Núi rừng in dấu chân anh...

Vừa qua tôi được tham gia cùng các chiến sĩ biên phòng đến một số xã biên giới của huyện Hải Hà để thực hiện chương trình xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” của Chính phủ. Không chỉ lần này, dấu chân của CBCS biên phòng đã in khắp núi rừng biên giới...

Núi rừng in dấu chân anh... ảnh 1
Bất chấp dưới cái nắng  như đổ lửa, CBCS Tiểu đoàn 19 BP  vẫn miệt mài dựng nhà giúp dân.

Sáng sớm một ngày hè tháng 7, khi mặt trời còn chưa nhô lên trên dãy núi Cao Ba Lanh, cả thung lũng nơi Đồn BP số 19 đóng quân vẫn như bồng bềnh trong mây. Chúng tôi nghe đâu đó tiếng gà gáy sáng, tiếng mõ trâu, tiếng mục đồng gọi nhau ý ới... Những người lính quân hàm xanh đang chuẩn bị hành trang khẩn trương hành quân xuống các bản trên địa bàn huyện Hải Hà để xây dựng “Mái ấm cho người nghèo”. Tôi đang say sưa tận hưởng không khí trong lành buổi sáng của núi rừng biên giới, thì một đồng chí cán bộ chỉ huy Đồn vỗ mạnh vào vai, nhắc “Nhà báo ơi, muốn xuống địa bàn cùng bộ đội thì phải đi thật sớm mới kịp. Vì từ đây xuống đó những gần 60 cây số đấy!”. Trước khi đi, anh giới thiệu khái quát: Đến nay đơn vị đã triển khai nhiều đợt hành quân dã ngoại để giúp nhân dân trên địa bàn biên giới xoá nhà tạm. Nhưng đợt hành quân lần này có ý nghĩa hơn cả. Bởi đây là một trong những hoạt động thiết thực trong đợt thi đua đột kích của CBCS BĐBP lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, với chủ đề “Lập công dâng Đảng, thắm tình quân dân”. Xác định xây dựng “Mái ấm cho người nghèo” nơi biên giới không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà còn là thực hiện mệnh lệnh từ trái tim. Do vậy, các đơn vị đã huy động tối đa những CBCS khoẻ, vừa có kỹ thuật dựng nhà ở, vừa có năng lực làm công tác vận động quần chúng, để tuyên truyền, vận động các dòng tộc hỗ trợ người thân xoá nhà dột nát; nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn hoá... Đặc biệt, qua đợt thi đua đột kích, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác Đảng, công tác chính trị, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, thực hiện tốt khẩu hiệu “Đi dân nhớ, ở dân thương”....

“Anh thấy đấy, chỉ riêng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đối với chúng em đã rất vất vả. Nhưng khi được tham gia xây dựng nhà cho dân, chúng em đều rất vui. Mọi người động viên nhau phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ.” Nghe một sĩ quan trẻ kể về những trở ngại gặp phải trong quá trình triển khai xây dựng nhà, tôi càng thêm cảm phục nghị lực của các anh. Bởi địa điểm xây dựng nhà cho dân chủ yếu nằm ở khu vực hẻo lánh, xa trục đường chính nên chỉ riêng vận chuyển nguyên vật liệu đến chân công trình đã là một bài toán khó. Tiếp đến để vận động bà con xây nhà đảm bảo đúng thời gian, tiến độ cũng không phải là đơn giản với rất nhiều lý do đưa ra: “Bộ đội muốn nhưng tao chưa thích; để sang năm cho hợp tuổi” v.v… Dẫu gian nan là vậy, song bằng tình cảm, trách nhiệm, hàng trăm CBCS BĐBP đều xác định rõ tư tưởng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, vừa triển khai các công việc chuẩn bị cho xây dựng nhà, vừa tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân...

Gần 9 giờ sáng, chúng tôi đến Trạm Kiểm soát BP Quảng Sơn thuộc Đồn BP số 19, chỉ có 2 đồng chí cán bộ đang làm nhiệm vụ trực ban, còn lại đều đã đi làm nhà cho dân. Thiếu uý Tạ Văn Hồng, một trong 2 người ở lại trực, cho biết: “Trên toàn tuyến biên giới Hải Hà, BĐBP tỉnh đảm nhiệm xây dựng 50 ngôi nhà, hiện đang thi công 38 ngôi nhà; trong đó riêng Quảng Sơn là 37. Hôm nay trời khô ráo, chứ mấy hôm trước mưa tầm tã, đường trơn trượt, muốn vào nơi thi công phải đi bộ hàng giờ... Sau khi lựa chọn con đường thuận lợi nhất, Thiếu uý Hồng lấy xe máy chở tôi đi. Nhưng con đường vào bản Cấu Phùng luôn khiến “con ngựa sắt” nhảy tưng tưng trên các ổ gà, ổ voi. Thiếu uý Hồng bảo “Mấy hôm trước vận chuyển vật liệu vào mới khổ. Chỗ nào xe ô tô không vào được, bộ đội phải thay nhau gùi từng viên ngói vào bản. Xây nhà vào mùa đông thì khó về nguồn nước. Còn mùa này nóng nực vô cùng, có hôm nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Thế mà bộ đội vẫn phải làm không nghỉ cho kịp tiến độ”. Gần một tiếng đồng hồ vật lộn với con đường, chúng tôi đến bản Cấu Phùng. Rất nhiều ngôi nhà đang được thi công. CBCS biên phòng làm việc quên cả mệt mỏi. Màu xanh của quân phục như làm dịu đi cái nắng giữa trưa hè oi ả. Lúc này, nhà Trưởng bản Tằng A Minh có mấy sĩ quan biên phòng đang chụm đầu bàn bạc phương án đô bê tông mái hiên sao cho vừa đẹp, vừa vững chắc. Thiếu tá La Tiến Chau, Chính trị viên phó Đồn BP số 11 sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho mấy cán bộ cấp dưới quay ra nói với tôi: “Hoàn cảnh của bà con sinh sống ở đây quá vất vả. Nhưng khi bộ đội vào xây nhà giúp vận động mãi họ mới đồng ý. Có người bảo ở  thế quen rồi, tiền xây nhà cứ đưa cho đong gạo là được. Chúng tôi phải cử cán bộ hiểu biết tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, có kinh nghiệm vận động, nên mới khởi công được đúng tiến độ”. Còn Trưởng bản Tằng A Minh thì bảo: “Cả bản có 54 hộ thì có tới 38 hộ nghèo. Nguyên nhân do đất nông nghiệp ít, lại thiếu nước; đất lâm nghiệp cằn cỗi, chẳng biết trồng loại cây gì, ngoài cây chè, nhưng giá cả thì phập phù. Nhiều nhà trong bản lúc giáp hạt phải chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền mà xây nhà. Vài năm trở lại đây, thực hiện chính sách giao đất, giao rừng, được hỗ trợ, nhiều hộ dân đã tích cực trồng cây lấy gỗ, nhưng lại vướng phải đường sá đi lại khó khăn, nên rất khó tiêu thụ”. Khi được hỏi về việc BĐBP đến giúp dân xoá nhà dột nát, Trưởng bản vui hẳn lên: “Hôm các anh về bản, bà con vui lắm, ai cũng háo hức, nhiều người còn bán trâu, vay mượn họ hàng để thêm tiền vào xây nhà to hơn, đẹp hơn. Không chỉ giúp xây nhà, BĐBP còn tuyên truyền, vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, bày cho cách trồng cấy hiệu quả hơn. Bản tôi ai cũng ơn Đảng, ơn Nhà nước và BĐBP nhiều lắm!”. Hơn 11 giờ trưa, trời nắng như thiêu, như đốt. Nhiều con trâu không chịu  nóng, tìm chỗ râm mát để trú; những chú chó không buồn sủa khi có người lạ đi qua cổng nhà.... ấy vậy mà, gần chục CBCS Tiểu đoàn 19 BP vẫn đang miệt mài người xúc cát, nháo vữa, khuân gạch, tất cả như thi gan cùng ông trời. Chị Chíu Nhì Múi rót nước mời: “Mấy cái bộ đội ơi, nước gần nguội rồi đấy, nghỉ tay uống cho đỡ khát rồi làm tiếp”... Nhấp vội ngụm nước vối, Trung tá Hoàng Văn Tuyến khoe: “Nhà nước cho tiền làm 25m2, chị Múi bỏ thêm tiền xây thêm gần 30m2 nữa. Chúng tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng là, gia đình được ở nhà rộng rãi, khang trang hơn; còn lo là ảnh hưởng đến tiến độ đặt ra ban đầu. Thế nhưng, đến giờ phút này, cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn chờ ngày bàn giao nữa thôi!”.

Trên đường trở ra, qua những ngôi nhà đang xây dở, chúng tôi vẫn thấy CBCS BĐBP mải mê làm việc bất chấp thời tiết nóng nực. Các anh thật xứng là “Bộ đội Cụ Hồ” vì nhân dân phục vụ!

Cùng chuyên mục