Sống đẹp, sống có ích

Đây là chủ đề được thanh niên thảo luận sôi nổi nhất tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ IV, vừa diễn ra tại TP Hạ Long. Tham gia diễn đàn này, có đại diện của tất cả các đối tượng thanh niên, cả những bạn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm HIV/AIDS. Nhiều quan niệm về sống đẹp, sống có ích và những tấm gương tiêu biểu về sống đẹp, sống có ích được thảo luận, được biểu dương, đã làm cho không khí đại hội thật sự sôi nổi, hấp dẫn.

Sống đẹp, sống có ích là…

Mở đầu diễn đàn, bác sĩ sản khoa Bùi Minh Cường (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), một người rất gắn bó với phong trào thanh niên cho rằng, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thời gian qua, như hiến máu nhân đạo, khám chữa bệnh cho đồng bào vùng sâu, vùng xa là biểu hiện rõ nét nhất của lối sống đẹp, sống có ích. Bởi theo anh thì “thông qua các hoạt động tình nguyện, thanh niên có điều kiện thể hiện, khẳng định mình, được sống vì mọi người”. Còn đối với Tạ Ngọc Sơn, học sinh Trường THPT Hòn Gai thì cho rằng: “Sống đẹp và sống có ích là phải biết tự yêu bản thân mình trước đã. Mình không yêu nổi mình thì làm sao sống vì người khác được. Mỗi ngày tự mình khắc phục dần, từng chút, từng chút những điểm yếu, hạn chế của bản thân để hoàn thiện mình hơn chính là sống đẹp, sống có ích. Nếu mình rèn luyện tốt, phấn đấu vươn lên và thành đạt, khi đó mình có thể giúp đỡ người khác được nhiều hơn”.

Sống đẹp, sống có ích ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (thứ 2, phải sang) và lãnh đạo Hội LHTN tỉnh tặng giấy khen cho các thanh niên điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tại diễn đàn này, chị Vi Thị Thúy Bảo, giáo viên dạy Văn ở Trường THPT Trần Phú (TP Móng Cái) và chị Nguyễn Thị Ninh, Chủ tịch Hội LHTN TP Móng Cái đã nêu nhiều biểu hiện trong lối sống của thanh niên hiện nay mà theo các chị đó là chưa đẹp: “Nhiều em học sinh của tôi quan niệm sống đẹp là phải đi sàn, đi vũ trường. Mặc dù, ngày nào lao công cũng quét dọn, giờ chào cờ nào nhà trường cũng nhắc nhở, nhưng các em vẫn cứ xả rác ra lớp, ra sân trường. Chẳng lẽ như vậy là sống đẹp sao? Dường như cái tôi trong một bộ phận thanh niên ngày nay đang lớn hơn xưa”. Trong quá trình thảo luận, không ít đại biểu cho rằng hiện tượng thanh niên tóc xanh, tóc đỏ, mặt mũi đầy khuyên; ra đường thì phóng xe nhanh, vượt ẩu, đi hàng ba, hàng bốn… chắc không thể coi là sống đẹp được. Hưởng ứng quan điểm này, anh Nguyễn Việt Hưng (Trường Quân sự tỉnh) chia sẻ: “Sống đẹp là phải biết chấp hành pháp luật. Như với thanh niên quân đội chúng tôi là phải biết chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh trong đơn vị, về nhà phải tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tiếp lời anh Hưng, anh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh §oàn đưa ra một thông tin rất mới làm mọi người thú vị là: Hè năm nay, Hội LHTN tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức thí điểm việc đưa học sinh vào tham gia học các khóa huấn luyện trong quân đội. Sở dĩ làm như vậy bởi vì nhiều bậc phụ huynh coi quân đội là môi trường lý tưởng nhất để thanh niên rèn luyện.

Trước hiện tượng một bộ phận bạn trẻ thích thể hiện cá tính, “cái tôi” của mình một cách thái quá như các ý kiến đã phát biểu trước đó, bạn Tạ Ngọc Sơn thuộc thế hệ 9X thì cho rằng: “Sẽ không là xấu nếu những hành động đó không đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục, bản sắc văn hóa của dân tộc”. Còn bạn L.T.H, một nữ thanh niên nhiễm HIV đang sống trên địa bàn TP Hạ Long, sau khi tự giới thiệu về mình đã chia sẻ: “Nếu những người bị nhiễm HIV như tôi được mọi người trong cộng đồng giúp đỡ, chúng tôi sẽ bớt mặc cảm và hòa nhập nhanh hơn, có điều kiện để giúp đỡ những người khác cùng cảnh ngộ. Tôi nghĩ, những người nhiễm HIV vẫn có thể sống đẹp, sống có ích cho xã hội”.

Không khí thảo luận sôi nổi, hấp dẫn đã khiến Đỗ Việt Hòa, học sinh Trường THPT Uông Bí tâm sự rất thật: “Em đang ôn thi đội tuyển quốc gia ở Trường Chuyên Hạ Long. Thú thật, em chỉ định ngồi một chốc rồi về, nhưng thấy diễn đàn này rất hay và bổ ích nên em sẽ ở lại. Theo em khi mình làm một việc gì, đừng chỉ nghĩ mình sẽ được lợi gì, thì đó là sống đẹp. Em rất cảm động khi xem phóng sự về một chị lao công đã bới hết cả xe rác để tìm chìa khóa cho một người không biết đã đánh rơi ở đâu, mà chị ấy không tính toán vụ lợi gì”.

Nhiều hành động, tấm gương sống đẹp, sống có ích

Tại diễn đàn này, ngoài sự khâm phục tài năng biểu diễn đàn tranh của Vũ Tô Sa Anh (giáo viên Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long), ai cũng tỏ ra quý mến cô bởi sự gần gũi, cởi mở và tinh thần tình nguyện. Tuy Sa Anh không kể về mình, nhưng anh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh Đoàn đã “tiết lộ” với các bạn trẻ tham dự diễn đàn rằng, trong chuyến đi giao lưu, phục vụ các chiến sĩ trên đảo Trường Sa, cô gái nhỏ nhắn này đã khắc phục mọi khó khăn sau hải trình đầy sóng gió để biểu diễn hết mình cho các chiến sĩ đảo xa nghe. Trên hành trình từ Trường Sa về đất liền, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng đã ký tặng bằng khen cho Sa Anh ngay trên tàu. Đây có lẽ là chuyện hiếm có trong công tác thi đua khen thưởng và là kỷ niệm đáng nhớ đối với Sa Anh.

Câu chuyện về anh Nguyễn Vũ Vĩnh Hải (Giám đốc điều hành Công ty) và những bạn trẻ bị nhiễm HIV ở đây cũng làm nhiều người xúc động và coi đó là biểu hiện sinh động nhất của lối sống đẹp, sống có ích. Là giám đốc điều hành, anh Hải đã thuyết phục được chủ đầu tư người Nhật Bản đồng ý để anh nhận những bạn trẻ nhiễm HIV/AIDS vào làm việc trong công ty. Nhưng theo anh Hải thì “Động viên những thanh niên nhiễm HIV không chỉ là tạo việc làm cho họ, mà quan trọng hơn là mình phải mở lòng ra với những người không may mắc căn bệnh xã hội này. Là lãnh đạo doanh nghiệp, mình luôn cố gắng tạo sự hòa nhập giữa những người mắc bệnh này với những người khác. Cũng có không ít khó khăn, bởi công ty có hơn 300 người, nhưng phải cùng làm việc trên một cái bè chỉ với diện tích 200m2”. Và rồi anh Hải, những người nhiễm HIV và cả những người lao động khác ở đây đã chiến thắng định kiến lâu nay trong xã hội để vươn lên sống đẹp, sống có ích. “Có một anh mắc bệnh này làm việc trong công ty đã 10 năm, thì 5 năm liên tục anh được công nhận là lao động xuất sắc. Năm 2009, Công ty có 8 lao động bị nhiễm HIV được khen thưởng và công nhận là lao động xuất sắc, mà số công nhân lao động trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được nhận danh hiệu này không nhiều” - anh Hải cho biết.

Tại diễn đàn, còn nhiều lắm những hành động, những tấm gương là biểu hiện sinh động của lối sống đẹp, sống có ích. Đó là anh Bùi Minh Cường (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), một thanh niên không ngại khó, ngại khổ, luôn xung kích trong các hoạt động tình nguyện. Là triệu phú trẻ Chíu Chăn Lằm (xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu), tích cực phát triển kinh tế vườn rừng, hỗ trợ bà con kiến thức, kinh nghiệm sản xuất và tổ chức thu mua nông sản giúp bà con khâu đầu ra. Là công nhân trẻ Nguyễn Văn Quân (Công ty Than Vàng Danh), có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Là Trần Thu Hà (Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường tỉnh), rất đam mê xây dựng dự án mô hình TP Hạ Long - thành phố xanh. Tới đây, sau khi thực hiện xong luận án Tiến sĩ ngành sinh học, có lẽ Trần Thu Hà (SN 1981) sẽ là tiến sĩ trẻ nhất tỉnh…

Trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội

Phải đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tâm lý, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ thì mới có thể đoàn kết, tập hợp được đông đảo thanh niên; từ đó mới định hướng được cho thanh niên cách sống đẹp, sống có ích. §ó là nhận định của hầu hết cán bộ Đoàn, Hội, cũng như các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Bạn Hoàng Thúy Ngọc, sinh viên Trường CĐ Sư phạm Quảng Ninh cho rằng: “Nhiều bạn trẻ có suy nghĩ là các hoạt động do Đoàn, Hội đang tổ chức hiện nay có gì đó lỗi thời với thanh niên. Tại sao trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, Hội LHTN lại không phát động các cuộc thi blog cá nhân hay tổ chức các diễn đàn trên mạng internet để thanh niên tham gia”. Ý kiến này cũng được bạn Đỗ Việt Hòa (Trường THPT Uông Bí) đồng tình, chia sẻ: “Các bạn em vào mạng chả biết làm gì, nên đành tìm đến trò chơi điện tử. Tại sao chúng ta không lập những diễn đàn trên mạng với chủ đề như hôm nay để định hướng cho giới trẻ”.

Trò chuyện với chúng tôi sau khi kết thúc diễn đàn, anh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh Đoàn, người được Đại hội cử làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV, bộc bạch rằng, một buổi chiều là thời gian quá ít để thanh niên nói hết những gì mình suy nghĩ. “Nhưng sau những gì được nghe hôm nay, tổ chức Đoàn, Hội chắc chắn phải thay đổi cách nghĩ, tìm tòi những phương thức thích hợp nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên”.

Cùng chuyên mục