đông Triều trong trạng thái say rượu. Khi đi đến địa phận phường Hà Tu (TP Hạ Long), do mâu thuẫn, Đức đã đuổi những người trên xe xuống và một mình điều khiển ô tô về Đông Triều. Đến khu vực cây xăng Cột 5 (phường Hồng Hải), Đức đã gây gổ với một số nhân viên tại cây xăng trong tình trạng say rượu trên người chỉ mặc áo mà không mặc quần. Sau khi gây gổ tại đây, Đức điều khiến ô tô đến khu vực đường Lê Thánh Tông, tổ 54, khu 4, phường Bạch Đằng, đi trái đường và đâm vào xe mô tô BKS 14 K9-2980 do anh Phạm Văn Hướng sinh năm 1971, trú tại tổ 50, khu 5, phường Cao Thắng điều khiển, đằng sau chở vợ là chị Phan Thị Hương Hải, sinh năm 1975. Tiếp đó, Đức còn đâm liên tiếp vào 2 xe mô tô khác, đến đoạn thuộc tổ 1, khu 3, phường Trần Hưng Đạo, khi đâm vào xe ô tô BKS 14L-0651 do anh Cao Văn Thanh, trú tại tổ 10, khu 1, phường Cao Xanh điều khiển thì xe của Đức mới dừng lại. Theo kết quả giám định ngày 10-5 của Viện Pháp y quốc gia: Trong máu của Đức có 213,7 mg/100ml máu. Cơ quan điều tra Công an TP Hạ Long kết luận, Bùi Anh Đức lái xe trong tình trạng say rượu đi ngược chiều gây ra liên tiếp nhiều vụ tai nạn, vi phạm Luật Giao thông đường bộ Việt Nam. Một ngày tới đây, Đức sẽ bị truy tố trước pháp luật và phải trả giá về những việc làm sai trái của bản thân.

Nỗi đau tai nạn giao thông ảnh 2
Ông Lương Xuân Chính đau đớn trước tình trạng chấn thương sọ não của đứa con trai duy nhất trong gia đình.

Nỗi đau tàn phế

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, những ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông phải nhập viện có chiều hướng tăng cao. Chứng kiến cảnh những nạn nhân tai nạn giao thông bị vỡ sọ não, nằm bất tỉnh tại Khoa hồi sức cấp cứu; Khoa Chấn thương - chỉnh hình các Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí), Bệnh viện Đa Khoa khu vực Bãi Cháy (TP Hạ Long) và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh khiến chúng tôi không khỏi rùng mình. Từ ngày 2 đến ngày 7-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 42 ca tai nạn giao thông, một số nạn nhân đã tử vong sau ít giờ cấp cứu, 5 nạn nhân chấn thương sọ não, nhiều nạn nhân khác bị đa chấn thương có nguy cơ trở thành những phế nhân.

13 giờ ngày 7-9, tại Khoa Chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rất nhiều bệnh nhân tai nạn giao thông đang trong tình trạng hôn mê, túc trực bên giường bệnh là những người thân đều có vẻ mặt giống nhau bởi sự lo buồn hiện rõ. Bên giường của bệnh nhân Lương Xuân Chắt (25 tuổi), người cha là ông Lương Xuân Chính, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) xọp đi như một chiếc lá úa. Anh Chắt là con trai duy nhất trong gia đình. Thẫn thờ nhìn cậu con trai nằm bất tỉnh, gương mặt biến dạng vì trầy sát, máu tụ, chưa biết cơ sự sẽ ra sao ông Chính càng héo hắt. Ông nói từng câu thiểu não: ''Đau xót lắm, cho con ra đây làm công nhân những mong gia đình bớt khó khăn, đâu ngờ lại ra nông nỗi này. Ngay trong đêm hôm qua 6-9, được tin con bị tai nạn tôi tức tốc ra ngay. Vừa đi tôi vừa cầu mong con chỉ bị xây xát nhẹ, nào ngờ cháu lại bị chấn thương sọ não...''. Tìm hiểu qua các bác sĩ, chúng tôi được biết, những bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông nguy cơ gây di chứng não rất nặng nề, sẽ ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động và sinh hoạt... Nằm phòng kế bên là bệnh nhân Hồ Minh Quân (51 tuổi), trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Hải (TP Hạ Long). Ông Quân nhập viện đã 2 tuần nay trong tình trạng đa chấn thương: Gãy 6 xương sườn, gãy tay và chân trái, một số cơ quan nội tạng cũng bị chấn thương. Mặc dù đã qua 2 tuần được các bác sĩ cấp cứu, điều trị song ông Quân vẫn rất khó nói chuyện. Được biết, ông Quân lái xe khách từ Hạ Long đi Móng Cái, đến đoạn thuộc huyện Đầm Hà thì bị một chiếc container tông vào. Đã có 2 hành khách trên chiếc xe của ông bị tử nạn.

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Dương, Trưởng Khoa Chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trên dưới 10 trường hợp tai nạn giao thông ở mọi lứa tuổi, nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương và không ít ca bị chấn thương sọ não. Nguyên nhân chính gây ra những vụ TNGT do người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu hoặc người điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, bia...

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều đối tượng vi phạm TTATGT. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chủ quan, coi thường mạng sống của mình và người khác nên vẫn phóng nhanh, vượt ẩu để rồi gây ra những vụ tai nạn đau lòng. Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn và đang khó kiểm soát, nhưng chắc chắn nó sẽ giảm tối đa nếu như tất cả chúng ta cũng chấp hành tốt Luật Giao thông.

Cùng chuyên mục