(Trò chuyện qua mạng với một đảng viên trẻ người Quảng Ninh hiện đang là lưu học sinh tại Cộng hoà Liên bang Nga)
Sinh năm 1985 ở Bãi Cháy (TP Hạ Long), là một trong những học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Hạ Long, Nhữ Đình Cường đã trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và sau đó được tuyển chọn đi lưu học tại Cộng hoà Liên bang Nga. Và điều đặc biệt hơn, với sự nỗ lực phấn đấu của mình, Nhữ Đình Cường đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong những đảng viên trẻ nhất của tổ chức Đảng tại TP Tambov...
- Chào Cường, bạn có thể giới thiệu qua một chút về mình được không?
+ Mình hiện đang là sinh viên năm thứ 5 ngành Kiến trúc, khoa Kiến trúc - Xây dựng, Trường Đại học Tổng hơp Kỹ thuật quốc gia thành phố Tambov (Cộng hoà Liên bang Nga). Và vì là sinh viên năm gần cuối rồi nên cũng như nhiều sinh viên khác, mình vừa học vừa tranh thủ đi làm, chủ yếu là để có thêm kinh nghiệm vì công việc là phụ giúp các thầy, cô giáo chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng. Do vậy, nói chung là khá bận rộn. Nhưng không vì thế mà mình không dành thời gian cho các hoạt động xã hội, nhất là hoạt động do tổ chức Đảng nơi mình đang sinh hoạt khởi xướng và chỉ đạo...
- Dự định cho tương lai của bạn như thế nào?
+ Trước mắt là phải học tập thật nghiêm túc và tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, (tất nhiên, màu bằng không quan trọng, nhưng nó cũng chứng tỏ sự cố gắng của mình). Sau đó về nước tìm việc làm phù hợp...
- Theo bạn, một công việc phù hợp là như thế nào? Và hiện tại bạn có thấy ngành học mà bạn đang theo học sẽ cho bạn một công việc phù hợp trong tương lai?
+ Mình nghĩ công việc phù hợp trước hết phải là công việc mà mình yêu thích, nó tạo sự hứng thú và cho mình nhiều cơ hội để phát huy sở trường. Mà như vậy thì ngành mình đang theo học (Kiến trúc) chính là sự chọn lựa đúng đắn của mình. Bởi đây là ngành mình yêu thích từ khi còn học phổ thông. Đến giờ, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp và mình vẫn giữ nguyên tình yêu đó, nếu không muốn nói là còn yêu hơn...
- Tại sao bạn lại nghĩ rằng ngành Kiến trúc sẽ đem lại cơ hội lớn cho bạn trong tương lai?
+ Đất nước mình đã trải qua nhiều năm chiến tranh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá quá nặng nề. Và những năm qua, công cuộc tái thiết đất nước đã có những bước phát triển nhanh, song vẫn chưa thể nói là đã hoàn chỉnh. Trong thời gian học, mình cũng đã một, vài lần về nước và thấy đâu đâu trên đất nước ta cũng giống như những công trường xây dựng... Mình nghĩ chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng của bọn mình chắc chắn là hữu dụng cho đất nước trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Và điều đo chính là dấu hiệu tốt, nó sẽ đem lại cho mình nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với mình. Nhất là ở Quảng Ninh, một tỉnh nằm trong tam giác phát triển kinh tế chiến lược của miền Bắc nên chắc chắn xây dựng, kiến trúc lại càng cần thiết hơn nữa...
- Nhân đây, bạn có thể cho biết một vài nhận xét của bạn về quy hoạch kiến trúc - xây dựng ở Quảng Ninh hiện nay không? Bạn thấy có gì hay, có gì dở?
+ Ồ, đó là một câu hỏi quá hóc búa! Mình đang là sinh viên, lại học ở nước ngoài, xa quê hương nên cả về kinh nghiệm thực tế cũng như các thông tin cụ thể đều rất không đầy đủ. Vì vậy chắc là mình không thể trả lời một cách vội vã, bộp chộp được. Nhất lại là về công tác quy hoạch, một vấn đề cần có tầm nhìn và phải được đánh giá không chỉ qua con mắt kiến trúc (cười)
Nhữ Đình Cường (bên trái) trò chuyện với một đảng viên Đảng CS Nga trong lễ diễu hành nhân ngày Quốc tế Lao động 1-5.
- Vậy thì chuyển đề tài nhé! Mình được biết mặc dù là sinh viên trẻ, lại ở xa Tổ quốc, nhưng bạn đã được kết nạp vào Đảng. Điều đó có ''đặc biệt'' lắm không với những lưu học sinh đang học ở nước ngoài? Bạn có thể giới thiệu qua một chút về tổ chức Đảng mà bạn đang sinh hoạt?
+ Mình mới được kết nạp Đảng thôi, hiện giờ vẫn đang là đảng viên dự bị và sinh hoạt trong tổ Đảng tại thành phố Tambov. Từ năm 2004, tại TP Tambov chỉ có 1 đảng viên sinh hoạt lẻ, đến tháng 5-2009 phát triển thêm 2 đảng viên mới và được thành lập một tổ Đảng. Hiện nay cả tổ Đảng đã có 5 đảng viên. Là tổ Đảng sinh viên, với đặc thù hoạt độång ngoài nước, nên nhiệm vụ trọng tâm của tổ Đảng là định hướng chính trị, tổ chức lãnh đạo phong trào trong đoàn thể sinh viên và làm công tác phát triển Đảng; đồng thời phải làm tốt các hoạt độång quốc tế, như tham gia diễu hành cùng Đảng Cộng sản Nga chào mừng ngày Quốc tế Lao độång, ngày Cách mạng tháng Mười Nga, tham gia phong trào thanh niên chống phát xít Nashi v.v... Bảo rằng việc mình vào Đảng có ''đặc biệt'' không, mình xin nói ngay rằng điều đó cũng bình thường thôi! Có thể tỷ lệ sinh viên vào Đảng ở đây chắc là thấp hơn so với ở các Trường Đại học trong nước, nhưng không phải là ít. Như mình nói ở trên rồi, năm 2004, ở TP Tambov chỉ có 1 đảng viên, đến 5-2009 đã phát triển lên 3 đảng viên và hiện tại là 5 đảng viên... Nói chung, dù ở xa Tổ quốc, nhưng với nhiều thanh niên lưu học sinh, việc phấn đấu để trở thành đảng viên vẫn là sự lựa chọn của bản thân và điều đó không hề làm thay đổi cách nhìn của các bạn Nga đối với bọn mình. Mình nghĩ đứng trong hàng ngũ của Đảng thì cơ hội được cống hiến sức lực và tuổi trẻ cho đất nước sau này sẽ nhiều hơn, tốt hơn, nên chọn con đường này, vậy thôi!
- Cho mình hỏi thêm câu cuối cùng nhé, sau này ra trường về nước, bạn có dự định sẽ về làm việc tại Quảng Ninh không? Và nếu về Quảng Ninh thì bạn sẽ chọn môi trường công tác như thế nào?
+ Đến giờ mình vẫn đang tập trung cho việc học trước đã, nên cũng chưa chắc chắn sẽ làm gì, ở đâu sau khi ra trường. Với lại, theo mình nghĩ, quan trọng là được làm công việc đúng với chuyên môn mà mình yêu thích; còn làm ở đâu không thực sự quan trọng. Quan trọng là phải lao động hết mình! Tất nhiên mình rất yêu Quảng Ninh quê mình, nhưng cũng giống như các bạn trẻ khác, với mình, ở đâu càng nhiều cơ hội và thử thách thì ở đó càng hấp dẫn.
- Xin cảm ơn Cường vì cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ. Chúc bạn học tập thật tốt để sau này về nước có cơ hội làm được nhiều việc có ý nghĩa cho quê hương và cho đất nước!